Tìm kiếm bài viết theo id

tâm sự buồn của 1 thằng đàn bà

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tattoo, 7/7/12.

ID Topic : 5316780
Ngày đăng:
7/7/12 lúc 09:16
  1. xoidaudo Thành Viên Cấp 2

    hơ hơ 25 tuổi 1 vợ 2 con.Không khéo tới năm 30 mấy làm cả đội bóng bác nhở tâm sự buồn của 1 thằng đàn bà
     
  2. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Cũng khó xử nhỉ,đã vậy thì ân đoạn nghĩa tuyệt,cố gắng làm lại từ đầu đi bác
     
  3. vit_con_tk Thành Viên Cấp 4

    công nhận bạn rất là thương vợ thương con và cũng rất chịu khó nữa, vậy mới là đàn ông đích thực, cuộc đời mà bạn, bạn đứng lên làm lại từ đầu, mình nghĩ bạn sẽ giàu but cần phải có thời gian, bạn cũng là người rất thương em vợ nữa, chứ như chồng mình, mình có thằng em mà chẳng bao giờ hỏi thăm quan tâm tới nó một tiếng...haizaaaaaaaa... mình cũng chán lắm đâyyy
     
  4. BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4

    đẹt mất cái này làm lại cái khác bro. Nghèo thì cũng nghèo rồi nghèo thêm chút nữa cũng có sao đâu.
     
  5. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    chia buồn cùng bác, thôi cố gắng lên nào.
     
  6. vandat1234 Thành Viên Mới

    bạn cố gắng vượt qua, hoặc ko làm gì hết nghỉ xả hơi 1 thời gian,,,,mình đã có lúc nằm nhà ngủ nữa năm trời ko làm gì hết 1 vợ 1 con...rồi mọi chuyện cũng qua thôi..........
     
  7. aaa1987 Thành Viên Cấp 6

    Ai cũng có lúc khó khăn, cố gắng vượt qua thôi bạn, sống ở đời cũng có nhân quả bạn ah, nếu bạn tin bạn sẽ bùn 1 chút rùi tìm cách vượt qua còn k thì suy sụp và nghĩ quẩn
     
  8. seogoogle Banned

    Chịu thui bro. Cũng vì hoàn cảnh mà thông cảm cho em nó thiếu hiểu biết. Tìm cách gầy dựng lại cái khác. Dù sao, thì em cũng giúp bro 1 thời gian rùi. Coi như trả ơn cho nó đe.

    Cố gắng thui bro.
     
  9. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    ráng kiềm tính nóng lại e ơi,giận quá thì mất khôn.A khuyên e nên đi chùa nhiều vào,tâm mình hướng Phật thì sẽ ko còn hận thù nữa.còn thằng a rể của e thì hết nói rồi,chia tay sớm bớt đau khổ,ai đời mà đàn ông đi đánh phụ nữ,đời còn dài mà.Hy vọng có dịp về sài gòn lại thì sẽ có thêm 1 người bạn như e
    ba mình còn đi làm ở sài gòn bạn ơi ko về đồng nai duoc,thank ban nhieu nè
    thanks ae đã chia sẽ

    mình cũng chẳng phải là người tốt gì đâu,trước khi lấy vợ cũng 1 thời nông nổi lắm.Sau khi lấy vợ cảm thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn,bên gia đình vợ mình thì tan nát hết rồi.
    ps:có thể chồng bạn quan tâm đến công việc nhiều hơn,ko thể hiện tình cảm bằng lời nói mà sau này hành động nhiều hơn đó,mình bít nhiều người như vậy,đàn ông khi quan tâm ít khi nói ra lắm,luôn để trong lòng mình

    mình kêu nó về làm vì thấy nó ko ai lo,mới 17 tuổi mà chả được học hành gì,ra đời sớm quá,buồn vì ae mình ko thể hiểu nhau được thì đã ra chuyện này rồi​
     
  10. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    nghỉ rồi ko ai làm hết bạn ơi,nhiều lúc cũng muốn buông xuôi tất cả quay lại thời gian trước sống bất cần đời
     
  11. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    mình cưới vợ lúc 22t,vợ e mang thai 5 tháng rồi mới làm đám cưới,lúc đó cũng suy nghĩ nhiều lắm.Thật sự mình thấy mình đang sống ko đúng tuổi của mình hay sao đó.Mình cũng muốn làm tròn trách nhiệm,người chồng,người cha nhưng tự biết bản thân vẫn còn con nít lắm,làm người lớn thật sự rất khótâm sự buồn của 1 thằng đàn bà
     
  12. alone_cat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thằng em vợ mê trym, nghe mà tức dùm bro
     
  13. Tuyxamagan Thành Viên Cấp 4

    Vì 1 gđ hạnh phúc thôi thì cố đừng nản chí nha em trai,25t 1 vợ 2 con mà có quan niệm chăm lo nhẫn nhịn bảo vệ hạnh phúc gia đình như em không mấy ai làm được đâu.
    tâm sự buồn của 1 thằng đàn bà - 1
     
  14. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    chả có kinh nghiệm nên lên phụ topic của a thoy tâm sự buồn của 1 thằng đàn bà
     
  15. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    e sẽ nhớ lấy câu này của a mà phấn đấu,thanks a trai đã chia sẽ
     
  16. go_on Thành Viên Cấp 6

    sao lại nói
    tâm sự bùn của 1 thằng đàn bà nhỉ?
     
  17. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    vì cảm thấy tính mình còn đàn bà nên mới lên đây kể lể,khóc lóc với ae 5s nètâm sự buồn của 1 thằng đàn bà
     
  18. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    TỪ 20 TRIỆU sau 1 năm thành 200 triệu.tâm sự buồn của 1 thằng đàn bà
     
  19. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    gìau nghèo cóa số cả rồi, cố gắng mà bị lấy cái 1 thì nghèo vẫn vậy thoy. Dù sao, cũng nể bạn thật, 25t mà làm ăn jỏi quá
     
  20. r.by Thành Viên Cấp 5

    cố lên bro ơi cs bro cứ nghĩ khó khăn của mình cũng chỉ là hạt bụi so với hàng ngàn khó khăn khác thui như thế cứ cố gắng đừng nản lòng tâm sự buồn của 1 thằng đàn bà
     

Tình hình diễn đàn

  1. NGUYENAN KHOAHOC,
  2. honeyz...,
  3. xetaimoi,
  4. tranvanthong010491,
  5. Thanhthientd
Tổng: 335 (Thành viên: 5, Khách: 317, Robots: 13)