không cần đụng dân HP đâu anh....tại chưa đụng thôi chứ đụng rồi thỳ nó truy ráo riết k ổn được giây phút nào chứ đừng nói đi làm...nằm nhà ngủ tới sáng. ủng hộ bạn nhưng đừng viết chuyện đâm đâm chém chém nhiều quá bạn ơi....GL4U
sao bác lại gọi em nó là thằng con trai, em nó buồn đấy.... mà nhìn cũng dc mà, lụn luôn chứ bỏ uổng zậy....gặp mình là mình chịu luôn ak'.hé hé
kể tiếp bạn ơi , đoạn này hấp dẫn woa , bạn từng nói là "ko vì gái mà uýnh nhau" vậy nghe tới đây thì bạn phản ừng ra sao dạ? chắc máu dồn lên đến não ... hại não woa đi.
đó là khi vào con đường cùng thôi... Hồi đó nếu đứa nào ép mình, chắc mình giết nó thật.... giờ 1 con kiến em còn không nỡ....:beat_shot:
nhìn hình thấy bồ nhỏ con mà cũng dữ dội quá hen đọc truyện của bồ mình cũng nhớ hồi cấp 2, mình nhỏ con trong lớp cứ bị thèng kia to con lắm ăn hiếp hoài, mà mình chỉ chẳng có bạn bè đầu gấu gì cả, một bữa điên tiết lên, đem con dao vô lụi cho nó một dao (mình cố ý đâm cho nó chụp lại bị chảy máu tay, làm cho nó biết mình ko dễ ăn hiếp thôi), từ đó nó cạch mặt mình ra luôn, nể mình lắm. Giờ sắp mình tốt nghiệp ĐH Luật, thèng kia nghe đâu đang sửa xe, 2 ba đứa con luôn òi
Mấy bác cứ đòi tiếp đi, tiếp đi... hòai, nhớ trả tiền nhuận bút đó nha!!! ( chủ thớt chia mình với he, rồi ,... tiếp đi! )
mỗi 1 lần em lướt web là lại gé wa topic bác 1 lần .. đợi phần 9.. h vừa đọc xong phần 9.. em đợi tip phần 10 nha ,, hehe...