Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôì

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gautructrang2008, 7/7/12.

ID Topic : 5319693
Ngày đăng:
7/7/12 lúc 17:15
  1. gautructrang2008 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    8/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    143
    mình có đứa em bà con cô cậu hiện giờ lâm vào hoàn cảnh rất là bế tắc,năm nay nó 25 tuổi sắp cưới vợ trong năm nay nhưng mọi người biêt không có lẽ nó là người đầu tiên của nước mình vì trong người nó mang nhiều thứ bệnh như viêm gan b,sỏi thận,viêm thận,vẩy nến,co thắt cơ hậu môn,phong thấp,đau dạ dày...bây giờ nó rất bi quan muốn kết thúc cuộc sống từ bỏ tất cả mình khuyên nó các bệnh như vậy có thể chữa được nhưng nó rất buồn và bi quan mong mọi người cho ý kiến lam sao để gíup nó đây là chuyện co thật mình không hề bịa đặt cám ơn ae đã chia sẻ
     
  2. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    chia bùn cùng em chủ thớt Anh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôì
     
  3. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    đọc xong quáng luôn Anh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôì

    Hoàn cảnh này bi đát thật. Hy vọng sớm vượt qua. Hjx
     
  4. abckill Banned

    có bi nhiu bệnh ôm hết lun zạ...vậy vợ sắp cưới có bít không và có đồng cảm không. Nếu được khuyên em bro khoan hãy cưới ở bên nhau vậy là hạnh phúc rùi chứ cưới trong tình cảnh này khổ cho cả 2
     
  5. gautructrang2008 Thành Viên Cấp 1

    vợ nó thông cảm và khuyên hãy cố gắng vượt qua nhưng em mình hoàn toàn suy sụp nó muốn chết để không làm khổ mọi người nhìn thâý hoàn cảnh nó mình đau lòng không chịu đượcAnh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôì
     
  6. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Mà gia đình thế nào bro ? , có điều kiện để chữa trị ko ? , chứ bạn nên khuyên là khoan cưới , cứ vậy bên nhau là hp rồi
     
  7. gautructrang2008 Thành Viên Cấp 1

    gia đình cũng khá giả nhưng nhiều bệnh như vậy em mình không biết bắt đầu từ đâu khổ thiệtAnh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôì
     
  8. abckill Banned

    theo quan điểm riêng mình khi ngã bệnh là để mình nhìn ra 1 vấn đề gì đó và phải có lòng tin thật sự vượt qua, ở trường hợp em bạn có tôn giáo hay không nếu có hãy tin tưởng và cầu xin vào đấng mà em bạn đang tôn thờ xin các Ngài được vượt qua biến cố này và theo ý các Ngài. Cứ tin tưởng và cầu xin mình tin chắc sẽ được tuy không phải là phép lạ xảy ra nhưng sẽ được gặp thầy gặp thuốc thì bệnh sẽ mau hết thôi. Tâm trạng người bệnh thì lúc nào cũng tuyệt vọng nên bro hay người thân thì có dịp cứ tâm sự và có thời gian hãy đến những trung tâm tàn tật, mồ côi, làng phong...để thấy được nghị lực sống của họ và điều nữa nếu bik chắc rằng 1 ngày mình ra đi sẽ không xa cứ vui vẻ làm 1 người thật tốt trong mắt gia đình người thân họ hàng để khi mình ra đi mãi là 1 hình ảnh đẹp. Hy vọng em bro sẽ vượt qua chén đắng này...
     
  9. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Quan trọng là ý chí, có chịu cố gắng và có niềm tin hay ko thôi!
    XH bây giờ mà đi khám đúng và đủ ai mà ko có bệnh chứ, nhiều nữa là khác!
    Bây giờ chữa từng bước thôi, như viêm gan thì như mình sống suốt đời với nó nè, có sao đâu!
    Còn trc mắt thì mình nghĩ nên chữa thận đi, và rồi tiếp tục...
    Lạc quan lên nha! tinh thần là yếu tố rất quan trọng trong việc điều trị.
    Chung quanh mình còn nhiều ng bên cạnh, phải cố gắng, thật cố gắng! Chúc may mắn!
     
