Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện thi Đại Học 2012 (Cùng chia sẽ Kỉ niệm 1 thời vào SG thi ĐH )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi haitac113, 4/7/12.

ID Topic : 5300983
Ngày đăng:
4/7/12 lúc 11:55
  1. haitac113 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    3/3/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    3,221
    Mình có đứa em ở quê vào thi đại học ngày hôm qua...2 anh em sáng sớm đã dậy lúc 4h30, đánh răng rửa mặt xong, lục đục đổ ốp la cho nó ăn...Đến 5h30 lật đật chạy đi đến địa điểm thi, trên đường cũng hơi kẹt xe xíu nhưng k sao...toàn gặp cảnh mấy em học sinh được chở ngồi sau, tay cầm tập mà thấy vui vui, thích thích...:beauty:

    Chở em đến trường thi lúc 6h mà thấy đông đen, chen lấn tùm lum, dặn dò rồi em nó vào thi mà thấy lo lo...

    Nhớ lại hồi lúc mình đi thi ghê...Nhớ lại ngày nào còn chân ướt chân ráo vào thi ĐH mà bao nhiêu cảm xúc ùa về :
    RÍU RÍT, RỘN RÀNG, RỐI RẮM, RÂNG RÂNG....Chuyện thi Đại Học 2012 (Cùng chia sẽ Kỉ niệm 1 thời vào SG thi ĐH )

    Chúc các sĩ tử U94 thi tốt nhé...Cố gắng lên.
     
  2. mtvvn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    NHỚ CÁI THỜI ĐÓ LẮM. MỚI ĐÓ MÀ ĐÃ 5 NĂM TRÔI QUA. NHANH THẬT
     
  3. phuthinhvt Thành Viên Vàng

    6 năm rồi giờ nghĩ lại còn sợ vì áp lực "phải đậu". rất mệt mỏi
     
  4. hahahihi1 Thành Viên Cấp 5

    em học lực cũng chỉ TB khá nên hầu như gia đình ko tạo áp lực gì nhiều , tới ngày thi tự xách cặp đi thi thôi , năm nay nhà cũng có mấy đứa e đi thi , hum qua chở nhỏ e qua Trần Xuân Soạn thi mà kẹt xe quá chài
     
  5. haitac113 Thành Viên Cấp 6

    Hihi mấy năm nay tụi nhỏ sướng lắm có người đưa rước chứ mấy năm trước khổ lắm..Chuyện thi Đại Học 2012 (Cùng chia sẽ Kỉ niệm 1 thời vào SG thi ĐH )
     
  6. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Sáng mới đưa thằng bạn đi thi , năm ngoái nó đưa mình đi , mà cảm giác vẫn y như năm nào Chuyện thi Đại Học 2012 (Cùng chia sẽ Kỉ niệm 1 thời vào SG thi ĐH )
     
  7. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    nghĩ lại thì tui đã phí mất 4 năm đại học rồi Chuyện thi Đại Học 2012 (Cùng chia sẽ Kỉ niệm 1 thời vào SG thi ĐH ), giờ chỉ có mỗi tấm bằng là xài dc ..
     
  8. viettip.com Banned

    Hồi đó lội bộ thi ĐH.......... địa điễm thi kế bên nhà Chuyện thi Đại Học 2012 (Cùng chia sẽ Kỉ niệm 1 thời vào SG thi ĐH )
     
  9. Đức Thành Viên Bạch Kim

    thấy lại vẫn thấy hãi,mẹ ơi 5h30 sáng mà cứ tưởng 8h mọi người đi làm
     
  10. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    hòi đó đi thi ĐH, tự đi tự về. về nhà gd cũg ko hỏi thăm j. vì bit học lực TB, ko hy vọg j nhìu. thi khối D w truờg CDSP. ai dè kết wả ra đậu cả 2, và ngày 15/07 này làm Lễ Tốt Nghiệp đây. chúc các bạn U94 thi tốt nhé
     
  11. kogian_kogiau Thành Viên Cấp 3

    hồi thi gd đưa đi nhưng mềnh không chịu, thương pa lại đứng đợi ngoài cổng hồi hộp hy vọng mong manh, lỡ rớt lại thất vọng vì năm ấy gd biết mình thi cho có chứ ham chơi quậy như mềnh thi không thể đậu, 1 xe máy vượt 250km chỉ vỏn vẹn ba lo quần áo mà không 1 cuốn sách nào đi theo,thiên hạ ai cũng có gd chở đi. ngày mai thi hôm nay còn đi chơi... sau 2 đợt thi xong chẳng cần biết ntn zdot phát ra Hà Nội chơi, 28/8 nhận giấy báo trúng tuyển đh Cn và Cd Kinh tế Hcm. gd Choáng và vui vẻ lắm......... thấm phát sau bao tội lỗi đã quay đầu ra trường và đi làm. TẺ NHẠT
     
