Tìm kiếm bài viết theo id

[BếTắc].. Mong anh em cho mình lời khuyên để vượt qua hoàn cảnh này

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi haingan9999, 2/7/12.

ID Topic : 5291386
Ngày đăng:
2/7/12 lúc 18:07
  1. haingan9999 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    23/2/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    9,114
    Xong -- Close TOpic thank các bạn rất nhiều
     
  2. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    Mình không dám phán xét tình yêu cô ấy dành cho bạn là thật lòng hay chỉ là cần bờ vai nuong tựa tạm thời. Việc cần tiền lo cho ẻm và gia đình đôi khi là cái cớ mà thôi. Nếu thật lòng mà suy nghĩ, bạn va cô ấy lây nhau cũng có thể phụ gia đình vậy. Mình nghĩ cô ấy đã bị tiền bac hào hoa của ai đó làm lung lạc và mờ mắt. Cái nghề và môi trường đây đă tạo ra cả. Giờ bạn có đau khổ có buồn cô ấy cũng đâu có quay lại được. 1 mai bạn thấy cô ấy cặp kè ben ng khác vui vẻ, há ra hok phải khi xưa bạn đã quá ngu sao, quá ngu vì tin vao tình yeu ấy.

    Con trai nên lấy sự nghiệp là đầu. bạn thử nghĩ xem nêu sau này bạn có tiền có sự nghiệp thì lúc đó ng bạn yêu có nói với bạn vậy hok. Phải nghĩ vậy mà từ đó phấn đấu lên. Lao vào mấy cái đó chỉ là tự hại mình và che đậy cái yếu đuổi của mình mà thôi. Mình đã từng buồn từng lấy nhậu nhẹt gái gú để quên đời. Nhưng giờ mới thấy 1 mình hiện giờ là tốt nhất. Bạn có tất cả thì sợ gì con gái hok đồng ý mà nâng khăn sửa túi cho bạn.

    Lời cuối chúc bạn vượt qua và tặng bạn 1 câu " Trên đời này không gì là không thể, quan trọng là bạn đấy"
     
  3. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    1 xã hội thực dụng...
     
  4. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Ngày xưa mềnh cũng na ná Pác và bài học rút ra là ... kiếm thật nhiều tiền. HẾT

    Câu nói tới giờ vẫn còn nhớ

    Câu này càng suy nghĩ càng thấm nhé AE
     
  5. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    thấm thía và ý nghĩa
     
  6. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Chỉ mới có 1 vấn đề nhỏ về tình cảm mà bạn đã quên mình,quên đời thì thật sự bạn chưa xứng đáng bản lĩnh đàn ông thời nay,từ đó cũng có thể hiều đc phần nào tính cách của bạn và biết đâu đó là 1 trong những nguyên nhân mà GF đòi chia tay bơỉ vì GF của bạn cần 1ng đàn ông thực thụ và có bản lĩnh mặc dù hiện giờ cả 2 đang gặp khó khăn về kinh tế.
    - Nói tóm lại chỉ khuyên bạn nên cố gắng vượt qua ví bạn còn trẻ,tương lai còn ở phía trước!Làm người "Sống chết là chuyện đi về,hợp tan chỉ là trò dâu bể " hãy xem mọi việc đã qua như kỷ niệm của một thời dấu yêu và đứng lên làm lại từ đầu trước khi quá muộn.Chúc bạn mau chóng tìm lại được chính mình..
     
  7. Tên tài khoản: Thành Viên Cấp 3

    bác ở tân phú hay thủ đức???
    thôi bác ạ.để e nó đi và bác cố gắng vượt qua sống tốt.Em nó ra đi như vậy cũng không vui vẻ đâu,cũng đau như bác vậy.
    Bác cố gắng làm và tạo cho mình 1 sự nghiệp trước đã.
     
