Tìm kiếm bài viết theo id

Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thangmo, 27/9/11.

ID Topic : 3897514
Ngày đăng:
27/9/11 lúc 17:52
  1. Kutumalu Thành Viên Cấp 4

    nam 2003 e den voi internet khoi dau bang yahoo tool Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào? và web xxx Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào? - 1 nam do hoc lop 10
     
  2. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Thời điểm đó mà xài cấu hình vậy là thuộc loại khủng long bạo chúa rồi . Mình nhớ dạo năm 2000 máy cài win98 đa phần là ram 64MB thôi , máy nào ngon mới 128MB . Dạo năm 2002 mình mua máy cpu celeron 733Mhz , ram 128MB , HDD 20GB , monitor philips 15 inch cả bộ hết 600 Obama . Lúc đó xài win98 cấu hình vậy cũng tạm ổn , sao cài XP mới nâng cấp thêm 1 thanh 128 . Bộ máy này sau nhanh chân đẩy đi được 1T5 thêm tiền mua bộ máy khác mạnh hơn . Lúc ra win vista lại không đáp ứng đủ vì VGA onboard nên tiếp tục thanh lý cho em nó lên đường rước em Dual core , VGA rời về xài tạm ổn cho tới giờ , còn sau này chưa rỏ bác Microsoft cho ra win gì nửa .
     
  3. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    Năm 98 chưa có Pentium III mà, mới có Pentium II thôi, cấu hình cao nhất là 333 MHZ, đến năm 99 có thằng P3 500 MHZ là khủng long bạo chúa rồi
    Bộ máy đầu tiên mà mình có là năm 1998, Pentium MMX 233 MHZ, Ram 32 Mb, VGA onboard 4 MB, HDD 4.3 GB mua 700 USD, lúc mua về có được tặng game world cup 1998 ( là game đầu tiên chơi luôn cùng với Roadrash có sẵn trong máy ).. sau bắt đầu mua đĩa CD Rom như Warcraft, Tombraider II, đĩa lúc đó 50,000d/ đĩa, mổi lần mua mua có 1 đĩa do ba má chở đi mua ( lúc đó 12 tuổi )..đến năm 2000 Eidos ra Tomraider III mà cấu hình đòi VGA Card 4 MB, Ram 32 MB, máy mình ram share Vga nên còn 28 Mb à, chơi game nó giật và lắc mà muốn khóc.. nghĩ lại nhớ những ngày đầu làm quen với tin học thấy vui ghê, nhất là những buổi học nghề chọn môn tin học ở nhà trường, học ít mà cả lớp toàn chơi Mario, với mấy cái game nhỏ nhỏ..
     
  4. abckill Banned

    hi cấu hình máy của mấy bác khủng quá em chĩ nhớ cấu hình của em cpu mmx 150mhz ram 16mb hdd 1gb vga 1mb xài win 98 vẫn phà phà hehe còn internet đầu tiên tiếp xúc cũng như mấy bác bằng dia up, mua được cái modem gắn trong về lén lấy dây điện thoại lên được mạng mừng wá mở coi cả ngày mà lúc đó chả bik coi gì thấy có tin tức là khoài ồi coi xong vẫn để đó cả ngày, liên tục trong 1 tháng gắn vô gỡ line ra tới tháng nhìn bill hơn 1t mấy bà mẹ ui bị chửi như điên
     
  5. vuonghoaianh Thành Viên Cấp 5

    Hix. năm 2004 đi bán vé số mà cứ trốn vô net chơi. bán đc 3 tháng nghỉ bán. người đầu tiên gặp trong yahoo cũng là người đầu tiên nói love với mình và gửi đc 2 lá thư từ us > vn và kèm con tem để mình hồi âm. (time way trở lại thì anh sẽ hồi âm cho em.) sr em
     
  6. datnn Thành Viên Cấp 4

    mình vẫn còn giữ cái Robotic, lúc đó mua trăm hai :dribble:
     
  7. big_finger Thành Viên Cấp 5

    lên mạng từ cái hồi vnn1269 giới thiệu trên tivi,và từ dạo ấy em đã biết.....Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào?Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào? - 1Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào? - 2
     
  8. Dj_Sonic _Trance4ever_


    bán vé số mà cũng dữ dằn quá, sao ko qua bên kia đổi đời lun bro Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào?
     
