Tìm kiếm bài viết theo id

VIêm xoang -Viêm đa xoang ! Cần tư vấn và giúp đỡ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pekung_58, 1/7/12.

ID Topic : 5286199
Ngày đăng:
1/7/12 lúc 20:17
  1. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Bánh Bò bị viêm xoang sàn, viêm mũi dị ứng và xuyển từ nhỏ. Lớn lên thì xuyển hầu như khỏi, không thấy tái phát, còn hai cái kia thì sống chung với lũ. Trái gió trở trời là ôm đầu, ôm mũi. Mỗi lần sổ mũi thì trung bình 1 tiếng xài 1 bịch khăn giấy và phải đi hút chứ chẳng bao giờ tự hết vì quá nhiều. Đi bao nhiêu nơi rồi mà... haiz. Chỉ thấy càng uống thuốc càng nặng và càng ngày càng lờn thuốc.

    Mẹ Bánh Bò chữa dân gian bằng cách xay một loại lá gì ý rồi vắt lấy nước, mỗi ngày nhỏ vào mũi 2 lần. Mùi rất khó chịu như mùi lá xông (Bánh Bò rất ghét mùi lá xông) và nhỏ vào nó buốt mũi lắm (vì the quá). Cỡ 2 tháng thì giảm nhiều. Nhưng hiện tại lâu lâu vẫn tái phát. Có điều chỉ bị đau đầu nhẹ và hơi nhức mũi, cũng không sợ sổ mũi như hồi trước nữa.

    Mà mấy cái vụ chữa dân gian này thì sợ có người hợp có người không.
     
  2. đừng có mổ nha, mình tốn 6 triệu nè, cũng zậy thôi! Mình bây giờ uống cầm chừng Thông Xoang Tán mỗi ngày và rửa mũi bằng natri clorid, cũng ổn mà lâu lâu vẫn khó chịu lắm, thể lực suy giảm và hết yêu đời như xưa!
     
  3. pekung_58 Thành Viên Bạch Kim

    Em mua thuốc như bác su chỉ , và mua 2 chai nhỏ mũi như của bác quayhaku chỉ rùi ..
    Làm như cách bác quay làm là trộn 2 loại nhỏ mũi lại vs nhau rùi rửa mũi ,cả chiều nay bạn em ko khụt khịt kêu khó thở nữa VIêm xoang -Viêm đa xoang ! Cần tư vấn và giúp đỡ
    Còn thuốc bác su chỉ thì hôm nay mới uống lần đầu nên chưa bít ntn
    Nhưng ko bít có cách nào làm cho bớt đau đầu nhức mỏi ko cac bác ..Chứ có khi bạn em ôm đầu cả tuần ,sáng dậy đầu đau như búa bổ ko làm ăn gì đc
     
  4. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Khi viêm xoang bớt ( hoặc hết ) thì tự khắc sẽ bớt ( hoặc hết ) đau đầu thôi, hy vọng giúp đc bạn.
     
  5. Best Seller Thành Viên Cấp 2

    Ban da tung nghe toi duong da chan khuan chua? thang nay chua duoc day, me minh cung bi man tu xua co, chua tri du cac noi rui nhung chang co hieu qua cao. Dung dau nam ngoai duoc co ban gioi thieu dung cai sp duong da chan khuan cua tap doan duoc Merro thi thay hieu qua khac han. Truoc kia dieu tri nhung cai kia no nhu kieu dieu tri cai ngon ay, thi thoang thay doi thoi tiet la lai co dau hieu bi lai. Nhung tu khi me minh dung cua hang nay thi jo me chang co cam giac gi la bi benh nua ca. truoc me hay dau dau lam nhung gio cung het lun. Nghe co ban noi la sp nay dieu tri tan goc van de no co tac dung lam sach het khoang mui sau do no bo sung duong da vao lam hoi phuc te bao ma. ban thu lien he voi co ban minh xem ah co ay dang cong tac o sg day. minh cho sdt ne 0936.023.083 co ay ten Hân
     
  6. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    mình thì viêm mũi dị ứng,bệnh này là ko bao giờ chữa khỏi nên khỏi chữa làm gì mắc công,hết thuốc thì lại bị tiếp thôi.Cách của mình như sau:

