Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. monghanhphuc Thành Viên Cấp 1

    cười m. gì
     
  2. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    nước mắt rơi hoài ah ... bùn quá

    Cần lắm ngay lúc này
    Cần khóc cho vơi đầy
    Cần đi đâu đó xa chốn đây
    Cần khoảng không một mình
    Cần biến mất vô hình
    Cần lắm giấc ngủ yên bình.
    Cần lắm đôi tay gầy, chặn khẽ nước mắt này
    Chở che trong bao nhiêu nồng cháy
    Cần một người hiểu, cần một người yêu
    Cần một người dìu bước qua cô liêu.

     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Mùa mưa cuối cùng đã đến rồi đó. mưa cả tuần. Ko thích mưa mà phải ko? ừm, mưa thì không đi học được, buồn thiệt. ko biết sau mùa mưa, có thể trở về như trước lúc bắt đầu ko nhỉ? hi vọng là thế đi.... để thành xa lạ...
     
  4. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    giờ này e đag làm j zị? nhớ e lắm, nhưg bit làm j hơn đây. chúg ta đã hứa cũng nhau vuợt wa cơn sóg dữ này mà? sao chỉ còn lại mình a vậy. 4 năm với bit bao mộg mơ hoài bảo. e có bit a đau và bùn ntn k? zị là con đuờg này chỉ còn lại mình a lê buớc...
     
  5. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chỉ có thể dùng 1 từ NÃO........
     
  6. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    Mong 1 ngày có nhiều hơn 24 tiếng...
     
  7. pucca_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cố gắng chín chắn để hiểu hơn về anh, anh nhé Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  8. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Không thix thì thôi, làm gì ghê dzạ.

    Cám ơn shopiphone.vn nhìu ^^
     
  9. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Chẳng ai bắt em phải diet hay nhịn ăn cả. Nhưng tự bản thân em muốn vậy thôi. Anh cũng đã nói là không sao, em cứ ăn thoải mái, tròn tròn mới dễ thương. Giờ ra đường nhìn cái gì cũng thèm Mỗi ngày một tin nhắn... Nếu như lúc trước là mua ngay, măm măm cho đã cái miệng vì "sống là để hưởng thụ" mà.
    Thôi, zợ ko muốn xấu đi, zợ chỉ muốn anh càng ngày càng thương zợ nhiều hơn thôi nên zợ quyết tâm giảm còn 47kg là ok ^^ Giờ nhìn mí em người mẫu eo thon mà thèm Mỗi ngày một tin nhắn... - 1 Zợ nghĩ anh cũng thjk zợ mình vậy mà, cố gắng, cố gắng ~^o^~
     
  10. Tuyxamagan Thành Viên Cấp 4

    Tự kỉ hơi bị nhiều.
     
  11. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quá đông người tự kỉ
    tự kỉ được giải thích là những đứa trẻ 1 2t đi wc mà ko biết kêu người lớn ngồi 1 chỗ tự kỷ.......
     
  12. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    ở đâu ra vậy bác lúa Mỗi ngày một tin nhắn...Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  13. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    tự kỉ là chỉ mấy người bị bệnh về thần kinh, tự nc 1 mình, tự chơi 1 mình, nói chung là sợ và ko tiếp xúc với ng khác, chỉ sống trong thế giới của riêng mình thôi, tưởng tượng đủ thứ xung quanh mình, tự buồn tự vui tự cười tự khóc trong thế giới do mình tưởng tượng đó. thường thì mấy bé nhỏ hay bị vậy.
    còn tự kỉ ám thị thì nặng hơn, do sự tưởng tượng nó chuyển thành hình ảnh (ám thị, thị = thị giác), tự tưởng tượng rồi tự thấy, tự nghĩ là nó có thật.
     
  14. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quá nhiều chuyện buồn phải suy nghĩ........
    ráng vượt qua.....
     