  8. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    Bây h chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi :cry_002::cry_002:
    :cry_002:
     
  9. haingan9999 Thành Viên Kim Cương

    ghi nho cau nay :cry_002:
     
  10. Maxkid89 Thành Viên Kim Cương

    Đã là đàn ông thì dám cầm thì dám buôn (có người còn quăng lun kìa [BếTắc].. Mong anh em cho mình lời khuyên để vượt qua hoàn cảnh này). Chỉ vì 1 người con gái mà hủy hoại cả cuộc đời mình bằng ma túy đá, ĐỒ ĐÀN BÀ (xin lỗi vì phải nói bạn như vậy [BếTắc].. Mong anh em cho mình lời khuyên để vượt qua hoàn cảnh này - 1)
    Bạn còn cả 1 tương lai phía trước, sn kĩ trước khi làm điều gì, đừng để sau này phải hối hận
     
  11. haingan9999 Thành Viên Kim Cương

    Mình hiện h ko chơi thứ đó nửa. Chỉ buồn là ko có mình bên cạnh em ấy ko biết phải như thế nào khi sống với xả hội đầy cám dỗ.. Đâu ai cho ko ai thứ gì..
     
  12. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    Người ta ko yêu bạn thật lòng, đừng vì 1 người ko đáng mà hủy hoại chính bản thân mình
     
  13. chymsau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình chẳng biết khuyên bạn thế nào. Chỉ muốn bạn đừng chơi đá mà lo công việc DJ tiếp tục, vì thực chất công việc đã quá mệt mỏi rồi.

    Chuyện tình cảm thì có duyên có số cả, đôi khi mình tan vỡ cả 100 lần mới thìm ra đc 1 người thực sự bên mình..mặc dù chẳng thể hiểu al2 ng đó hợp ra sao..nhưng cái gì tới nó tới...đừng hủy hoại mình. Cứ cố gắng kiếm tiền đi nhé! NG yêu bạn đã tìm đc 1 nơi chăm lo tốt cho cô ta thì bạn phải vui chứ.[BếTắc].. Mong anh em cho mình lời khuyên để vượt qua hoàn cảnh này
     
  14. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Con gái theo ai lo được cho mình là đúng mà ! Thôi cố gắng làm ăn buôn bán cải thiện đời sống vật chất đi bạn. Khi nào có chút hương chút hoa, tự động ong bướm sẽ tìm đến thôi !
     
  15. tiencuong779 Thành Viên Cấp 3

    Thì củng buồn thật , nhưng nếu bác yêu cô ấy thật thì bác củng phải nên mừng cho cô ấy , vì cô ấy không còn vất vả như khi cô ấy yêu bác , kakaka.
     
  16. ItalyDK Thành Viên Cấp 3

    Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, bạn có buồn, có lo đi nữa thì ngta cũng không quay lại đâu...con đường đó là do ngta đã chọn thì mình không thể nào ngăn cản được

    Cuộc sống còn rất nhiều thứ để bạn phải lo, phải nghĩ đến, nên không chỉ có tình yêu trai gái không đâu...ba mẹ bạn kìa...hãy nghĩ tới họ...bạn gái, bồ bịch, gấu giếc mất đi có thể tìm lại ng khác thay thế đc...chứ ba mẹ mất đi mãi mãi không bao giờ bạn tìm lại được đâu.

    Khi bạn thành công trong cuộc sống, có tiền, có công ăn việc làm tốt là bạn sẽ có được hạnh phúc thôi...mong bạn sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này


     
  17. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Nhiều bạn CM hay quá! chúc chủ thớt sớm vượt qua nỗi đau, cố gắng nha!
     
  18. haingan9999 Thành Viên Kim Cương

    sáng nay mình đã suy nghĩ thông suốt mình sẽ ko buồn nữa... Con đường của em do em chọn hạnh phúc hay đau thương là do em.. Mình hy vọng em đủ thông minh và sáng suốt trên con đường của em. Mình đã đem những kỉ niệm cất vào hết, con đường sự nghiệp của mình còn dài phía trước. Thank các bạn rất nhiều
     
  19. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    Chuẩn men. Chắc cơn mưa bất chợt hum qua đã làm bạn thông suốt. Ngẩng đầu lên vẫn thấy con đường màu xanh và đầy nắng mà...
     
  20. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Khi mất em mới biết: cái đích của người đàn ông đó là địa vị
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 531 (Thành viên: 0, Khách: 524, Robots: 7)