Tìm kiếm bài viết theo id

Trời mưa,mát mát ngồi nghĩ buồn quá...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi fake91, 30/6/12.

ID Topic : 5282915
Ngày đăng:
30/6/12 lúc 22:57
  1. fake91 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    5/9/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    120
    Cliseeeeeeeeeeeeeee
     
  2. daututaichinh Thành Viên Cấp 3

    k học thì xin tiền ra kinh doanh đi.phi thương bất phú mà.mà nhà có điều kiện z chắc cũng làm ăn lớn k thì cocc lo j k làm dc
     
  3. Why Always Me ? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kiếm tiền thôi ...
     
  4. fake91 Thành Viên Cấp 1

    nhà em cũng bt thôi bác...ko có cocc hay làm ăn lớn gì hếtTrời mưa,mát mát ngồi nghĩ buồn quá...
    G chưa biết g ráo...kiếm tiền kiếm dau ra bro...Trời mưa,mát mát ngồi nghĩ buồn quá... - 1
     
  5. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    ở nhà đăng ký học trường nào khác đi bạn. Không thì kiếm việc gì làm đỡ. Quan trọng nhất bây giờ là giúp đỡ ba mẹ bạn kìa. Có tuổi rồi, mai mốt bạn có muốn giúp đỡ cũng không có được nữa đâu. giờ bạn mà đi du học nữa, ba mẹ ở nhà buồn lắm đó.
    Nếu bạn có khả năng, xin gia đình ít vốn rồi kinh doanh thôi. 22t, ra đời được rồi. Cũng không còn phải là trẻ lắm đâu.
    Cố lên bạn nhé.
     
  6. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    22t chưa mụôn đâu bạn àh. có chí thì tìm j học. hoặc xin vốn gd làm ăn j đó nhỏ nhỏ truớc, bạn học Raffles thì gd có thể ko giàu nhưg cũg thuộc loại khá
     
  7. Tin94 Thành Viên Cấp 3

    Tiến thoái lưỡng nan Trời mưa,mát mát ngồi nghĩ buồn quá... Âu cũng là cái liễn.
    Học tiếp nản lắm, xin ít vốn kiếm gì làm đi bro ơi.

     
  8. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    e trai bên nội mình cũng học trường này và kết quả là tiếp tục sang sin học tiếp.
     
  9. vit_con_tk Thành Viên Cấp 4

    tuổi còn trẻ mà, tiếp tục học tiếp đi em, hoc cái nào quyết định học một cái thôi chứ đừng gian nan bắt đầu nản.
     
  10. anonymous_1431 Thành Viên Cấp 1

    sặc, nhà đại gia thế thì lo gì. ko du học thì để tiền ở nhà kinh doanh. học xong ra trường mà ko có vốn thì cũng làm nhân viên cho ngta sai thoy bạn, mình cũng vừa ra trường, nhưng tính kinh doanh chứ ko đi làm đâu.
     
  11. fake91 Thành Viên Cấp 1

    cảm ơn bro nhé...Ba me mình 1 mặt thì cứ bảo thôi chiện vầy thì cứ đi đi tai mình còn hoc chừng 2 năm nữa để lấy bằng dh...nghĩ lại ba mẹ làm vậy mình càng thấy tội ko muốn di luôn...Trời mưa,mát mát ngồi nghĩ buồn quá...
    Bây g ko hoc thì làm gì bro?trước trong trường em hoc thiết kế truyền thông....hiện giờ ko bằng cấp or portfolio j ráo...g này kím vốn kinh doanh chắc lỗ sặc máu vì mình chưa có kinh nghiệm...chưa kễ là kinh doanh cần nguồn hàng...khách hàng nữa...em bây g như số 0 trong kinh doanh đấy ạ...
    hi, đa số ai cũng phải di hết bạn ơi...để hoc típ cho xong...em trai bạn hoc ngành j?
    Dạ em cảm ơn,em ko nản đâu bro....em muốn theo ngành này luôn...nhưng đúng là mình quyết ko bằng trời quyết bro ạ....
    Trời mưa,mát mát ngồi nghĩ buồn quá... - 2Trời mưa,mát mát ngồi nghĩ buồn quá... - 3
     
  12. Tên tài khoản: Thành Viên Cấp 3

    xin hoãn rồi thì ngồi đợi đi
     
  13. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Mình nghĩ bạn có 2 lựa chọn:
    1 là xin ba mẹ cho mình 2 năm nữa để đi học tại Sing,mình nghĩ đây là cách tốt nhất vì ba mẹ bạn cũng chỉ mong con cái thành công có ý chí học tiếp là rất tốt rồi.qua đó bạn gắng tự lực làm thêm để đỡ 1 fần nào chi fí.
    2 là apply học 1 trg khác cùng ngành,cái này hơi cực vì bạn fải làm lại từ đâu.
    Mình chia sẻ với bạn vì mình cũng trong hoàn cảnh như bạn,lỡ 1 trg,đã học lại trg khác dc 2 năm và năm sau là mình ra trg. Mình cũng xin ba mẹ nuôi mình 1 năm nữa. Bạn còn có ý chí học tiếp thì mình tin ba mẹ ko ai từ chố bạn cả!
     
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bạn quan trọng bằng cấp quá rồi, thiếu gì người ko bằng cấp mà vẫn làm giàu đc, quan trọng là cái đầu
     
  15. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    22t mà chưa dám đi kiếm tiền à
    17t tớ cày chết cmnr........
     
  16. hcp-pump|bơm hcp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn nên làm 1 việc kinh doanh. Rồi tiếp tục học.. Tìm 1 cơ hội làm việc ở nước ngoài cũng rất tốt. Hãy tin bạn làm được. Chúc thành công :41_002:
     
  17. nguoinhenvn09 Thành Viên Cấp 5

    Qua Sing học đi bạn , chỉ 2 năm thôi la hoàn tất. Cha mẹ sẽ rất vui khi con cái mình thành đạt. Nhưng nếu bạn ở nhà có lẽ cha mẹ bạn sẽ hơi buồn, vì cứ nghĩ do mình cản bước tương lai của con cái, lâu ngày sinh tâm bệnh càng khổ.
     
  18. miphuong Thành Viên Cấp 4

    lay lắt mấy năm wa các trg niit, văn lang, năm 22 tuổi mình ko bằng cấp , đâm đầu dô trg công nghiệp 4 bây h tuần sau thi tốt nghiệp trung cấp 2 năm, hi vọng thành công. và thoát khỏi cảnh ko bằng cấp, dù chỉ là cái bằng trung cấp ^^, học ở đâu ko bít chứ dô bên cn4 học bên tt hàn, học sinh ít nên thầy giáo thương, ko bị hắt hủi như những chỗ khác, tiếc là ko vào sớm hơn thôi.
     
  19. Why Always Me ? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói chung là đang trẻ, hãy năng động lên
     
  20. letamgtown Thành Viên Vàng

    mình thấy gia đình bạn có điều kiện quá mà bạn chỉ thiếu ý chí,quyết tâm và thừa ham chơi quá nên mới vậy thôi