Tìm kiếm bài viết theo id

Trời mưa,mát mát ngồi nghĩ buồn quá...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi fake91, 30/6/12.

ID Topic : 5282915
Ngày đăng:
30/6/12 lúc 22:57
  1. jennifer_tun Thành Viên Cấp 3

    Chào bạn, nay ngồi ở cty, cũng sắp nghỉ việc nên lang thang vào đây.
    Mình hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ. Mình năm nay 23t, ngày trước mình cũng ham chơi như bạn vậy, cứ vui chơi chẳng biết tương lai của mình là gì. Rồi cũng lê lết lấy dc cái bằng Trung Cấp CNTT, rồi cũng cố liên thông lên ĐH ( hiện vẫn còn đang học). Năm nay là năm cuối, nhưng ko nghĩ là sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc với chuyên ngành đó, vì ko biết mô tê gì hết.
    Trở lại chuyện của bạn. Bạn lựa chọn đi du học để hoàn tất con đường học tập, nhưng bạn lo cho ba mẹ của mình. Mình rất hiểu cảm giác này, thôi thì bạn đánh đổi 2 năm học tập đó, bắt đầu lại việc học ở đây, 2 năm đó bạn dành cho gia đình, đấng sinh thành của mình.
    Hôm nay bạn ko đi du học dc, thì ngày mai, ngày mai nữa bạn cũng có thể đi mà, ko trường này thì có tr khác. Nhưng còn cha mẹ bạn chỉ có 1 thôi. Bạn đừng để giống như mình, 1 ngày nào đó mình cảm thấy mình đã lớn, biết lo cho cha mẹ .. thì còn kịp nữa

    22 tuổi, tuổi của sức trẻ và nhiệt huyết mà, bạn đang học Multimedia đúng ko ? ở VN vẫn có những trung tâm lớn và uy tín mà. Bạn đang hạnh phúc và có rất nhiều thứ mà bao người ko có đó: gia đình, điều kiện học tập v.v. Đừng bỏ lỡ, rồi bạn sẽ chọn dc con đường của mình.

    Vài ngày nữa mình nghĩ việc ở cty cũ, để đi làm 1 việc mà đó giờ mình ko bao giờ nghĩ đến.

    Trên là những dòng chia sẻ của mình, bạn hãy tự lựa chọn và quyết định, ko ai quyết định hộ mình việc gì đâu.
     
  2. kisirivan Thành Viên Mới

    Mình 24 tuổi mới bắt đầu học ĐH ở Úc (do nhiều nguyên nhân) đến 28 tuổi học xong đại học, giờ đang đi làm, công việc cũng tốt. Bạn đừng nên chán nản, nếu không đi xa được thì có thể học ở đại học trong nước, nếu không muốn ôn thi đại học thì có thể đăng ký học ở RMIT. Bạn thử liên hệ với trường RMIT về vấn đề của mình, và đề nghị bên RMIT xem xét, biết đâu sẽ giảm được một số môn học -> giảm được thời gian học. Nhưng trước hết thì bạn phải biết được mình muốn làm gì trong tương lai mới được, sau đó đăng ký khóa học theo mong muốn của mình....sau khi ra trường thì ráng kiếm việc làm (hãy cố gắng và tư tin thì sẽ tìm được công việc mà bạn thích)...Còn nếu chán học rồi thì bạn có thể kiếm một khóa học nghề, sau đó mở cửa hàng kinh doanh với nghề này.
    Chúc bạn thành công.
     
  3. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    chắc nên ở nhà lo pa mẹ, nộp hồ sơ vào học trung cấp, hc xong r tính tiếp
     
  4. Sự nghiệp học nếu không thành thì nên đi ra ngoài kiếm tiền kinh doanh đi bạn à! Học như mình lắm vô cũng vài đồng thôi, đủ xài dư chút chứ ko bao giờ giàu, được có cái danh cử nhân thạc sĩ thầy cô này nọ thôi!
     
  5. abcomputer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Còn suy nghĩ được như vậy là còn cơ hội nhiều lắm.Chứ cỡ tuổi em bọn nhà giàu lo ăn chơi lắm.
    Cố gắng đăng ký đi học lại đi.Cái gì cũng được miễn mình thích.Sau đó đi làm hoặc ra kinh doanh là ok.
     
  6. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    câu màu xanh ở trên là câu góp ý của mình. Mình thì 24t. ăn chơi tứ đổ tường lun. Bây giờ chỉ có cái bằng cấp 3 mới thi hồi tháng 6 lun. Mình thì k thích kinh doanh. Vì số mình buôn bán k dc. học nghề thì giờ thích sửa Laptop mà khóa học 7 chai. K biết học xong thì có việc làm k nữa. Mà k có việc làm thì phải mở tiệm ở nhà sữa( ở nhà phải có vốn. phải suy nghĩ đủ thứ). Hồi sáng lướt wed thì thấy có cty gần nhà tuyển công nhân.
    Mai đi nộp hồ sơ làm công nhân cho rồi....... Từ từ tính tiếp. Ở nhà hoài chán.
     
  7. wayanfas Thành Viên Cấp 4

    cầm giấy tờ của trg cũ, xin chuyển qua trg mới học. Nghe nói zụ này đc mà
     
  8. fake91 Thành Viên Cấp 1

    thanks bro....chúc các bro thành công trong cuoc sống nhé....

    Vâng,e cảm ơn a vì những lời động viên nhé....e hoc Multimedia...E bữa thấy trên 5giay có topic có 1 câu quote ntn:"Đừng bao h dựa dẫm 1 ai vì ngay cả cái bóng của bạn cũng bỏ bạn trong bóng đêm"...vì vây em sẽ cố gắng hơn...Chúc a tìm dc công việc mới tốt hơn công việc bây giờ nhé.
    hi bạn
    mình có lien lac vs bên rmit lẫn bên fpt arena rồi.nhưng chương trình mỗi nơi mỗi khác...bên fpt kiu phải hoc lại từ đầu còn bên rmit thì bảo sẽ bớt 1,2 môn cũng như ko à...chuong trình cd tong cong 24 môn mình đã hoc dc 18 môn.
    Dạ,em cảm ơn a.Em cũng ko bik các bạn khác ntn vì nhà em cũng bt thôi...ko giàu gi hết...Em đang có 1 mục tiêu mới cho mình...Có gì e sẽ post lên 5s khi nào em đạt dc mục tiêu đó...cảm ơn a once again nhé...

    hì thanks bạn...cố găng lên bạn...Ông trời ko phụ lòng người đâu...Trời mưa,mát mát ngồi nghĩ buồn quá...