  15. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    Sáng ngủ tới 9g,10g,loay hoay rùi đi ăn trưa xong lại về ngủ đến chiều đi ăn xong về shop loay hoay rồi lại đi ăn khuya rồi về ngủ ==> sắp thành 2 con heo (_ _!)
     
  16. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Nếu là 1 giấc mơ... xin đừng đánh thức em dậy... Chờ anh...


    [video=youtube;HAYoX7dmn3Q]http://www.youtube.com/watch?v=HAYoX7dmn3Q[/video]
     
  17. ThủyTiên Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hôm qua buồn buồn ngồi dạy anh và bạn anh nói tiếng việt,, nhưng mấy người cứ nằng nặc đòi học bad words, ừ thích thì chiều =)). thế là cả nhà rộn ràng tiếng...chửi, nghe buồn cười ko chịu nổi, vì ko hiểu hết nghĩa bậy của nó nên a học xong từ nào là nhẩm đi nhẩm lại ko thấy ngại miệng. Anh nhớ rất nhanh làm em phải ngại nhiên, chỉ cần đọc viết 1 lần là nhớ ngay được, còn tự sáng tác được bài hát Khoai tây chiên trên nền nhạc " con bướm vàng " nữa chứ =)). từ ngày học được vài câu chửi bậy tiếng việt, anh chào bạn anh bằng...những câu đó luôn Mỗi ngày một tin nhắn..., lần sau còn chào em thế nữa là ăn tát đấy nhé hahaha[/COLOR]
     
  18. dại_trai Thành Viên Cấp 3

    Nếu có 1 điều ứơc tôi sẽ ước
    Hãy cho tọi quyền đc lựa chọn ng thân đi hoặc là nhữg thứ k đág sống thì nên chik đi đừg làm liên lụy ng khác nữa t thưx sự rất ghét m căm thù m m chik đi ....
     
  19. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    cảm ơn một người tốt bụng đã giúp mình hồi sáng:beauty:
    Sáng nay khoãng 9h50 chạy tới ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì gặp đèn đỏ , kg hiểu chống chân sao mà ngã cái rầm ( chiếc xe bị nghiêng qua phải nên đỡ kg đc ), ẹc, dừng đèn đỏ thì đông, may mà trong mình có chút j đó gọi là nên không bị chiếc xe nó đè :adore: ngược lại chiếc xe mình nó đè bé chạy xe bên cạnh, rùi chiếc xe pé đó đè chiếc xe của 1 bác nữa ( ngã theo hiệu ứng domino :beat_brickMỗi ngày một tin nhắn... phải kéo chiếc xe mình lên thì 2 chiếc kia mới dựng lên và 2 người kia mới đứng dậy đc Mỗi ngày một tin nhắn... - 1, mình thì dựng chiếc xe mình dậy kg nổi , kéo miết mà nó hok chịu dậy :adore: may mà có 1 anh tới dựng dùm rùi dắt vào lề giùm chứ kg bik sao nữa, rùi ảnh tới đỡ bé kia dậy, xong tới đỡ xe bác kia lên, mình thì cuống quýt xem 2 người kia có sao kg rùi xin lỗi, quay đi quay lại kg thấy ảnh đâu hết để cảm ơn, bé kia và bác kia "nói kg sao đâu" dù mình thấy bác kia quần bị bẩn do bị cái xe nó đè Mỗi ngày một tin nhắn... - 2
    mình muốn gui lời cảm ơn chân thành nhất đến anh tốt bụng hồi sáng đã giúp mình, trên đời này vẫn còn người tốt mà :beauty:
     
  20. pucca_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hì, hình như hết giận rồi...
    Cố lên, đã hứa là fai ngoan và chín chắn mà ^^
     

Tình hình diễn đàn

  1. TheFirst,
  2. chinhchu373,
  3. tranphu0938,
  4. Gomsuphuongdong,
  5. 0989632661,
  6. 0866569968
Tổng: 362 (Thành viên: 12, Khách: 335, Robots: 15)