Tìm kiếm bài viết theo id

Mấy bác ham chén tửu nên biết đường về

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kogian_kogiau, 8/7/12.

ID Topic : 5321925
Ngày đăng:
8/7/12 lúc 10:43
  1. kogian_kogiau Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    4/6/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    892
    Đêm qua mưa lắt rắc lúc ấy cũng 1h50 vì trên xe có gắn đồng hồ mới liếc.:beauty:.. đang đi về khúc Nguyễn Văn Lượng gò vấp thấy xa xa trước mặt 2 thanh niên ôm 1 bác vác lên vỉa hè đặt nằm dưới gốc cây và có hành đồng như lục túi móc móc.... thằng còn lại dựng cái SH trắng đang nằm nghiêng lên bật chống để sẵn,lúc đầu mềnh tưởng người quen biết cũng rà thắng ngó ngó theo dõi.... ngó chặp hiểu vấn đề và " Ê,móc túi cướp của hả mầy " lập tức thằng đang móc túi zdot ra nhảy lên cái sh nhưng hình như nó không có chìa khóa,nó quay lại tính tìm trên người bác kia nhưng lúc đó mềnh cũng đã Quay đầu xe lại ánh đèn chiếu thẳng hướng chạy bọc theo con lương (lúc ấy mềnh đi ngược đường) tăng ga ví nó,nói thật cũng hù nó thôi chứ hôm nay xe đang hư két nước không bơm được máy nó nóng rang mềnh kéo sao nỗi... đành hù nó vài trăm mét quay lại xốc bác kia lên thì như Bún ấy,rên hừ hừ ói mửa đầy hôi rình,xộc tay sờ thì đt,bóp gì chắc mất hết rồ vì không thấy,chưa biết làm gì tiếp theo thì thấy cái chìa khóa xe nằm lẫn hỗn độn ói mửa của bác ấy đành lấy ra cắm vô xe mở cốp ra thì có thấy 1 cái nokia trắng đen bấm lên thấy "vợ yêu" đành bấm máy "chị có phải vợ anh đi con sh trắng 59v1.024.xx, chị đến..... đưa ảnh về" Rụp.
    Đứng đợi mà khuya khoắt mưa gió chẳng có ma nào qua lại,1 phần cũng ngán tui nó quay lại trã đũa....
    mãi gần 30p sau 1 thằng nhóc chở con vợ thằng đó đến bước xuống xe 1 làn "thơ" bay xối xả,không thèm hỏi mềnh ntn luôn... sau cơn xối xả mềnh mới nói "bla bla balo balo..." ,mềnh cẩn thận gọi lại số hồi nãy thì con này đúng vợ bác ấy thật...con ấy gật đầu rối rít đỡ thằng ấy lên xe đi thẳng.... lời cảm ơn cũng hok nhận được, nhậu như thế có ngày cái quần cũng không còn mà mặc.Mấy bác ham chén tửu nên biết đường về

    Bác nói quả không sai nhưng cây ngay không sợ chết đứng,mềnh mà muốn là ăn hết chứ chẳng nhẻ đi lấy cái bóp đt Xe tha sao??? Mấy bác ham chén tửu nên biết đường về - 1
    Mà lúc mềnh nói con vợ nó kiểm tra xem mất nhìu không nó sờ sờ.... "thơ" bay xối xả vô mặt thằng chồng nó,nó còn vả 2 phát vào má mà thằng ấy chẳng biết gì...Mấy bác ham chén tửu nên biết đường về - 2
     
  2. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    bác tốt bụng quá nhưng hơi liều.
     
  3. convitconmd Banned

    bác tốt bụng thật...gặp em chắc em chả dám...mà cánh đàn ông hay vậy.Nhậu là tới luôn,ko cần bik j` hết...phải có ngày chỉ còn cái quần xì nằm trên vỉa hè mới tởn Mấy bác ham chén tửu nên biết đường về
     
  4. djkhung Thành Viên Cấp 4

    thời buổi này làm người tốt cũng khó ... bữa có quỷ kia đường đông ủi thẳng vào xe mình ... hix mình k nói gì rồi 1 tay bóp thắng giữ ga ... vì xe đang đi mà đường đông .. mà ủi thẳng vào xe mình bị nghiêng ... k thể dựng lên đỡ dc ... nên phải 1 tay đỡ mẹ đó lên ... rồi còn xách đồ lên giùm ... xong rồi má way wa chửi taxi xong chạy lun ... k thèm nhìn mình 1 miếng ... dù hôm đó k đeo khẩu trang ... rất là đẹp chai ... hix
     
  5. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    sao nó ko kím chìa đua chiếc SH ta
     
  6. datnn Thành Viên Cấp 4

    Có khi con zợ còn kêu bác gây tai nạn cho ổng hoặc bác vét sạch túi ổng. Giúp người bây giờ khổ lắm.
     
