Tìm kiếm bài viết theo id

nghĩa vụ quân sự , thông tin cần biết cho ai sắp đi lính nè

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Uy_Tín, 29/6/12.

ID Topic : 5314210
Ngày đăng:
29/6/12 lúc 15:34
  1. nak212 Thành Viên Bạch Kim

    Lời khuyên chân thật với bạn nha! Mình đang đóng quân tại Trung Đoàn Gia Định Q12,công tác tài chính trung đoàn nên xài vi tính lên mạng thoải mái mới đọc được cái topic này..tháng 8 này mình xuất ngũ rồi.
    Nếu gia đình bạn có điều kiện,và bạn cũng đang có 1 công việc ổn định thì bạn làm mọi cách để ở nhà đi,vì đi NVQS chẳng có ích gì cho tương lai của bạn hết..tốn 1 năm rưỡi trong khi thời gian đó ở ngoài đi học,đi làm biết bao nhiêu chuyện..Mình thuộc dạng đi lính mà sướng như tiên,ngủ giường riêng,ở phòng riêng,toilet riêng,cuối tuần về thăm nhà đều đặn mà còn thấy chán,hối hận khi vô đây nè.. nói chi xui xui bạn đi Sư 5,sư 302,Phú giáo thì đừng nói độ khổ của nó,còng lưng phơi nắng trồng rau,nhặt lá cả ngày..
    Còn thắc mắc gì về quân đội thì cứ pm mình giải đáp cho..!
     
  2. siumeimei Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Linh kieng day na...phai bao len BTL QK7 dieu chuyen chu may ve f5 cho hot phan heo thay mia lun
     
  3. Tin94 Thành Viên Cấp 3

    B giờ cái gì nó cũng tiến bộ lên vùn vụt hằng ngày, đi 1 năm rưỡi về chắc như mới trên buôn xuống quá:beat_shot: Mà không đi thì cũng không đc.
    Không cần chuẩn bị gì nhiều đâu bro, 1 chai neptune 2 lít thôi nhóe
    :snicker: ở đó k có girl đâu !
     
  4. _abcxyz_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghĩa vụ quân sự , thông tin cần biết cho ai sắp đi lính nè chua di nghia vu quan su lan nao nen hok biet

    nghĩa vụ quân sự , thông tin cần biết cho ai sắp đi lính nè - 1 nam cuoi cung vi chu quan, ba gia minh fai chung đậm cho ......
     
  5. Uy_Tín Thành Viên Cấp 3


    :beat_shot: nghe bác nói sao nãn quá để em tính lại với gia đình xem sao
     
  6. highsmoke Thành Viên Cấp 3

    Mình con 1 + mới té gãy xương mà nó cũng bắt đi cho = được nè.May nhờ mắt cận 4,5 độ mới ở nhà.@@
     
  7. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Bị gọi khám sức khỏe tháng 12 năm rùi, cận 5 độ nên tạm không gọi vì quận 9 đủ quân rùi, không gọi mấy thằng cận chứ không ai nói là cận không đi nhé. Quận khác không biết. Tháng 4 năm nay đang ngồi ở nhà phường đưa giấy báo kết nạp dân quân khu phố, mắt nhắm mắt mở sao ký tên đại. Lên phường làm kết nạp tối thứ 7 rùi biến mất xác từ đó đến nay không đi học tập hay sinh hoạt sinh quéo gì hết... Cũng không thấy xuống nhà gọi tên gì ráo. Thôi thì cũng 24 rùi, ráng qua năm nay là hết gọi.
     
  8. nokiaa Thành Viên Cấp 5

    cho hoi bi benh ngoai da nhu hac lao ,lang ben co di khong
     
  9. kenkujpap Thành Viên Mới

    nói tới chuyện đi khám nghĩa vụ mình cũng muốn chia sẽ..cách đây 5 năm thì 2anh em nhà mình có giấy đi khám nghĩa vụ.Ba của mình kêu 2anh em trước lúc vô phòng khám thì lấy miếng gừng tươi ra mà ngậm,nhai sơ sơ thôi...
    kết quả là anh của mình khi vô khám nó đo nhịp tim thì nó lắc đầu bão tim gì mà đập loạn xạ.bắt ra kia ngồi 15p để tim trở về trang thái bình thưởng rồi vào khám lại..thế mà 15p sau ông anh mình vô khám nó vẫn lắc đầu bảo có vấn đề rôi bắt ra ngồi chờ 30p nưa..vào khám tim lần thứ ba cũng vậy rồi nó phê 1 câu trong tờ khám là bị bệnh tim--------> trượt nghĩa vụ
    đây là bí quyết gia truyền đó nha
     
  10. nak212 Thành Viên Bạch Kim

    dạ mời bố báo gấp cho con nhờ..! bố cấp gì bố ạ? con chìu bố tất.!xàm quá bố trẻ..
     