    + Giữ ấm cơ thể
    +Tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức khỏe và sức đề kháng
    +Đi ra đường thì bịt khẩu trang
    +Quan trọng là cái này: mình dùng chai xịt nước biển sâu Xisat,cứ mỗi lần ắt xì hay có nước mũi thì mình xịt và hỉ mũi,làm mấy lần thì dịch nhầy sẽ ra dễ dàng và thông mũi hơn.Hoặc mỗi lần bị bụi hay các tác nhân khác gây dị ứng thì mình xịt vài lần là hết.Lúc trước chưa có chai này thì chỉ biết chịu trận mà ắt xì cả ngày chưa hết.Và sau khi đi ra đường về là mình xịt liền và hỉ mũi để loại bỏ bụi bẩn.Giá tầm 20k/chai thôi ko mắc
    VIêm xoang -Viêm đa xoang ! Cần tư vấn và giúp đỡ

    Đó là cách của mình mong là sẽ giúp được bạn
     
  7. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    cho mình hỏi là có cách nào phòng ngừa đc bệnh này ko, thấy mọi người bị trông sợ quá. Nghe nói là ko nên tắm đêm hay gội đầu đêm, ko để tóc ướt. Ngoài ra còn cách nào phòng bệnh ko?
     
  8. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Ra đg đeo khẩu trang lọai tốt, hạn chế các môi trường bụi bậm... hạn chế ở máy lạnh, đi mưa đi nắng, thay đổi thời tiết 1 cách đột ngột. giữ ấm cơ thể khi ngủ, ko tắm đêm, đeo vớ tay, chân khi ngủ. Không hút thuốc , uống nc đá, nc lạnh nhiều. Thế thôi.
    Nhưng mà mình thì ... sương gió phủ đời trai, hic, ...chơi tuốt hết, biết nhưng chẳng theo, chẳng ngừa cái nào cả!!!
    :beat_shot:
     
  9. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    hì, mấy cái này thì mình vẫn làm hàng ngày, chỉ có cái hạn chế ở máy lạnh thì ko đc thôi. chắc ko sao..VIêm xoang -Viêm đa xoang ! Cần tư vấn và giúp đỡ
     
  10. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    đúng như suzuki đả nói.khi viêm xoang giảm hoặc hết thì các triệu chứng củng sẻ từ từ mất theo.cái cốt lỏi là xem lại trong sinh hoạt hằng ngày những chuyện gì có thể làm ảnh hưởng đến việc tái phát của nó thì tránh(hút thuốc,tắm đêm,dầm mưa,mặc ko đủ ấm,khói bụi..vv..).

    nên hiểu là chứng viêm xoang ko hết hoàn tòan mà rất dể tái phát khi gặp.khi điều trị qua 1 đợt bạn cảm thấy ko còn chảy mủi,nhức đầu,đau họng,ho..v.v là cơn viêm đả hết.khi bạn bị lại đó là do mình ko giử tốt nên bệnh tái phát .
    chúc bạn của bạn mau hết bệnh
     
  11. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    kết quả thế nào nhớ nói nghe nha chủ thớt?
     
  12. pekung_58 Thành Viên Bạch Kim

    hi mọi người , hôm qua bạn mình đi mưa bị ướt hết ..Cứ tưởng sáng nay dạy sẽ lại đau đầu và hắt hơi xổ mũi ..Nhưng sáng nay thấy tỉnh bơ nhé VIêm xoang -Viêm đa xoang ! Cần tư vấn và giúp đỡ
    Nói chung ko bít thuốc công dụng nhanh ko , nhưng cả hôm qua và hôm nay uống vào thì ko thấy nhức mọi nữa nhé ( Bạn em đã bị hơn 2 tuần liên tiếp , ko bít 2 ngày nay tự nó hết hay là do uống thuốcv à nhỏ mũi ..)
     
