Tìm kiếm bài viết theo id

Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thangmo, 27/9/11.

ID Topic : 3897514
Ngày đăng:
27/9/11 lúc 17:52
  1. thangmo Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    6/12/07
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    3,606
    Nhớ đó là năm 2000 ,đi ngang mấy quán net thấy những gương mặt đẫn đờ dán vào khối máy tính vĩ đại cũng hấp dẫn quá chớ ,nghe bạn bè nói lên chat có thêm nhiều bạn dữ dội lắm ,thế là vào
    tui: anh ơi ,muốn chat như mấy bạn kia thì làm sao?
    Cậu nhân viên: Để em tạo cho anh 1 tài khoản ....
    tui:Âý đừng !!! Tiền đâu mà nghe tài khoản này ,tài khoản kia ghê dzạ???
    Cậu NV : THUA PA LUÔN!

    CHUYỆN ÔNG ANH :
    anh Hai nhờ chị Ba gửi cho cái mail sang bà cô ở MỸ ,lúc đó nhà đã có máy nhưng ảnh đi công tác hoài có bao giờ rớ vô đâu
    (xài dial up ,hể bà chị lên mạng là mình treo mỏ luôn hết tám với người yêu )
    sẳn tui sắp ra net ,lúc này trình độ vi tính tui cũng tàm tạm ,bèn nói với anh Hai: để em ra net gửi mail cho cô T. giùm anh
    anh Hai la dữ: Sao mày ngu quá ,bửa cô gửi mail về MÁY Ở NHÀ ,giờ mày ra ngoài đó ,nó khác địa chỉ ...đường truyền thư đi lộn xộn đó ,NHẬN MAIL Ở MÁY NÀO GỬI TỪ MÁY ĐÓ đi cho chắc
    ẶC ẶC

    ace chia sẽ thưở ban đầu HAI LÚA của mình với internet nhe hí hí Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào?
     
  2. not.today Thành Viên Cấp 4

    cách đây khoảng 14 năm, lúc đó nhà mới sắm cái dàn máy tính, còn xài window 98, gắn mạng Dial up xài trả tiền thấy bà nội, hix
     
  3. cauberong.vt Thành Viên Cấp 3

    vào quán, khoảng năm 2003
    anh ơi lập cho em cái tài khoản yh
    chủ quán : rồi đó em
    h em muốn chat thi làm sao ?
    e add nick thì mới chat dc
    bây h add nick ai hả anh ?
    bạn bè em đó
    thôi a add cho em đại 1 nick đi
    .....
     
  4. VuBaoMobile.Com ® CHUYÊN GIA IPHONE ® ὨὨὨ

    lúc đầu cũng biết nhờ yahoo và mail ... lúc đó 15k 1 tiếng....
     
  5. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    ngày mới có net, muốn online phải gắn cái line điện thoại ra gắn vào laptop, cuối tháng mẹ mình trả tiền trợn mắt luôn vì nó tính tiền theo phút, chậm như rùa.

    Chưa kể ảnh hưởng đến công việc của gia đình vì có người gọi thì lại bị báo bận hàng mấy tiếng đồng hồ. Sau thấy bất tiện quá nên ba mình gắn cho mình 1 line điện thoại riêng & tiền cước bắt đầu khủng dữ dội

    mà lúc đó online chỉ nhằm 2 mục đích: chat & web sex, vì web tiếng Việt cũng chả có mấy, mà nếu có cũng chả biết vào làm gì
     
  6. nickydance99 Thành Viên Cấp 3

    Biết internet lần đầu tiên là chat mirc Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào?,ko biết ở đây có pác nào chat mirc ko
     
  7. vietrooney Banned

    lần đầu biết net là vào tialia.com
     
  8. mazolx Thành Viên Cấp 3

    Hồi xưa đi tiệm net 12ng/ tiếng
     
  9. cauberong.vt Thành Viên Cấp 3

    sex300, vuonmongmo, tinhdonphuong.com, hahaha
     
  10. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    2002, hồi đó biết gì đâu, toàn vào chat Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào?
     
