Anh em nào có ăn qua bánh hẹ của Triều Châu chưa , là loại bánh chay ấy ạ. Em muốn tìm chỗ bán mà search trên google không thấy, nên lên đây hỏi anh em ạ! Anh em nào biết chỉ giùm em với nhé. Xin cảm ơn !!! P/S: 9h sáng em đăng tin, 10h sáng vào thấy ace trả lời mấy cái luôn, cảm ơn nhiều lắm ạ *** Mình ở Q6 á, CÓ THÊM ĐIỀU MUỐN HỎI, CÓ 1 LOẠI CHẢ LỤA NHỎ BẰNG NGÓN TAY, ĂN DAI DAI, KHÔNG BIẾT CHỖ NÀO BÁN SĨ LOẠI NÀY HA ANH CHỊ EM, VÀ THƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC MẤY NGÀY? CẢM ƠN NHIỀU LẮM Ạ ^^
Bánh hẹ hay bán chung với bột chiên phải không bạn, bữa mua bột chiên có ăn thử. Mà hình như chỗ này bán không ngon. Trên đường Nguyễn Tri Phương
bạn đi lên đường nguyễn trãi q5, khúc 1 chiều á, gần trg Mạch Kiếm Hùng xem, lúc trc má hay chở mình qua rước chị mình zìa hay ăn lắm. p.s: Mình là ng Triều Châu nè :">
Ăn từ hùi lớp 5 học bên trường Chính Nghĩa.Share cho 1 vài chỗ lè: 1. Đối diện trường Mạch Kiếm Hùng có mấy cái xe bán cá viên bánh hẹ (chỗ này điểm 5) 2. Võ Văn Tần khúc bán bột chiên canh bún. Nhớ đừng kiu nó chiên trứng zô nha, chiên bánh ko thui (chỗ này điểm 6,5) 3. Cúi đường Vĩnh Viễn giáp Ngô Quyền có 1 chỗ hơi lụp xụp bán Há cảo, Sủi cảo, bánh hẹ luôn (chỗ này điểm 6) Ngày xưa ăn trước cổng trường Chính Nghĩa có cái bà đó bán bánh hẹ ăn là ngon nhứt, hẹ nhìu ko pha hành. Chỗ này đáng điểm 8.Giờ chắc bả thăng thiên rùi
Lúc mình đi Thái Lan cũng thấy bán bánh hẹ, họ chiên y như bột chiên, ăn chấm nước tương chua ngọt, cũng ngon mà dầu nhiều quá nên ăn 1 cái là ớn rồi, không biết có phải đó là bánh của người Hoa không nữa ?
Ọc:beat_shot: - Là bánh bên ngoài là bột bên trong nhân chỉ có hẹ mà thôi - Chiên lên ăn giòn giòn zới nước mắm ngọt ớt cay cay
bánh hẹ và bánh lá liễu ăn rất chi là ngon. àh còn có bánh củ cải của người Hoa. ko biết có bạn nào ăn chưa, bánh đó ngon lúm :haha:
Hình tròn màu trắng Ko có màu hồng. Chỗ đối diện trường Mạch Kiếm Hùng lúc trước có thời gian bán có màu hồng mà chẳng có ai ăn. Nhìn ko bắt mắt. Màu trắng chiên lên nó vàng nhìn đẹp
À, cũng có bán riêng nữa, nhưng mình thấy bán chung với bột chiên nên để chung luôn, hình như nhân bánh là củ sắn với tôm hay sao đó. Bữa cũng mới ăn lần đầu tiên. Mình ăn ở Nguyễn Tri Phương, kế bên quỹ tín dụng Chợ Lớn có con hẻm, giữa hẻm có một xe bột chiên. Nó đó!
bánh củ cải thì ít người bán lắm. gần tết mới thấy bán. chứ ngày thường rất mắc. m thì mama làm cho ăn. còn bánh lá liễu người ta hay bán chung với bánh hẹ đó. trong bánh có nhân nếp + động phộng.