  11. seachsim Thành Viên Cấp 5

    cũng chưa chắc là đi, coi chỗ bạn có đông quân hay ko?? nếu đông quá thì đc xếp vào dự bị với coi có học liên thông hay có công ăn việc làm chưa, có rồi thì ưu iên chọn mấy chú ở không chả làm gì. rồi xét theo tuổi, bên em là lấy từ 18 lên
     
  12. caothang2004 Thành Viên Vàng

    Nó bán vé số trên QK7 đấy mà nghĩa vụ quân sự , thông tin cần biết cho ai sắp đi lính nè hehehe chú nào trúng tuyển thì chuẩn bị wa tết đi nhá , có ghệ thì chia tay đi :too_sad:
     
  13. Maxkid89 Thành Viên Kim Cương

    Có ai xác định cái vụ mà năm cuối là nó bắt đi hết ko?? Đi hỏi mấy quận thì chả có ma nào bị cái này
     
  14. cuongpk Thành Viên Vàng

    khám thì khám chứ ăn thua gì bác, cơ mà bác khám sida chưa?
     
  15. 16110302 Thành Viên Cấp 4

    Phường mình nó cũng kêu lên trình diện hoài. Mỗi lần lên là nộp giấy tạm hoãn (mình học liên thông) hết năm nay là TN rồi. Đầu năm 2013 nó mà kêu nữa cũng không biết sao luôn. Mình con 1, cao 1m69 nặng 52kg. Cởi áo ra 2 hàng xương sườn đi đầu tiên. Mắt con phải 8.5 độ, con trái 5-6 độ gì đó. Huyết áp thấp từ nhỏ. Huyết áp đo toàn dưới 10, 8-9 là cao nhất. Ko biết có phải đó là bịnh không nữa.. Mà mình hay bị choáng lắm, cứ ngồi máy tính xong đứng lên có khi choáng không thấy đường luôn.
    Ốm yếu quá cũng đi tập ta. Cũng đẩy ngực 40-50 kg. MÀ tập hoài không thấy lên cứ ốm riết nghĩa vụ quân sự , thông tin cần biết cho ai sắp đi lính nè. SỢ đi khám bị dính thì tiêu tùng mấy năm đại học luôn Y.Y.
    5-6 năm trước lúc học lớp 12 có bị kiu đi khám 1 lần. Vào cũng đo ngực, chiều cao, cân nặng, rồi hỏi có bịnh hoạn gì không (lúc đó chỉ khai bị cận, với hồi học lớp 8 bị té gãy tay). Xong nó cấp cho 1 cái thẻ "Chứng nhận đăng kí NVQS". Từ đó đến giờ mới bị kiu đi khám lần nữa hồi tháng 6, vào cũng đo chiều cao cân nặng, vòng ngực xong đi về :|
     
  16. fanstasistaofjuve Thành Viên Cấp 3

    thế này thì bác đi chắc bóp rồi, vô đo ma cũ hành ma mới. thế nào mấy thằng sĩ quan và đám lính cũ cũng bày trò để hành. thời bình hay chiến thì trong quân đội cũng bị hành. tụi này gọi cho cố chứ có dám dộng ji tới bọn tàu khựa đâu. nhục thiết. hồi đó kêu chế độ cũ hèn mà người ta còn dám đanh với no 1 trân ra trò năm 1974 con giờ chả dám làm ji no cả
     
  17. Nick7 Thành Viên Cấp 5

    NGHE NÓI LÀ CHUYỂN THẲNG RA BIỂN ĐÔNG . CHÚC BÁC BÌNH AN CÒN QUAY VỀ CHÉM GIÓ VS AE 5S NHÉ
     
  18. chymsau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cố lên nhé ! đi ra biển đảo để bảo vệ tổ quốc!
     
  19. Uy_Tín Thành Viên Cấp 3

    thử xi da thì thử rùi nhưng chả bít chừng nèo nó kêu đi khám đợt 2 thui

    @@ bị Ho lao có phải đi ko các bác nhỉ em có giấy bên bệnh viện phạm ngọc thạch
     
  20. 01663821271 Thành Viên Cấp 2

    Thì cũng là chuyện nghĩa vụ quân sự thui.Xin ý kiến các bậc đàn anh đi trước.

    Chuyện là vừa rồi em có giấy báo đi khám sức khỏe mà đến ngày hẹn khám em không đi. 2 ngày sau nó gửi thêm 1 giấy nữa hẹn sáng nay đi lên phường nhưng em ko đi. Tối về nhà thì chưa thấy động tĩnh gì ko biết mấy ngày sau như thế nào.
    E mún hỏi là mình trốn nghĩa vụ 1 năm có sao ko? Tại năm nay em còn nhiều việc chưa giải quyết nên chưa mún đi. Năm sau thì có thể suy nghĩ lại mà lên đường. Em mún hỏi nếu em cứ trốn như vậy thì nó có làm khó mình không. Còn nếu đi khám thì có chiêu nào hay mà khám xong cho ở nhà không.


    Xin các huynh cho em xin ít điểm kinh nghiệm.
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. HuyBoss9001,
  4. takesi
Tổng: 791 (Thành viên: 8, Khách: 771, Robots: 12)