  9. 0904627527 Thành Viên Vàng

    đúng là giờ nghĩ lại lúc trước tếu thật Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào?
     
  10. lucky_lukevnn Thành Viên Cấp 2

    Chị 2 ở SG đi học ĐH về quê nghỉ hè lôi thằng em là mình ra tiệm nét tạo cho cái yahoo mail. Mở lên chả biết bấm cái gì với cái gì. Email xài tới giờ luôn.
     
  11. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    võ lâm truyền kỳ
    mới biêt internet là bắt đầu cày game lun
    từ năm lớp 8
    giờ học đại học năm 3
     
  12. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    1997 - Việt Nam bắt đầu có Internet. Vậy bro cũng là 1 trong những người được dùng đầu tiên rùi. Sướng.
     
  13. bánlapt0p Thành Viên Cấp 3

    lần đầu lạ mà khó hiểu ko biết vào máy làm gi..nhờ thằng ngòi kế bên mở nhạc cho nghe
     
  14. hero6x6 Thành Viên Vàng

    hùi đó, nhà có dàn p2 tốc độ 400mhz, máy nằm ibm, ram sd 128 mb, ổ cứng 6gb + màn hình 17 inch (hùi đó toàn 14 ko à) game đầu tiên là chiến binh thép và đĩa 100 game, sau đó là những chuỗi ngày trượt dài lo chơi game, mém thi lại năm lớp 8. hồi đó 1 phần game, 1 phần xe đua 4w4 nhỏ nhỏ nó phá nên ko lo học được. dùng tới tận lớp 12 ( 2007) mới có dk đổi sang amd 1.6ghz ram 512 ổ cứng 80gb. hùi đó ra tiệm game, nhìn dàn máy celeron 1.0 ram 512 ổ cứng 80gb, card GF2 MX 400 là chảy ke, thấy nó chạy gta vice city mà thèm. đến năm lớp 12 (11 lên 12) khoảng năm 2006 vẫn còn có tiệm net dùng máy p3 800mhz, giá 2k/h, mà lúc nào cũng đông khách, đơn giản vì vô đó kín đáo, gà vào dùng web khoe hàng quá trời + vô web xxx thoải mái.

    cái máy p2 sau này tìm đủ mọi cách cho nó hư mà nó ko chịu hư để có cớ mua máy mới, chuột tha xương, đái lên main mà cũng phây phây, bẻ cả pin cmos mà vẫn ko sao, tức quá đem lên nhật tảo bán 200k lun. từ đó ấn tượng với độ trâu bò của IBM, nó ảnh hưởng đến quyết định mua lap sau này lun, giờ nhà đang dùng lap lenovo, rất ổn định
     
  15. hero6x6 Thành Viên Vàng

    9 xác, máy mình đời cuối năm 1998 p2 400mhz, ram 128mb, mua tiền không lun mà hùi đó nhỏ quá, ko nhớ nữa, sau này còn cho em nó chạy win xp sp2 phà phà Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào?
     
  16. cuongpk Thành Viên Vàng

    hồi xưa tập tành đua đòi đi chat nè,mới biết cái in tờ nét là cái gì đó chứ
     
  17. zbuonviyeuz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hồi lớp 6 , phong trào chat chut chit nở rộ . Mềnh cũng đu đeo tí tởn vào quán net ngồi ghế mở máy lên :"Chị ơi tạo cho em cái nick chát cái ! "
    - lấy tên giề ?
    nhớ tới lời gợi ý của thằng anh họ .
    - Dạ , "dapxichlotangai" hoặc "Quanduiaophonglongnhongtangai" gì cũng đc ạh:beat_shot: .
    Éo hỉu sao cả quán nó cười quê vãi Hà .:sure:
     
  18. Voica Thành Viên Cấp 2




    lúc mua cứ tưởng như mua cái tivi hay quạt máy để dùng cả đời, chứ kô nghỉ là mỗi ngày nó ra càng mạnh hơn, và mua máy mạnh nhất thì mắc quá, thôi cố gom tiền mua cái dưới 1 chút!

