Sự thiếu ý thức trầm trọng [video=youtube;YPJNOQGuIAg]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YPJNOQGuIAg#![/video]
Anh chàng tây này nhìn ban đầu cứ tưởng phải trên 50 nhưng ai nhè mới 29. Thật ra thì cũng không cần phải làm trò "Sốc Óc" kiểu này nhất là ngay giữa thủ đô Hà Lội. Dân nước nào cũng như nhau cả thôi nếu họ có phương tiện đi lại = xe gắn máy ,nhất là ở mấy nước Đông Dương khi mà xe máy là phương tiện chính. Luồn lách qua lại, ngược chiều, chạy vĩa hè là chuyện dễ dành và bình thường như cơm bữa nếu thiếu...cảnh sát giao thông, hoặc thấy làm ngơ riếc dân cũng quen.... Sai lầm có lẽ do chính sách phát triển xe máy đạt đến độ hoàn toàn mất kiểm soát....ý thức của người điều khiển. Thật sự thì nếu có ẩu mà ôm con xế hộp cũng éo thằng nào dám chạy kiểu này.
Đi làm về giờ cao điểm cũng bức xúc cực kì, chổ thì kẹt xe quá trời mà chả có chú GT nào đứng làm nv, còn chổ chả có gì thì đứng 1 đàn 3,4 chiếc me bắt người dân. Muốn cho trái bom xăng zô lũ này
nhiều lúc bực muốn đạp đổ xe cái bọn vô ý thức này. Đi đên ngã tư, mà gặp em nào cố vượt đèn đỏ cắt ngang mặt mình là mình thường sẽ tăng ga rồi giảm ga đi chậm cho nó chết đứng giữa dòng xe luôn. ý thức không bằng con chó
Nghe nói ông này la người nước ngoài sống ở Việt Nam dc 5 năm rồi ... nhìn chặn vậy mà người ta vẫn phi ào ào, người VN chỉ sợ Áo xanh áo vàng thôi
hehe, trong Nam cũng có chạy ngược chiều nhưng mà lâu lâu mới có người vô ý thức mới chạy vô đường ngược chiều, còn xem cái clip thì xe chạy ngược chiều đông vui ghê, mà nhìn những người đó có dáng vẻ trí thức cao lắm mà ta.
Ngoài đó làm gì cũng nghĩ lợi trước mắt cho bản thân mình, XH và cộng đồng ra sao mặc kệ, nói tóm lại là dân vô ý thức rất nhiều
khi 1 người tiên phong cả dòng người sau hùa theo...cái đó gọi là "đoàn kết ,đoàn kết ,đại đoàn kết" tinh thần Việt.:smile:
mình nhớ câu nói của Bác Hồ: " Nước VN có vẻ vang hay không, chính là nhờ ở công học tập của các cháu" phải chỉnh lại là " .... , chính là nhờ ở công thực hiện của các cháu " thì đúng hơn, chứ học mà không làm thì cũng chưa được. bởi vì bây giờ ai cũng biết là hầu hết người việt mình ý thức còn kém nhưng không ai chịu sửa đổi, vậy thì làm sao mà đất nước vẻ vang với các cường quốc 5 châu được.
1 phần í thức ... 1 phần cũng do hoàn cảnh và ... môi trường ... tuyên truyền trong não toàn ba cái vớ vẩn trong sách vở ... trong khi thực tế chả áp dụng dc clw gì dc ....
Dân đã thiếu ý thức, thói ích kỷ... cái này la do lỗi của mình giáo dục hem tốt. Bro còn đổ thừa và nghỉ ai cũng vậy nữa. Pó tay rùi.
ngoài đó sao xem luật pháp nhẹ gúm hay tại COCC nhiều quá nên vậy xem cái clip có tý xùi nào là ko đội mũ bh đi ngược chiều mà còn kéo bày nhìn mà thấy" vui vui"
Vấn đề nằm ở ý thức được giáo dục từ nhỏ đến lớn thế nào thôi Trẻ con đi cùng người lớn từ khi còn nhỏ mà toàn thấy bố mẹ nó vượt đèn đỏ và thấy những người xung quanh cũng như vậy thì bảo sao lúc lớn lên nó không vô ý thức? Muốn sửa thì phải sửa từ gốc rễ. Nói vậy thôi nhưng cũng có những nguyên nhân khách quan khác ví dụ như làn đường phân chưa hợp lý, số lượng xe trong thành thị vào giờ cao điểm quá lớn dẫn tới chen nhau, lạng lách đánh võng...