  13. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Chúc mừng bạn! Nặng và xem thường cái mạng như bản thân mình mà còn hết thì ko lý nào... Rất hiệu quả nên bửa trc bửa sau mình đả hỏi ngay kết quả rồi đó, có nhiều khi thuốc rất hay, quá đáng đồng tiền đúng ko bạn, như thuốc tiên vậy, hihi... đã từng bị và đã trãi qua mới biết, nhưng ngẫm nghĩ chúng ta cũng chẳng hiểu vì sao các phương tiện truyền thông đại chúng lại ko quảng bá rộng rãi!!! Mà cũng đúng, chắc có lẻ vì túi tiền lợi nhuận của nhiều ng khác sẽ bị ảnh hưởng chăng? thôi miễn bàn vậy, nhưng ... hơi ác!!!
    ( à, mà bạn đừng up bài phụ mình, topic nào cũng up cho mình nhiều vậy dễ bị ban, ko cần đâu nha, mình bán trên nầy chỉ chơi chơi thôi, làm chơi ắn thiệt, hehe... thank bạn! )
     
  14. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    À, mà nhớ uống đúng chỉ dẫn nha, đừng như mình uống vài viên thấy hết rồi vứt xó, ko uống thuốc nữa mà chuyển qua ... hút thuốc! ...hehe....
     
  15. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Mổ mũi thường chỉ mổ xoang hàm và vẹo vắch ngăn, nhìn người bịnh từ xa biết họ mổ cái gì liền là:

    * Thấy ai hai cái lỗ mũi chà bá, có hai cái ống nhựa và bên trong cái ống có ba gét (giống vải mùng) lòng thòng hai lỗ mũi là em đó bị mổ vách ngăn.

    * Thấy em nào một bên má sưng chù vù là bị mổ Xoang hàm

    --> khi mổ xoang hàm người ta làm điều đó như thế nào?

    BS nói bạn nhịn ăn nhịn uống từ tối hôm qua, sáng ra cho bạn vào phòng lạnh, vệ sinh má bên cần mổ, thử kháng sinh, ok rồi đưa bạn vào phòng mổ (trước đó làm 1 đống xét ngiệm)

    Cho bạn nằm trên bàn mổ, kế bên là 1 đống dao kéo, búa đục, kim chỉ.... trên đầu bạn là cái đèn to tổ bố gồm nhiều bóng xung quanh, tiếp cho bạn hai chai nước biển vào hai tay hai bên

    Kỹ thuật viên gây tê vào hỏi bạn vài câu vu vơ, bôi thuốt sát trùng vào bên má cần mổ (mổ bên nào bôi bên đó, bạn nhớ bên mổ vì không chừng BS coi ngược phim sẽ mổ nhầm bên). Họ chích thuốc gây tê cỡ 4 mũi và đâm sâu kim vào má bạn khoảng vài cm, bạn không bị mê mà lờ đờ như người say bồ đà.

    BS vào hỏi bạn lung tung, lúc này bạn như phê thuốc đầu óc mụ mẫn. Người ta cho vào hai hàm răng bạn 1 cục cao su nhằm cho miệng bạn lúc nào cũng há ra, không cắm vào lưỡi.

    Họ trùm kín bạn bằng 1 tấm vải trắng chỉ chừa chỗ cần mổ. Họ lật môi bạn lên và chọc dao mổ vào rạch một đường, máu sẽ phọt ra tứ tung, lúc này họ dùng 1 cái máy hút máu rột rột trong suốt quá trình mổ, hút từ họng bạn để cho bạn không bị sặc máu... cho kềm, kéo vào bẻ xương lột cộp, cho đục vào đục cộp cộp những khoang xương bị thoái hóa và chưa thoái hóa... lúc này bạn phải tự kềm cái đầu của bạn lại vì người ta đục mạnh đến độ có thể lệch cái đầu sang 1 bên, làm khoảng 15 phút là xong, rồi họ nhét 1 đống vải mùng vào trong xoang của bạn (ba ngày sau họ sẽ rút ra qua dưới môi của bạn nhìn cực kỳ kinh vãi)

    Họ sẽ đục thủng xương tạo 1 lỗ thông từ xoang qua lỗ mũi để lần sau khi rửa mũi không cần phải đục nữa.

    Trong khi mổ BS luôn luôn hỏi bạn vì BS chắc rằng bạn còn sống.

    Mổ xong họ sẽ đẩy bạn vào phòng săn sóc đặc biệt, em nào khỏe thì 12h xuống trại, em nào yếu thì hên xui

    Khi mổ sợ nhất là sốc thuốc gây tê, sốc thuốc kháng sinh dễ gây tử vong vì hai thứ này trước khi chích phải test (chích heroin thì khỏi test) nhiều BS làm ẩu không test nên gây tử vong cho bệnh nhân là điều khó tránh khỏi. Bạn nào chưa chích bao giờ phải cẩn thận trước khi chích phải test, có người bị dị ứng chích và chích nước cất cũng chết như thường.

