Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. n2m_0601 Thành Viên Cấp 6

    dạo này đang stress nặng.
    Vì chuyện học,tiền bạc,việc làm và nhất là tình cảm.
    Việc học thì dính 3 đồ án với thi cử ,tiền bạc thì đang thiếu tiền nhà và tiền học phí việc làm thì đang lm như điên để kiếm tiền nhưng còn lo liệu nổi nhưng tình cảm thì thua.
    Em sau khi chia tay ng iu cũng thì ám ảnh nên hơi sợ yêu.nên gặp nhỏ thì vừa muốn quen vừa ko.e để ý 1 nhỏ nhưng vẫn ám ảnh ở trên nên e cưa cẩm íu xìu dù tỏ tình thẳng luôn rồi(nhưng ko hỏi những câu đại loại nhỏ có yêu hay đáp lại ko?).dc gần 2 tháng thì nhỏ nói nhỏ đã mở lòng hết với mình mà vẫn ko có cảm giác gì với e lúc này e mới hối tiếc,Giờ chẳng biết lm sao???
    tức nc vỡ bờ stress rồi...
     
  2. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Mỉm cười và chờ nó qua đi thôi bạn. Lao đầu vào học và làm việc 1 thời gian rồi bạn sẽ quên thôi. Đừng nghĩ nó là quan trọng nữa. Bạn cũng có yêu gì đâu mà. Chỉ là say nắng nhất thời thôi. Tiếc làm chi rồi hại người hại mình. Mệt thân không sướng đâu bạn. Học hành tiền bạc chưa tới đâu nên cũng ko cần phải hiểu đời nhiều lắm. Cái gì mình cần thì lo trước, không sai đâu bạn. Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  3. n2m_0601 Thành Viên Cấp 6

    thaks bạn.
    Chuyện học thì mình ko lo lắm vì sức học mình rất khá.top của khoa luôn.còn việc lm thì cũng đang dàn xếp xong rồi.chỉ ấm ức chuyện kia à.
    Mình thì học ra học chơi ra chơi.nên khi học thì gạc mọi chuyện qua hết.chỉ có điều khi thời gian rảnh thì lại hối tiếc,tiếc vì chưa tấn công hối tiếc vì ko quan tâm nhiều,m đang tính tấn công lại.
     
  4. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Uhm. Tấn công lại cũng được nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn đây. Vì cảm xúc đã đi qua rồi muốn lấy lại cũng khó. Có gì thì cứ lên đây anh chị em bàn mưu tính kế cho. Mà quan trọng xác định là có yêu chưa đã. Nếu không sẽ gặp tình trạng dễ nản, 1-2 bữa thấy nản lại buông xuôi hizz hà... (nếu mà ấm ức thì thôi đành chịu, chịu khó làm bạn bình thường 1 thời gian, để cảm giác của người ta ổn định trở lại rồi mình tấn công tiếp sẽ hay hơn) :smile:
     
  5. vinhvien Thành Viên Cấp 5

    Hồi cuối cấp III, có 1 thành viên mới chuyển tới lớp mình. Hắn ngồi sau lưng mình. Mình bị thu hút bởi sự cá tính của hắn. Có thể hắn ko đẹp trai nhưng mình thích hắn, thích cá tính của hắn. Đây có lẽ là lần đầu tiên mình thích 1 tên con trai nhiều, nhiều đến vậy. Theo thời gian, tình cảm của mình giành cho hắn cũng lớn dần. Nhưng cũng chỉ là đơn phương mà thôi, vì hắn đã có bạn gái còn mình chỉ là 1 con bé xấu xí mọt sách (trong lớp: mình học giỏi hơn hắn, hắn cũng thông minh nhưng mà lazy). Vậy nên, với mình năm lớp 12 vừa là những năm tháng vui I trong suốt cấp III & cũng là những năm tháng đau khổ I. Vui vì có những lúc được đùa giỡn, nói chuyện tếu với hắn, buồn I vì phải kìm nén, chôn giấu những cảm xúc ấy trong lòng. Lúc đó, mình cũng cần phải tập trung cho kỳ thi đại học nên mình tự an ủi rằng: thôi ko sao, quên đi, hãy cô gắng thi đậu đại học.
    Kể từ sau đó, mình rất sợ, rất sợ khi trái tim mình lại xuyến sao, thổn thức trước 1 ai đó.
    Mình luôn tự nói với bản thân rằng: ôi, thật là vui khi trái tim ta tự do (vẫn chưa bị rung rinh bởi 1 ai đó). Bởi vì, khi thích 1 ai đó thì lúc nào mình cũng nghĩ đến ngta.
    Nhưng mà: con tim > < lý trí.
    lý trí muốn là 1 chuyện, nhưng mà con tim đâu có nghe theo.
    Cứ mỗi lần trái tim mình ...loạn nhịp là mình lại ...rất sợ, rất sợ. Và bi h cũng vậy. Mình sẽ lại kìm nén, phớt lờ & quên đi nó. Vì he đã có ng iu, chị ấy rất xinh, he còn khoe hình ng iu cho mình coi nữa cơ.
    YÊU & ĐƯỢC YÊU
    Sao lại...khó khăn với mình thế nhỉ.
    Tại sao mình lúc nào cũng là ...đơn phương thế này.
    Mình ghét cả cái sự nhút nhát của bản thân nữa cơ.
    Lúc này đây, mình cảm thấy...ngột ngạt lắm. Khi hàng ngày mình cứ phải gặp him. Mình sợ, nếu càng tiếp xúc lâu hơn nữa thì: với cái sự ân cần của him + sự ngưỡng mộ (trong mắt mình, he rất giỏi) của mình giành cho him sẽ khiến cho tình cảm của mình giành cho him càng lớn hơn.
    Ôi, thật ko biết phải làm sao.
    Tình cờ mình lại đọc thấy Topic này. Rất mong nhận được những lời khuyên của mọi người.
    Thanks
    Autism-girl
     