    Mỗi lần chơi (nhiều hơn học) phải lấy vải trùm lại! mỗi lần đi học về là quăng cặp lên chơi game và chit chat chứ chả biết làm gì! lúc đầu chổ bán cài 95, vọc hư gọi bảo hành, mỗi lần ng ta đến cài lại thì ngồi xem học lóm! rồi tự cài 97 (y như 95 chỉ khác thanh tiến trình chạy hướng ngược lại), sau lên 98se về vọc tan nát! tự tháo phần cứng ra vệ sinh rồi ráp lại bị lổi đĩa mềm (đèn đọc đĩa sáng hoài), hỏi cty cách xử lý nó chỉ trở mặt cáp làm theo Ok. Tự mua đĩa win 2k lậu của Phạm hồng Phước về xem hướng dẫn xong rồi làm theo... cài đến nổi thuộc lòng cái số serial của đĩa win!

    Một thời để nhớ đây, hiện nó vẫn chạy bình thường! Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào?


    CPU PIII 500 slot 1 (cao nhất là PIII 550ghz)
    Ram SD 2x128mb
    Vga creative 32mb (chơi đc tất cả game lúc bấy giờ)
    Hdd seagate 10.4Gb (cao nhất)
    Main Giagabyte
    Sound Creaive SB Live 5.1 (loa 2.1 Philips lúc đó nghe thấy hay lắm)
    Monitor Philips 14" (màn hình lớn nhất lúc bấy giờ Thưở đầu tiếp xúc với internet của bạn như thế nào? - 1 )
    Modem Int Creative 54kps
    CD Creative 32x có cái remote để chơi nhạc
    hầu như phần Multimedia lúc đó chỉ toàn là đồ creative, về sau lên loa creative 5.1 5200 rồi lên 6600
     
  19. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    ngày đó tôi đang học cấp 3, mua đĩa chơi starcraft 2, BLood War, thấy hay nên thử lên mạng xem thông tin, sẵn có gì hay ho không? năm đó là năm 2002, xài mạng Dial Up, nhấn Enter mệt nghỉ, kết nối rồi thì âm thanh nghe hay lắm, cò ko thì cứ te te te. mà chỉ dám kết nối buổi tối, chứ ban ngày hơi khó, trả tiền internet cũng mệt nghỉ. nên ko dám chơi game, chỉ game offline.
    máy tính lúc đó cũng thuộc loại top, Pentium III, Ram 128MB, Video Card: 32MB, ổ cứng tới 32GB. Win98, xài rất ngon, biết vậy vì trong trường học tin học lúc đó Win cũng tới 95 là hết cỡ, máy tính thì cũ mèm, bàn phím thì thiếu nút. nhưng lúc mới học sao thấy cái gì cũng hay.
    game đầu tiên chơi là Starcraft 2, sau đó là Age of Empires II. lúc mới chơi sao thấy đẹp ơi là đẹp, cứ mong về nhà sớm mở máy chơi game, vì lần đầu tiên được chơi game máy tính. chơi starcraft 2 cư gõ cheat, riết quen tay: SHow me the money,...
    nhớ cuối năm lớp 12, thằng bạn chỉ cho cái game online là MU Online, ko biết, vào chơi rồi bỏ, sau làm quen game onlien nhờ VLTK, năm đó là 2005
     
  20. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    1997: có cpu 200mmx rồi
    mấy con 133 - 166 vẫn vào net dc
     

Tình hình diễn đàn

  1. choi_trieukhuc,
  2. chinhchu812,
  3. MCT
Tổng: 1,240 (Thành viên: 4, Khách: 1,212, Robots: 24)