  12. promum Thành Viên Cấp 1

    Hic, thi đai học, mấy pac xe om năm 92 ghớm wa
     
  13. X-const Thành Viên Kim Cương

    nhanh thật, mới đó mà đã 12 năm trôi qua
     
  14. chuotcon000 Thành Viên Cấp 2

    đàn a chị thì được ba má chở đi, tới lượt mình thi thì a chở e đi
     
  15. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    thi hoài mà không đâu nen ko nhớ Chuyện thi Đại Học 2012 (Cùng chia sẽ Kỉ niệm 1 thời vào SG thi ĐH )
     
  16. kienngd Thành Viên Cấp 3

    Hồi đó ngố rừng 30.06 là đi thi, chiều tối 29.06 mới mò lên SG. Ở trọ ngay cầu Điện Biên Phủ đi thi ở trường Nhân Văn ngay Đinh Thiên Hoàng, thi xong đi bộ về bị lạc tốn mất mấy chục nghìn tiền xe ôm Chuyện thi Đại Học 2012 (Cùng chia sẽ Kỉ niệm 1 thời vào SG thi ĐH ). Đợt đó đang WC, ngày thi cuối tối thức coi đá banh xong sáng uống cafe rồi đi thi luôn, thi xong bắt xe về quê.


    Lần đầu tiên đi thi thì không nhiều kỷ niệm, lần thứ 2 là lên nộp hồ sơ mới nhiều kỷ niệm.


    14h 2 thằng ngố rừng bắt xe từ Định Quán - Đồng Nai đi về SG, dọc đường xe bị hư nên mãi tới hơn 8h tối xe mới tới SG. Trời thì vừa tối vừa mưa, xe thả tít bên Nguyễn Oanh Gò Vấp 2 thằng chỉ có 1 cái xe đạp cuộc không có cái yên đằng sau thay nhau chở. Do không biết đường SG vừa đi vừa hỏi đường mò từ Gò Vấp tới gần 11h đêm mới đến Q8. Chỉ có 1 cái áo mưa duy nhất thì ưu tiên cho cái balo đựng áo quần, giấy tờ nên 2 đứa ướt như chuột lột. Ghé vào 1 quán ăn khuya để ăn, khi kêu trà đá thì chị phục vụ nhìn mình cười cười nói “2 em uống nước mưa chưa đủ hả còn kêu trà đá nữa Chuyện thi Đại Học 2012 (Cùng chia sẽ Kỉ niệm 1 thời vào SG thi ĐH ) - 1


    Lúc đó thì điện thoại di động là 1 thứ xa xỉ, ở quê thì gọi điện lên SG thông báo đã đi từ lúc 2h chiều mà tới 10h tối chưa thấy đâu, ở nhà thì gọi điện rối rít, ở SG thì cử người ra bến xe kiếm lo lắng quá trời.
     
  17. 16110302 Thành Viên Cấp 4

    Mỗi lần ngồi nhìn lại là cái "cảm giác đó" của 6 năm trước lại ùa về.. Nhớ quá cơ !! Vào giảng đường đại học 2 năm đầu là vui nhất. Mấy năm sau mỗi đứa mỗi tình cảnh nên tan đàn xẻ nghé hết. Đứa nghỉ học lo đi làm, đứa cúp học đi chơi, đứa thay đổi tính nết, bạn thân trở thành thù địch, thì địch trở thành bạn thân, búa lua xua. Ôi 2 năm đầu ĐH của tui Y.Y
     
  18. haitac113 Thành Viên Cấp 6

    Ngưỡng mộ vậy Chuyện thi Đại Học 2012 (Cùng chia sẽ Kỉ niệm 1 thời vào SG thi ĐH )
     
  19. anonymous_1431 Thành Viên Cấp 1

    èo, hồi lên thi đại học, ở chung với ông anh học bên bk. mà ổng ở chung với con bồ, 2 đứa ở 1 phòng. nhìn cũng ngon thiệt.... ổng cứ năn nỉ đừng về nói pa. hehehe
    nửa đêm ổng bả nằm trên gác, đùa giỡn, xh... mình dưới éo ngủ dc, tức vãi đái:dribble:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 921 (Thành viên: 1, Khách: 912, Robots: 8)