Mình tháng 8 này tốt nghiệp mà vẫn chưa biết công việc sẽ như thế nào. Những chỗ lớn, lương cao thì dạng mới ra trường, chưa có kinh nghiệm thì làm sao mà xin được. Còn những chỗ có thể xin vào thì lương lại bèo bọt. Ông anh mình đã đi làm nhiều năm rồi thì khuyên cứ chọn lấy một chỗ cố định, sau đó nhận việc thêm ở những chỗ khác. Như ông ấy, vừa làm IT ở một công ty lớn, vừa nhận dự án bên ngoài, lương cứng một tháng đã gần 15 chai, còn tiền đánh quả bên ngoài thì ít cũng 10 chai nữa. Chưa kể thỉnh thoảng vớ được dự án lớn thì bỏ túi càng rủng rỉnh hơn. Bạn ông ấy có người còn tách hẳn ra làm freelancer chuyên nghiệp, thoải mái tự do lắm, toàn thấy vác máy tính ra cà phê ngồi, thỉnh thoảng trúng quả xong lại đi du lịch, đi chơi. Đời thật là xôm! Mình cũng muốn được như các anh ấy nên đang tích cực mở rộng mối quan hệ và tìm kiếm thông tin. Hôm qua lang thang trên mạng, đọc được thông tin về hội thảo này, tập hợp toàn những người có kinh nghiệm trong săn việc làm thêm, còn có cả chia sẻ của các chuyên gia freelancer kì cựu nữa. Hội thảo free đó, bạn nào có hứng thú như mình thì ta cùng đi cho vui. Biết đâu đến đấy lại bắt được mối công việc tương lai nào thì sao, hehe. http://www.motibee.com/event/151/hoi-thao:-lam-sao-de-ban-la-nguoi-lam-them-duoc-chon/
thấy bác nói ông anh bác như thế kian thì học tập theo anh của bác đi.tào lao.dư thừa.quảng cáo.nhảm.
giống quảng cáo hơn chia sẻ hén, mình đi làm 6 năm rồi mà lương có 4tr mấy à, cũng ráng thôi, đâu có cái gì dễ ăn, công ty mình còn có những anh > 30t mà luong có 3tr mấy, vẫn đi làm nuôi vợ con được
làm tiền nhiều thì sài nhiều.. tiền ít thì sài ít.. Khi nào mang tiếng nhà mặt phố, bố làm to thì lúc đó khỏi suy nghĩ
Nói chung học đại học,cao đẳng ra thì ok đó,làm bảo vệ lương là ok,khu mình sv ra trường toàn là vậy,học cho cố củng làm bảo vệ,phục vụ,giữ xe v.v,cố lên đi bạn,hy vọng bạn làm lương trên 3tr :beauty:
bạn xóa cái link đi ko sẽ bị ban nick vĩnh viễn đó coi cái này xem có học được cái j ko? http://www.5giay.vn/chuyen-tro/3029...ghiep-ra-khong-quen-biet-di-xin-viec-lam.html
Cũng ko biết đi đâu về đâu. Thôi thì hàng ngày lên 5s chém gió đi. Đi học cho cố vào cuối cùng lương cũng tương đương bác bảo vệ. Mà bảo vệ thì ko cần suy nghĩ lại đc thoải mái dạo qua dạo lại nghía cô này nghía cô kia
Hi đại ca admin tốt bụng ghê , bác chủ top quảng cáo nhằm vào mấy bạn SV mới ra trường hả Công việc nhiều nhưng cũng vất vả làm 1 thời gian rồi tính tiếp thôi , tuy là lương thấp nhưng sau này hi vọng khá hơn ! đâu mấy ai ra trường là lương 5 tr 6tr liền được !
sao thấy nhìu bác có suy nghĩ bi quan thế , k phải e mún khoe gì nhưng thằng anh của e học IT bên HBU ( trường tai tiếng nhất nhì thành phố ) lúc mơi ra trường cũng xin dc việc làm 5tr/1 thg , làm dc 2 ngày nó nghỉ sau đó thất nghiệp 2 tháng rùi xin dc vào bên vinahost làm lương ~ 400us , mặc dù nó cũng chỉ mới ra trường . Em nghĩ các bác nên suy nghĩ tích cực hơn , đời cũng còn nhìu đường mà , thằng anh em là nó cũng tự thân vận động đấy ạ , nhà nó cũng chỉ buôn bán ngoài chợ chẳng quen biết ai cả thế mà cũng vẫn xin dc chỗ làm tốt đấy thôi
Nếu vậy thì chỉ có anh bác giúp bác dc thôi. Vì hâu như anh em làm toàn 4-5 triệu ko ah. Mà nói bác nghe nè, Tốt nghiệp xong chưa chắc xin dc việc đâu. Công ty bình thường bây giờ đòi hỏi cũng cao lắm, vừa tốt nghiệp chưa chắc đã nhận, may ra khá giỏi hoặc quen bik.Nên có công việc mà lương bèo cũng ráng cày đi, có kinh nghiệm rồi hãy tính. Em trai mình tốt nghiệp IT loại khá giỏi đây mà còn chưa dám đòi lương 7-8 triệu, nói chi 15 triệu.......... Còn như anh bác là hên thôi, chỉ là số ít, ko phải mình chưa gặp trường hợp như vậy. Nhưng sự may mắn đó ko dành cho mọi người, nên tốt nhất thực tế, đi làm + kinh nghiệm + quan hệ sẽ có cơ hội kiếm nhiều tiền
mình cũng chẳng dám nói a mình là giỏi hay hên gì vì trong lúc đi học nó cũng phải học thêm nhiều chứng chỉ về linux , window, ccma ,cissco gì đó mình k rành lắm thêm cái toeic nữa nộp vào ng` ta mới nhận. Mình chỉ mún khuyên các bạn cũng đừng có bi quan mà phải cố gắng học tập , tích lũy kiến thức , bổ sung bằng cấp . Các bạn cứ suy nghĩ là ra trường phải có ng` quen này nọ mới có chỗ làm k thì thất nghiệp vậy thử hỏi mỗi năm sv ra trường bao nhiu ng` , rất nhiu` ng` trong đó là dân tỉnh lên k quen biết ai k lẽ thất nghiệp hết hay sao ?
tặng chủ thớt có ý định quảng cáo 1 đoạn mình khá tâm đắc trong 1 trong những cuốn sách gối đầu giường của mình: