Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôì

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gautructrang2008, 7/7/12.

ID Topic : 5319693
Ngày đăng:
7/7/12 lúc 17:15
  1. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nhà khá giả thì nên điều trị từ từ, bệnh viên gan B thì cũng là bệnh đại trà hiện nay rồi, kiểm soát tốt là ok thôi, dạ dày là bệnh của thời đại công nghiệp này rồi, sỏi thận thì cugx dễ trị chứ ko khó lắm, mấy bệnh kia thì từ từ điều trị sẽ giảm thôi, nói chung bệnh thì nhiều nhưng ko phải nan y nên đừng bi quan
     
  2. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    chia buồn cùng em bạn
    cóa lẽ 2 ng khoan cưới đã, để như thế chữa bệnh nào nặng trước.
     
  3. Voica Thành Viên Cấp 2


    Có bệnh gì chữa bệnh đó thôi! Mấy bệnh mà bác nêu ngoài VG B ra còn lại cũng đâu có gì mà bi đát! VG B bây giờ có có cách giảm rồi! Bx của e bác chủ nên đi xét nghiệm VG B, nếu có kháng thể rồi thì vô tư! Chưa có thì làm tiếp coi có bị nhiễm chưa, chưa nhiễm thì đi chích ngừa rồi cũng cưới đc!

    Phong thấp có thể can thiệp bằng phẩu thuậ. Sỏi thận nhỏ thì uống nhiều nc, lớn thì đi bắn hoạc tán sỏi, đau dạ dày xem lại chế động ăn uống!

    Đi chữa đi chứ bi quan làm gì!
     
  4. bunkhjn2010 Thành Viên Cấp 5

    Em nghĩ chủ thớt nên nhờ nhìu người khuyên nhủ động viên ở bên cạnh để em chủ thớt bớt cô đơn dẫn tới suy nghĩ hành động ko tốt và bệnh nào nặng nhất thì chữa trước!!! chúc em chủ thớt mau khỏi!!!
     
  5. dzoanvuxp Online Làm Giàu

    mình bị viêm gan B nè, lúc phát hiện cũng hay nghỉ vẩn vơ, cứ coi cái chết tựa lông vịt và chấp nhận sống với nó thì sẽ vượt wa hết.
     
  6. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    khá giả là dc rồi, bắt đầu đi trị từng cái đi chứ ngồi đó bùn nó ko tự hết đâu Anh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôì
     
  7. gautructrang2008 Thành Viên Cấp 1


    Tks
     
  8. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    đôi điều chia sẻ cùng bạn.
    *** cách đây nửa năm mình có 1 ý nghĩ rất tiêu cực là ra đi cho nhẹ lòng nhưng cũng còn 1 phần trong minh trỗi dậy , mình nghĩ đến cảnh ba mẹ nuôi khôn lớn thành tài , đi đâu ba mẹ cũng khen con , nhớ rõ nhất năm mình đậu đại học có tên trên báo vì đạt điểm cao , ba cầm tờ báo mà mừng lém gặp khách nào vô mua hàng ba cũng khoe (nhà mình hồi đó bán tạp hóa bia rượu) nhưng đau lém , sống cũng nặng lòng, đau khổ , khóc hoài , mà chết đi thì thấy mình thật bất hiếu vì ba mẹ nuôi khôn lớn mình chỉ cần sống tốt hạnh phúc mỗi ngày bên gia đình đó là cách báo hiếu giản đơn nhất mình có thể làm được ...
    *** nhà mình là đạo thiên chúa , mẹ dẫn vô dòng chúa cứu thế ở kì đồng Q3có phòng tâm lý giúp mình giải tỏa , đi lễ , mua hoa , bỏ tiền phong bì cầu xin ...
    *** mẹ mình mua chuỗi tràng hạt , ảnh của đức mẹ và xin cha làm phép. mẹ mình nói : "mỗi khi con yếu lòng là lúc đó ma quỹ dễ sai khiến con làm những điều tồi tệ nhất , con hãy lấy tấm hình đức mẹ ra và nói chuyện cầu xin đức mẹ , con sẽ thấy nhẹ lòng và thanh thản & có thêm nhiều niềm tin vào cuộc sống" (vì tính mình ít nói , ít bạn nữa , ko chia sẻ được với ai hết, nên mẹ mình hiểu) cho đến bi giờ mình vẫn làm như vậy , mỗi khi bùn mình lại lang thang 1 mình & chạy ra sân bay tân sơn nhất rồi lấy hình đức mẹ ra tâm sự như 1 người bạn ...
    *** bạn bên đạo thiên chúa bạn cũng có thể làm như vậy hoặc bạn bên đạo phật giáo thì bạn cũng có thể vào chùa và xin hình hay gì đó mà bạn có thể an tâm để lun theo bên mình. mình tin mẹ mình lém vì mẹ nói những người nghĩ đến việc tự tử là lúc đó họ yếu lòng mất đi niềm tin & phải tiếp niềm tin vào , đi du lịch hay đi hành hương để giải thỏa những phiền muộn trong lòng để tiếp thêm nghị lực ...
     
