Xin mod cho bài em để mấy hôm giới thiệu nhé.. Tình hình là thế này,,tối qua mình vô bar này,,mình hay đi lắm, vì thích phong cách bar này, nhưng tối qua 06/07/2012 mình thật sự thất vọng và thề ko bao giờ vào nữa. Tối qua tây được mùa, vào đông quá,,mình và 1 ông bạn. đang ngồi,tự nhiên bị mời ra khỏi bar..(bar này có phong cách là kêu bia chai nào tính tiền luôn chai đó..lúc đó mình và anh bạn mới uống..mình kêu chai thứ 2, anh bạn mới 1 chai!!) Thiệt tình là quê ko biết chỗ nói...Hỏi tại sao mời ra..đấu có quậy gì...Chúng nó nói là xếp em mời mấy anh ra....tức quá, đi luôn,,qua holywood làm mấy chai nữa về nhà ngủ... Anh em cho ý kiến xem,,,quán tiếp viên Việt Nam, mà đối xử VN như thế!!!chịu nổi ko?
chưa rõ chuyện sao nhưng phải có khói mới có lửa chứ, có thể bro không có làm gì nhưng ông bạn bro có dính dáng gì với tụi trong bar đó thì sao...
Có chuyện này nữa hả ta Tây hay Ta thì miễn là có tiền thì dc chơi chứ, mấy thằng Tây còn keo hơn mình nữa chứ ở đó mà ham Tây :beat_shot:. Gặp mình kiếm chiện quậy chổ này cho dell có ai vô nữa, anh bạn của bro làm PGĐ gì mà hiền khô vậy, ra thương trường mà ai nói gì nghe nấy thì chỉ có :dribble:
Nhiều bác nói hay lắm. Thử đặt các bác vào tình thế đó cho các bác quậy thử xem dám ko ) Bọn baỏ kê nó chám thành tương chứ ở đó mà đòi quậy )