  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    tuổi trẻ chỉ có 1 lần, đừng để mọi thứ trôi qua rồi hối tiếc
    nhưng cũng đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến tương lai mình sau này, nếu vậy thì thà là đợi thêm 1 thời gian nữa xem sao, bạn nhé
     
  7. phongvu108 Thành Viên Mới

    a phong ơi cho e email a dc ko ! có chuyện rất khó nói , mà nói ra cũng rất dài , với lại e dốt văn nên có ghi ra cũng lủng củng lắm ... híc
    yh của e : cafemotminh_nho_nguoitinhdakhuat@yahoo.com
     
  8. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    bạn có thể liên lạc với mình qua yahoo, nick y chang nick 5s nhé
     
  9. phongvu108 Thành Viên Mới

    em cần a tư vấn giúp
    em kể rõ là : em ở Sài Gòn , ra Gia Lai để đi kiểm tra và đóng hàng cho công ty (công ty em ở Sài Gòn,vì mua bán gỗ nên phải đi xa)
    lúc đầu em làm quen con bé kế toán của công ty đối tác để có sự giúp đỡ
    sau dần em và nó yêu nhau
    em mướn phòng trọ chung dãy với nó , ở cách 1 căn . cũng là để tiện việc đi lại đến công ty để kiểm tra hàng hằng ngày ( e đi xa ko mang theo xe )
    đến 1 ngày có 1 thằng sĩ quan , ngày nào cũng đến chơi với nó
    em ghen , nó kêu em ghen ko đúng
    rồi chuyện gì đến cũng đến , nó nói lời chia tay e với lí do "em ko có nhà ở Gia Lai , mà nó ko thích ở Sài Gòn ... ko đến dc với nhau thôi chia tay"
    nhưng tụi em vẫn chơi với nhau
    bây giờ nó yêu thằng sĩ quan kia , ngày ngày leo lên chiếc novou lx của thằng đó để đi chơi đi ngang qua phòng em ... em nhìn mà đau lòng
    em vẫn cố gắng cười với nó mặc dù rất muốn khóc
    em muốn chuyển phòng trọ nhưng lại ko có phương tiện đi lại , muốn kêu nhà gởi xe lên nhưng e chưa biết mình sẽ ở đây dc bao lâu .
    em 25 tuổi và đó là người yêu thứ 2 của e vì em ko thích yêu linh tinh , nên khi yêu e rất chân thành và yêu thật lòng
    ko lẽ yêu thật lòng là làm khổ cho mình sao , ko lẽ e ko có nhà , ko có xe thì sẽ ko giữ dc ng yêu sao , ko lẽ ... số e nó phải vậy , ngậm đắng mà cười hoài sao
    em muốn bỏ việc , về Sài Gòn , nhưng công ty này là do anh ruột em có vốn trong đó rồi kêu em đi làm , em ko sợ mất mặt mình nhưng rất sợ mất danh dự của anh mình ....

    a có thể cho e 1 cách giải thoát nào ko ?
     