  7. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Bác tốt quá, may mà có bác ko thôi thì mất tiu chiếc SH rồi
     
  8. tam_5s Thành Viên Vàng

    VIỆC TỐT QUÁ NHƯNG HƠI NGUY HIỂM, TÌNH NGAY LÝ GIANG
     
  9. entytai Thành Viên Cấp 4

    đang nhậu thấy tê tê sắp chuẩn bị quay quay đầu óc là chẩu về ngay ,
    mặc kệ người ta nói
     
  10. dungtrang02 Thành Viên Cấp 1

    có lần gặp hòan cảnh y như bác, khi đưa vào BV gia đình lão ấy còn quay qua họach họe mình nói mình vừa ăn cướp vừa la làng. Lần nữa gặp 1 thằng, gây tai nạy cho người ta, mà người ta không sao nó thì văng vào lề, tưởng đi về với ông bà rồi, hôm sau gọi đt vào số nó, hỏi thăm thế nào, hắn hỏi nghe đt nói " ai vậy? , mình nói mình hôm qua đưa bạn vào BV, không biết bạn bây giờ thế nào, nó trả lời "không sao" rồi tắt máy cái bụp, những lúc đó cũng điên, nghĩ bụng " cho con chó ăn khúc xương nó còn biết vẫy đuôi, sao cứu 1 mạng người mà thể hịên nó thua 1 con chó" nhưng tính thương ngừoi, giận lại thôi, cứ thấy người ta bị gì đó mà không cứu thấy áy náy với lương tâm, với lại mình đặt vị trí mình vào như họ, thì đáng quý biết bao.
     
  11. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Muốn làm người tốt cũng khó
    Môi trường sống bây giờ không cho phép
    Chúc chủ thớt may mắn trên đường đời
     
  12. kogian_kogiau Thành Viên Cấp 3

    Thật đúng là Tình ngay lí gian như bác trên nói, mềnh giúp họ vì cũng 1 chữ Tình thôi,chẳng làm gì sai không sợ... trước đây mềnh cũng được 1 vị giúp đỡ rất nhiệt tình ở ngoài đường chứ không mất mạng rồi... từ đó về sau gặp chuyện mình giúp người ta hết lòng.... xem như trả ơn cho cái người đã giúp mình mà mình không hề biết danh tính.
     
  13. business_15 Thành Viên Cấp 1

    hjz mình cũng có mấy lần nhậu xay ko biết trời đất j hết ,cũng may là dc bạn đưa về , ko thì cũng .......:beat_shot:
     
  14. convitconmd Banned

    người ta hay nói,cứu vật vật báo ơn,cứu người người báo oán Mấy bác ham chén tửu nên biết đường về
     
  15. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    người tốt việc tốt....mà bro cũng liều thiệt tụi kia mà quay lại chỉ có nước liều vs tụi nó.....:angry:
     
  16. siumeimei Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác cũng liều thật...thui, giúp người để đức cho con sau này
     
  17. 01692.522.522 Thành Viên Bạch Kim

    giờ mà có ai cảm ơn thì hiếm có quáMấy bác ham chén tửu nên biết đường về
     
  18. lambakhiem Thành Viên Cấp 3

    thời nay hở ra cái chúng nó đua liền....trưa ngủ có đôi giày vải 350k mà cũng bị kèo mất
     
  19. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    cách đây 1 năm mình cũg rơi vào truờg hợp bác này. Lúc đó đi nhậu zề cán trúg con chó, té xe đâp đầu xún đất xĩu, tuởg chết rồi. té ngay chỗ Chùa Gò đuờg 3/2.
    may mắn đc 1 cặp vợ chồg trẻ đi ăn khuya zề cứu. ng vợ lục túi lấy đt gọi về cho gd mình lên cứu. còn lấy chanh vắt vô miệg cho mình tỉnh nữa, sau đó họ gọi cho CA phuờg xún giúp.
    Mẹ mình xin địa chỉ và sđt để có j trả ơn 2 vợ chồg đó mà họ 1 mực ko cho. cứ nói là chỉ là ng wa đuờg thấy thì giúp ko màg côg ơn. thật đág khâm phục
    bi h mình bỏ nhậu rồi, và đi đuờg thấy ai té xe or cướp j cũg giúp. vì mình cũg đã từg đc ng ta giúp như zị.
     
  20. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    ko thixc con trai nhậu nhẹt bia rượu , chỉ cần biết uống thôi & biết giới hạn của mình để dừng lại chứ ko thì hậu quả về sau ko ai đoán trước chữ ngờ ...
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhthuan8621,
  2. vanquyensg2024,
  3. honeyz...,
  4. minhthuong0203,
  5. hoangmain
Tổng: 1,065 (Thành viên: 9, Khách: 968, Robots: 88)