Tìm kiếm bài viết theo id

mạn đàm chuyện đi máy bay hạng thương gia

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi itboy9x, 2/7/12.

ID Topic : 5292122
Ngày đăng:
2/7/12 lúc 21:23
  1. rambo6621 Thành Viên Bạch Kim

    [h=1]Cảm động cô dâu cưới 5 ngày trước khi chết[/h]Những hình ảnh này đang được cư dân mạng share đi, với tất cả tình yêu thương của mình gửi đến cặp đôi này.
    mạn đàm chuyện đi máy bay hạng thương gia
    Cô gái trong bức ảnh là Katie, 21 tuổi đang nằm bên cạnh giường vị hôn phu của cô - Nick, 23 tuổi. Hình ảnh này được chụp ngay sau khi đám cưới của họ tại Hoa Kỳ. Katie bị ung thư phổi, mỗi ngày phải dành một vài giờ để điều trị.


    mạn đàm chuyện đi máy bay hạng thương gia - 1
    Chiếc áo cưới phải sửa lại từng ngày vì nó kèm cả những thiết bị trên người, nhưng cô vẫn tự tổ chức đám cưới của mình, thậm chí còn tự mình chuẩn bị.


    mạn đàm chuyện đi máy bay hạng thương gia - 2
    Trên người Katie là khá nhiều đường ống dây và thiết bị, những thiết bị đấy chính là nguồn ôxy dưỡng khí truyền vào cơ thể cô. Trong đám cưới của mình, Nick cùng bố mẹ luôn nở nụ cười cổ vũ và đầy ắp thương yêu với Katie. Bố mẹ nói với Nick rằng họ rất hạnh phúc khi Nick cưới cô gái đã từng bên anh từ thuở học trò.


    mạn đàm chuyện đi máy bay hạng thương gia - 3
    Trong đám cưới, Katie cười rạng rỡ khi Nick cùng các bạn của cô cất tiếng hát tặng cô.


    mạn đàm chuyện đi máy bay hạng thương gia - 4
    Đau đớn về thể xác không cho phép cô đứng suốt trong buổi hôn lễ của mình


    mạn đàm chuyện đi máy bay hạng thương gia - 5


    Năm ngày sau đám cưới, Katie qua đời.

    Lặng nhìn cô gái gầy mòn chỉ còn lại thể xác nhưng vẫn tươi cười hạnh phúc, chúng ta không thể không cảm nhận được một điều: “Hạnh phúc rất giản đơn và có thể tìm thấy được. Tưởng niệm về Katie như một cô dâu hạnh phúc vượt qua số phận, với vẻ đẹp làm tan vỡ trái tim bao người và ý chí khiến bất cứ ai cũng phải rơi lệ".
     
  2. Eck92 Uy Tín là số 1

    Cũng đi máy bay mấy lần nhưng chưa bao giờ đi hạng thương gia.Chỉ biết hạng thường nếu đi của Qantas Airlines (Úc) thì mỗi ghế đều có máy chơi game và TV riêng đặt phía sau ghế của người ngồi trước.Còn VNA thì chả có (nhớ là vậy)
    Nhưng nhìn chung hạng nào cũng đc ngắm tiếp viên xinh mạn đàm chuyện đi máy bay hạng thương gia
     
  3. Apple Gold $ TRÙM MIẾNG DÁN iPHONE $

    Hạng thương gia việt nam ghế ngồi êm và thoải mái hơn . Yên tĩnh . Đồ ăn thức ún ngon hơn ,nhìu hơn đc phục vụ tốt hơn .. Nhưng chắc chắn ko bằng như hình trên rồi ..
     
  4. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    không bằng đc, mình đi thương gia A321 họ cũng phục vụ bt, ghế rộng hơn tí nhưng nhìn cũng dơ bẩn thấy mồ.
    khách thương gia và khách thường đc phân khoang bằng 1 cái rèm mỏng tanh. Tiếp viên cũng chả hỏi thăm gì, đc phát 1 suất ăn, 1 hộp sữa chua, 1 hộp trái cây. nc hoặc sữa hay nc ngọt tùy thích. (3 cái này tầm thường quá, so với mình thì chỉ đáng điểm C- )
     
  5. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    mai sau có thời gian đi đâu đó mình sẽ đk thử vé thương gia B777 xem sao? chứ tàu bay nhỏ thì cái đó chỉ nên gọi là vé tốt hơn vé thường, không thể là thương gia đc.
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    hạng thương gia của VNA khác như thế nào à:
    - có 1 phòng riêng cho khách hạng thương gia vào đó ăn , uống free trong lúc chờ lên máy bay.
    - được làm thủ tục nhanh hơn.
    - khi đi thì được lên máy bay sau hạng thường để khỏi phải chờ.
    - khi đến thì được ra máy bay trước tiên.
    - có xe chở riêng vào sân bay chư không phải lội bộ như hạng thường.
    - được ăn uống thức ăn ngon hơn, được phục vụ tốt hơn.
    - và ........giá vé đắt hơn.
    chỉ có vậy thôi, còn cái hình mà có cả giừơng ngủ nữa thì đó là chuyên cơ riêng hoặc là máy bay của những tỷ phú nước ngoài thôi chứ làm gì mà có hãng hàng không nào có khoang này.
     