  9. shopping1993 Thành Viên Cấp 4

    Nếu là mình thì có khi mình cũng nghĩ như nó. Đôi lúc đời ko công bằng, người thì khỏe mạnh người thì bệnh tật suốt đời. Anh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôì
     
  10. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Cái viêm gan B khó chửa lắm, chỉ 30% người may mắn chửa hết, còn lại thì mang suốt đời, sau này sẽ chuyển wa sơ gan => ung thư gan nếu cơ thể yếu. Theo như kinh nghiệm mình thấy thì thà ko chửa tốt hơn, vì còn sống đc time, còn chửa thì đa phần đi lẹ hơn. @_@
     
  11. gautructrang2008 Thành Viên Cấp 1

    Tks
     
  12. MrLeon Chuyên Case ĐT Swarovski

    bệnh trong người sống lạc quan sẽ mau khỏi, sống bi quan sẽ nặng thêm....
     
  13. seogoogle Banned

    Là sao chời. Hem lẽ phát hiện 1 lúc.

    Vụ này hơi vô lý. Sao có chiện các bệnh cùng phát 1 lúc, mà phải trước sau chứ.???

    Dù sao cũng chia buồn cùng em nó.
     
  14. spam_web Thành Viên Cấp 5

    + tập thể dục
    + uống thuốc
    + tẩm bổ
    nói thiệt vs bạn lun những bệnh bạn kể ra của em bạn nếu áp dụng 3 PP trên đều đặn là qua đc hết!
     
  15. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    vào bv gấp, bs làm cho 1 phác đồ điều trị, chứ mình ko có chuyên môn sao bik đc chữa cái nào trc
     
  16. BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4

    ko biết giúp thế nào. nghị lực của mỗi người mà kiếm ít sách báo nói về những người có hoàn cảnh khó khăn hơn nó xem biết đâu nó xem xong sẽ nghĩ lại.
     
  17. gautructrang2008 Thành Viên Cấp 1

    Tks
     
  18. se7en Thành Viên Kim Cương

    Cố gắng thui bạn ơi , kiu em bạn mỗi ngay cố gắng thức dậy sớm tập thể dục , ăn uống bồi bổ đầy đủ , time rảnh thì đi chùa cho tâm hồn thanh thản . nói với nó nên biết rằng sống thêm dc 1 ngày là hơn nhiều người lắm , ở đời ko ai vỗ ngực dám nói sống dc 100 tuổi đâu . có người vẫn khỏe mạnh năm ngủ đêm tới sáng thì lăn đùng ra chết , hay đi ra đường tngt , kiu nó sống chết có số đừng buồn lại làm buồn cho người thân ! vui vẻ sống thanh thản cố gắng làm việc thiện . đấng ơn trên sẽ phù hộ Anh em vào cho ý kiến -gấp lắm rôì và cuối cùng chúc em bạn mau hết bệnh
     
  19. gautructrang2008 Thành Viên Cấp 1

    Tks
     
  20. dokhai Thành Viên Cấp 4

    Làm bất cứ cách nào để cho tinh thần thoải mái thì trị liệu sẽ tốt nhất. Tham khảo những sách , báo, hoặc tìm người truyền cảm hứng tinh thần lạc quan , yêu đời......đó mới chính là căn nguyên.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 924 (Thành viên: 1, Khách: 915, Robots: 8)