  10. Bi Vịt Thành Viên Cấp 4

    mình thật sự đang rất cần tư vấn tâm lí,mong bạn có thể giúp mình,mình sn 93,mình đang là sv năm nhất của dh sư phạm kĩ thuật,hiện mình học rất kém,có thể nói là sắp bị đuổi học,trong đầu mình thật sự ko có tâm trí để học nữa,nhà mình chỉ có mình là con trai,nhà có bà nội,mẹ mình thì làm công nhân trong 1 nhà máy sản xuất mì,mình còn có 2 đứa e nhỏ,hiện đang chuẩn bị học lớp 10,nhà thì tháng nào cũng thâm 4-5tr hết,tiền thâm đó và tiền học của mình dc bù nhờ vào 1 số tiền gửi trong ngân hàng,số tiền đó có dc là do tiền bán nhà,khoảng 2 năm trước,nhà cũ mình phải bán để trả nợ cho ba mình và cho các cô ruột của mình,số tiền còn lại thì để mua nhà hiện đang ở và gửi ngân hàng,lúc đó gửi ngân hàng dc gần 200tr,nhưng đến giờ thì chỉ còn gần 100tr mà thôi,mình cứ suy nghĩ liệu số tiền đó hết thì nhà mình sẽ ra sao,cứ thế mà tâm trí cứ lun bị đè nặng,mình chỉ muốn kiếm 1 cái nghề gì đó và cố gắng làm cho thật nhìu tiền,mình thấy có nhìu ng ko cần có bằng dh,ko cần làm ông này bà nọ nhưng họ vẫn đủ sức lo cho 1 gia đình êm ấm và no đủ,mình cũng đang tìm kiếm 1 cơ hội như vậy,mình tự có thể khẳng định là mình dc cái lanh lợi,có cái đầu biết suy nghĩ,khi gặp vấn đề mà mình hĩu,mình có thể xử lí rất nhanh,liệu bây giờ mình nên làm gì hả bạn,mình nghĩ như vầy,năm nay học xong nếu bị đuổi,mình sẽ bơ vơ và ko biết làm gì nữa,còn khi mình nghĩ học,mình sẽ bị kiu đi quân sự,mà đi quân sự về thì tương lai lại càng mịt mù hơn,mình đang dự định xin vào thế giới di động làm,mình nghe nói khi vào đó,nếu chăm chỉ thì sau 3-4 năm sẽ lên dc quản lí,còn ko thì mình kiếm 1 cái gì đó buôn bán,làm từ từ rồi mở rộng quy mô,liệu mình làm vậy có đúng ko bạn?mình chỉ sợ khi nghỉ là bị kiu đi quân sự thôi,còn học típ thì có lẽ mình ko học nổi nữa,bạn cho mình 1 hướng giải quyết đi
     
  11. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    bạn đã chia tay thì kệ người ta đi bạn
    quan tâm làm gì nữa khi 2 người đã không còn nói lời yêu thương với nhau
    hay là bạn vẫn còn ấm ức vì mình chỉ là thằng thua cuộc, vì không có nhà, có xe với bạn nữ đó? vậy hãy lấy đó làm động lực cố gắng tiến lên nhé bạn
    chúc bạn may mắn
     
  12. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    bạn đã nghĩ được hướng đi cho mình, vậy hãy ráng đi học nghề trong vòng 1 năm, rồi đi làm giúp đỡ mẹ bạn
    mình biết áp lực về tiền nó kinh khủng lắm, nhưng đừng vì thế mà hoang mang bạn nhé
    còn về quân sự, bạn ra đăng ký đi dân quân buổi tối là ok
    chsuc bạn may mắn
     
  13. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Trống rỗng , rỗng tuếch , cái đầu to zậy mà óc hạt tiu Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  14. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    bác làm gì sai sao?
    sửa lỗi đi, ngồi đó than làm gì

    tuy óc chỉ là hạt tiêu mà "cay" lắm nhé
    :smile:
     
  15. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    điều đó còn tùy là nhớ như thế nào, biểu hiện ra sao

    nếu chỉ là nhớ về 1 thời đã xa thì có gì mà phải ghen hả bạn? có ai ghen được với quá khứ, vì nó xảy ra rồi.
    còn nếu đi kèm với nhớ là những biểu hiện đáng ngờ thì bạn cũng biết nên như thế nào rồi
    :smile:
     
  16. tunglai311 Thành Viên Cấp 3

    đánh dấu, up cho mọi người thấy luôn
     
  17. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Mọi người sắp sửa có độ nhậu
    :smile:
     
  18. vandat1234 Thành Viên Mới

    mình bị mất 1 người thân yêu trong gia đình............người đó đã ra đi mãi mãi...........giờ mình chỉ còn lại vợ và con...........làm sao mình có thể sống nổi trong cuộc đời đầy cạm bẫy này mà ko có người hướng dẫn cho mình ..............huhuhuhuhuhuhuhuh
     
  19. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    cuộc sống là tiếp diễn mọi việc,tuy biết mất một người thân là việc buồn, nhưng bạn cũng đừng bi quan như thế
    bạn đã có vợ con, bạn còn nhiều điều phải lo hơn là ngồi đó mà than khóc như vậy hoài
    và bây giờ, bạn chính là người phải hướng dẫn cho vợ, con bạn trong cuộc sống rồi đấy
    ráng phấn đấu cho tương lai, bạn nhé
     
  20. nguyen_nguyen1678 Thành Viên Bạch Kim

    Thứ 7, CN nào mọi ng rảnh thì offline xuống Thủ Đức chơi đei, làm 1 bữa nhậu cho zui! Chứ P và K ko lên SG đc