  10. gautructrang2008 Thành Viên Cấp 1


    tks bạn đã chia sẻ cuộc đời không như những gì mình nghĩ em mình là người bất hạnh
     
  11. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    bạn kể xong mình đơ như cây cơ luôn Anh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôì , nhà bạn khá giả thì giải quyết cái bệnh nặng và nguy hiểm trước , còn cái nào nhẹ thì chữa sau , uống thuốc cho hết bệnh , nhưng quan trọng vẫn là ý chí , ko đc gục ngã dù trong hoàn cảnh nào . Mình nghỉ đống bệnh này uống cả hủ thuốc quá :bad_smelly:
     
  12. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Đầu tiên là chữa bịnh tâm lý trước đã?? Có tinh thần thì mấy cái kia sẽ chữa đc thôi...
     
  13. tienhuynta Thành Viên Cấp 5

    mình dong ý quan điem của ban.@@. hy vong em chủ thơt vươt qua duoc
     
  14. chvvch Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    động viên em nó.có những người bị Sida,ung thư,nhiểm dioxin người ta vẩn phải cố chạy chửa để tìm 1 cơ hội nhỏ.bệnh nhiều như em nó thì cố găng chạy chửa dần dần chứ sao phải tuyệt vọng.biết bao nhiêu người gặp nghịch cảnh còn éo le,khốn khổ hơn mình nửa họ cung phải cố lạc quan.em nó bị stres nhất thời.người thân cố gắng gần gủi động viên,an ủi em nó.25t còn trẻ mà sao phải xử sự tiêu cực thế.
    chúc may mắn
     
  15. hackkiskas Thành Viên Cấp 3




    nói với em bà con của bạn cứ thoải mái đi, những căn bệnh này đâu phải y học pó tay đâu.Y học cổ truyền VN chữa mấy bệnh này dư sức.

    Chữa hết 100% nữa là khác.Mà chi phí chữa những căn bệnh này đâu có mắc.Kêu nó cứ an tâm chữa bệnh,tập thể dục thường xuyên vì những căn bệnh này là do ăn uống thiếu chất,sức đề kháng yếu mà ra thôi.


    Chúc anh ấy 1 đêm dư sức 10 cáiAnh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôìAnh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôì - 1Anh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôì - 2Anh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôì - 3Anh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôì - 4Anh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôì - 5
     
  16. daututaichinh Thành Viên Cấp 3

    tình huống cấp bách nhất bây h là đi trữ đông tinh trùng.gửi vào ngân hàng tinh trùng trước để sau này còn có cái mà đẻ con.mà nhìu bệnh vậy chắc cũng bất lực lun rùi hả??
     
  17. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    ai bik mình bị bệnh như zi mà ko chán nản chứ.....gặp e là e đi đâu thật xa cho tinh thần khỏe lại rùi mới về
     
  18. autorish Thành Viên Chưa Kích Hoạt

  19. banbebinh Thành Viên Cấp 2

    mình 30t sức khỏe hoàn toàn bình thường, chỉ có điều hơi nghèo, còn ko dám lấy vợ, vì sợ cô nào làm vợ mình thì khổ lây tội nghiệp người ta

    em bạn như thế, còn ham với đú đỡn theo đời, đòi lấy vợ, rồi để vợ nó thành góa phụ ah, tiệp nghiệp người ta ko

    theo mình thì bạn khuyên nó vào chùa ở, chứ sống ngoài đời là bể khổ, vô chùa theo phật cho nó sướng
     
  20. gautructrang2008 Thành Viên Cấp 1



    Tks
     

Tình hình diễn đàn

  1. dienlanhbatuan,
  2. dongnmh7,
  3. passio,
  4. HONEYZ,
  5. congty24h88,
  6. Ý Tiên,
  7. tranvanthong010491
Tổng: 476 (Thành viên: 16, Khách: 451, Robots: 9)