    Trên là nói sơ qua cho bạn nào thích mổ lỗ mũi tham khảo chơi.
     
  16. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Nhu ban dungcj noi thi qua la dang so that, hic,... tha chet suong hon!!!!
    hehe, cung may ma ...............
     
  17. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    đó là nói sơ sơ, chưa tả đi khám và hậu phẫu, khi khám và hậu phẫu ngồi đợi mòm mỏi rất mất thời gian, khi vào làm tiểu phẫu, hậu phẫu thì bạn cứ tự nhiên chẳng gì phải sợ mà bạn cứ tin vào ngày mai tươi sáng và tin vào tay nghề BS. tả vụ này kinh lắm nhưng thật ra thì cũng thường.

    Lỗ tai và lỗ mũi rất gần óc (bạn ăn đầu Heo sẽ rõ) xui xui nó ăn lên óc thì coi như toi, để lâu cực kỳ khó chịu và dễ dẫn tới ung thư. Khi bạn được BS chỉ định mổ thì sớm muộn gì cũng phải đi mổ nếu không muối toi sớm hơn bình thường. hehe!

    Bạn chưa thấy người ta khoan xung quanh sọ rồi cấy vào đó 4 con bù loong chỉa ra như nữ thần tự do rồi bắt vào đó 1 cái vòng dùng kéo cổ ra cho những người bị chấn thương cổ gây liệt người, cứ vào bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình sẽ thấy đầy, lúc ấy người ta sẽ không dám chạy xe ẩu nữa
     
  18. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Bạn chưa thấy người ta khoan xung quanh sọ rồi cấy vào đó 4 con bù loong chỉa ra như nữ thần tự do ... Bó tay thật! .............................................................................................................................
     
  19. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    lờn thuốc cho coi
     
  20. thedragon1 Thành Viên Cấp 2

    mình bị viêm xoang mãn tính , viêm họng mãn tính nè =.=! , hồi nhỏ gần như ngày nào cũng uống thuốc cả, đến nỗi mùng 1 tết còn gõ cửa nhà bác sĩ khám bệnh, bác sĩ còn lì xì lại nữa ^^. Nhưng từ khi đi ông bác sĩ này (bác sĩ khác ông trên nha) , bác sĩ dặn 1 số thứ cần tránh thì ít bệnh hẵn luôn , bạn tham khảo qua nha ^^ (bệnh cũng mau lành hơn nữa ^^)
    1. _ tuyệt đối ko uống nước lạnh (nước đá , thậm chí cả nước để trong tủ lạnh)
    2. _ tắm sớm (tốt nhất là trước 5h)
    3. _ đeo khẩu trang khi đi đường (mấy bác đừng tưởng khẩu trang cản bụi nha, hạt bụi rất nhỏ, khẩu trang thật ra chỉ để làm kiểng thôi cản ko được đâu, mà xử lý khẩu trang ko khéo còn là ổ vi khuẩn nữa đó - do khi đeo mình thổi hơi vào khẩu trang => nóng , ẩm , rất thích hợp cho vi khuẩn phát triển. Mục đích cho việc đeo chỉ là cản luồng không khí đột ngột thay đổi vào đường thở ^^ )
    4. _ không ngủ dưới quạt máy hay máy lạnh (cái này hơi khó em phải tập mãi mới được =.=!, mà gặp hôm nào trời nóng , không khí trong phòng ko lưu thông được thì chịu khó bị cảm giác bóng đè nha ^^ phê vật vãi ^^)
    5. _ khi bệnh thì ăn nhiều thịt cá vào , nó cung cấp chất đạm , giúp vết viêm nhiễm mau lành hơn ấy
    Nhờ giữ được những cái nói trên nên suốt năm rồi mình bệnh có 3 lần thôi á ^^
    Chúc bạn của bạn mau hết bệnh nha ^^
     

Tình hình diễn đàn

  1. Điện máy Hoàng Cầu,
  2. wifeboss
Tổng: 519 (Thành viên: 4, Khách: 487, Robots: 28)