  7. djkhung Thành Viên Cấp 4

    chưa đi máy bay bao giờ ... kể cái máy bay bg ... hix tủi thân
     
  8. tahi2010 Thành Viên Cấp 2

    Cái này là của Airbus A380 Singapore Airline thôi,
    Hạng thương gia của VN Airline chỉ là cái ghế to gấp 1.5 lần ghế thường và có khoảng để chân rộng rãi
     
  9. 4Skates_shop Thành Viên Cấp 5

    đi quốc nội thì đi vé thường đc rồi chứ vé thương gia đắt nhưng ko đáng giá với tiền mình bỏ ra đâu bác ạ. ghế rộng hơn, tách biệt với hạng phổ thông, đồ ăn thì nhiều hơn xí, được chon thức uống, làm thủ tục thì đc ưu tiên hơn hạng PT, đc xuống máy bay trước, hành lý ko giới hạng Kg, nhưng giá gấp 1.5->2 lần vé PT chỉ với nhiu đó thì hơi phí.
     
  10. shopping1993 Thành Viên Cấp 4

    Máy cái máy bay như B777 ở VN cũng có TV và tay cầm chơi game, nhưng lúc sử dụng đc lúc ko :beat_brick:
     
  11. hoangtuan0412 Anh đã sai ...

    Đã gọi là thương gia thì phải khác gế thường mạn đàm chuyện đi máy bay hạng thương gia
     
  12. MrSheva Thành Viên Vàng

    mình đi máy bay năm trung bình cũng 3-4 lần mà chưa bao giờ được ngồi thương gia @@ toàn hồi phổ thông.
     
  13. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    thương Gia mà có gold member or latinium member card thì đc. lối đi riêng, sảnh chờ riêng, k cần pải chờ check in check out lên xuống máy bay riêng... còn mấy cái hình trên thì " hình ảnh mang tính chất minh hoạ " ^^
     
  14. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    nhà nghèo , toàn đi xe đò , đi ra :go::go::go:
     
  15. nguyen_ttd30 Thành Viên Vip

    ghế hạng thương gia ở VN cũng bèo thoy, chính xác là ngồi khoang đầu ở máy bay (ngay sau khoang lái của phi công), ghế ngồi rộng hơn ghế thường 10cm, thủ tục lên máy bay nhanh hơn, đặc biệt muốn bay hay huỷ chuyến bay đều được trogn thời gian cực ngắn trước khi bay, nhờ đặc điểm này mà một số tội phạm Indonesia hay giang hồ Ma Cao sang VN gây án rùi biến ngay bằng đường hàng không mạn đàm chuyện đi máy bay hạng thương gia
     
  16. thanhga Thành Viên Cấp 4

    tiền nào cũng đó mà mấy bác, giàu thì hưởng thụ phải hơn nhà nghèo chứ, mình chưa được đi hạng thương gia vậy rồi
     
  17. _Lacoste_ Thành Viên Cấp 4

    1 năm mình đi 2 lần,tết về quê và sau tết vô lại: cảm nhận là: tiếc tiền kinh khủng,ghé thường thôi. mà có cái đi khỏe re.chợp mắt cái hạ cánh...
     
  18. hoangcong Thành Viên Cấp 1

    hồi xưa đi xe đò nhồi nhét,dằng xóc như xóc đĩa cỡ nào còn chịu được ,giờ ngồi máy bay là sướng rồi ,với lại xa lắm cũng chỉ vài tiếng còn thua cả ngồi xe từ nam ra bắc ,ráng ngồi 1 tí cho qua chuyện ,sướng 1 tí mất 1 đống tiền ,đâu phải thiếu ăn với thiếu rượu đâu ngon lành gì
     
  19. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Ghế thương gia và thẻ gold ko liên quan gì nhau cả bro ah.cái thẻ chỉ giúp bro 1 vài tình huống lặt vặt trước khi bay thôi còn hạng ghế thương gia thì dc phục vụ từ A-Z.cái quan trọng nhất 1 doanh nhân cần khi đi hạng C đó là tiết kiệm rất nhiều thời gian,nhất là tuyến quốc tế,ví dụ 8:30 bay thì bạn phải tới SB trước 1-2 tiếng nhưng hạng C chỉ cần tới trước giờ bay 20".xuống MB thì chỉ 10p là ra đến khu vực hải quan thay vì 30p mới xong như hạng thường.
     
  20. itboy9x Thành Viên Cấp 1

    Mình đang định mua lấy cái vé trong chương trình khuyến mãi đồng giá của thằng VietNam Airline nè, đi thử cho biết, thường cũng như vipmạn đàm chuyện đi máy bay hạng thương gia
     

Chia sẻ trang này