  11. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    chà chà , em biết internet từ lớp 8 , lúc đó có thằng bạn nó dẫn vào , chat bằng cái phần mềm chat gì đó hok nhớ , có rũ rê đi chơi nữa ^^ dzô toàn gặp mấy chị áo dài chắc lớp 10 hay 11 gì mà vẫn kêu em ngọt xớt ^^
     
  12. chainuocsuoi Thành Viên Cấp 2

    Thời đó đã thành dĩ vãng!Bây giờ là thời của Liên Xô chấm Mỹ Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào?Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào? - 1
    Đầu tiên biết Internet là xài dial-up,cũng thấy vui vui tai,mỗi lần connect là nó kêu rẹc rẹcThưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào? - 2lúc đó chỉ biết vào tialia để nghe nhạc,còn mấy trang wed khác ko vô vì sợ vô rồi đánh lại trang tialia ko được,lúc đó còn ko biết cả chú google :cry_002:
     
  13. MrSheva Thành Viên Vàng

    2002 bị nhỏ kia nó lừa tình...tưởng nó iu mình thiệt =))
     
  14. saigonact Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    201, thuở đó 1 nick YM 6 thằng xài chung.. vãi lúa
     
  15. TiếnThịnh Thành Viên Vàng

    giống tui y chang , biết internet qua chat mIRC , wed thì tialia.com là đầu tiên tui biết vô để nghe nhạc .
     
  16. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    1995 vn vào ASEAN
    1997 có internet
    Thời đó ai có modem 33k là khủng luôn
    Cõi thiên thai rất đình đám hồi đó
     
  17. datnn Thành Viên Cấp 4

    Hồi xưa còn chưa có google nữa, cứ dùng yaheo search rùi tải hình Ozawa, Watase cuối tháng trả tiền méo mặt
     
  18. lqtien09 Thành Viên Cấp 4

    năm 2003 lần đầu tiên đụng vô cái máy tính cũng là lúc bik đến internet, cũng là lần đầu tiên thằng bạn cho vô xem truyện cô giáo thảo, đó cũng là lần đầu tiên bik coi phim xxx ,
     
  19. savatage Thành Viên Cấp 3

    lần đầu tiên rớ vô internet là ở nhà sách Phú Thọ ở góc 3/2 giờ đã đập từ lâu. lúc đó mua 1 cuốn sách đc 1 phiếu 15-30" để truy cập internet
     
  20. Thần Phong Thành Viên Cấp 1

    không nhớ cho lắm, hồi đó học năm lớp 10, gần trường có internet, tối hôm nọ rủ thằng gần nhà đạp xe 10km đi vô net chơi (3.000/h), vô thấy tụi nó chat yahoo !
    có 1 thằng lại hỏi : chat hả em
    uh !
    hỏi : có nick chưa
    rồi !???
    nó quay chỗ khác
    mình gõ đại tên vô ở trên, ở dưới cũng gõ luôn, bấm enter cái cốp ! oai lắm :byebye:
    chẳng thấy mẹ gì hết Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào?ps:
    lát thằng này quay qua hỏi : sao ko chat ?
    mình nói "chắc máy hư"
    nó lại hỏi :"có nick ko?"
    mình "có"
    "nhớ pass ko"
    chẳng hiểu nó nói quái gì !
    "quên rồi!" (nói đại chứ sao giờ)
    xong nó gõ nick nó vô, login !

    thấy hiện ra gì tùm lum, rồi nó vô room cho mình !

    mình thấy vậy "dễ ăn vậy ta!", nên bấm close hết, xong mở lại cũng gõ tên, gõ pass... enter cái ầm ! éo thấy gì khác ! :surrender:

    nghĩ thầm "mẹ ! vụ gì đây?"

    bên kia nghe la ầm lên "oách căm kìa, má, nhỏ đẹp ghê tụi bây"
    mình cũng quay sang, thằng này dòm qua thấy sao ko chat, lại hỏi "sao rồi"
    "không biết nữa"
    nó lại login nick nó, vào room, chọn đại cho mình 1 đứa chat, nó gõ "hello"
    bên kia "2222222222222"
    éo bít, mình gõ "33333333333" :shame:
    xong thấy 1 dọc dấu chấm hỏi ???????? :tire:

    ko vui mẹ gì hết, thoát !

    quay qua quay lại kiếm thằng bạn, nó ngồi sau lưng đang chơi Age of Empire :tire:

    xong mình cũng vô chơi mấy game bắn súng gì đó, gần 1h sau... rút êm !

    :doubt: ko bao giờ quay lại nữa! về sau hay tin ông chủ chỗ đó chết ! còn bà vợ với đứa con trai.. quán cũng từ từ nghỉ !
     

Chia sẻ trang này