Tìm kiếm bài viết theo id

ae tư vấn cách cư xử khi gặp tình huống trên đường như sau...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi isavu, 10/7/12.

ID Topic : 5336021
Ngày đăng:
10/7/12 lúc 18:26
  1. isavu Thành Viên Mới

    ae tư vấn cách cư xử khi gặp tình huống trên đường như sau... - 1 hoan nghênh
     
  2. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Bởi vậy bây giờ ra đường đeo kính râm là tốt nhất ae tư vấn cách cư xử khi gặp tình huống trên đường như sau...
     
  3. isavu Thành Viên Mới

    thanks đã góp ýae tư vấn cách cư xử khi gặp tình huống trên đường như sau... - 1
     
  4. isavu Thành Viên Mới

    thật sự mình chạy cũng ko phải hiền,nhìu lần tự nhủ trong đầu là hạy chậm nhưng khi lên xe chạy chậm đc 1 chút thì theo quán tính chạy vèo vèo cho nhanh tới nhà,chiều kẹt xe khói xe mệt lắm muốn thoát khỏi đám đông 1 cách nhanh nhất có thể,ko biết khi nào mình mới chủ động đi chậm lại đây
     
  5. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    2 lần trước là mặc dù bác xinhan qua đường nhưng mà ỷ y có xinhan rồi ko chịu quay cái đầu lại quan sát nên em mới làm như vậy đấy, bác thông cảm và rút kinh nghiệm nhé ae tư vấn cách cư xử khi gặp tình huống trên đường như sau...
     
  6. Thong-Cantavil Thành Viên Vàng

    Ông đó là người hồi chiều quắc quắc bạn qua đó hê hê:snicker:
     
  7. bò cạp mập Chuyên Gia Hàng Hiệu

    Đối tượng đúng là có phần cô hồn nhưng cũng phải xem lại cách chạy xe và thái độ của chủ topic nữa, ai cũng gặp trường hợp như vậy nhưng chỉ hiếm khi thôi còn chủ topic thì quá thường xuyên, tốt nhất nên xem lại mình trước bạn ạ.
     
  8. utsinhon Thành Viên Vàng

    hơn thua nhau làm gì bác , XH đa dạng mà , phải có đủ thứ thành phần chứ ae tư vấn cách cư xử khi gặp tình huống trên đường như sau...
     
  9. dokhai Thành Viên Cấp 4


    Chuẩn cmr
     
  10. _Lacoste_ Thành Viên Cấp 4

    nếu mấy trường hợp của bác mà trùng với 1 thằng đến 2 lần thì bác lên bạt tai nó 1 trận. còn nếu chỉ là lân đầu thì bác tha cho nó. cũng chẳng đc gì nếu gây chuyện...
     
  11. So Đẹp Thành Viên Cấp 3

    bác có phải đi chiếc atila cũ màu trắng hok. Hồi chiều hôm wa cũng gặp 1 thằng chạy văng nước tùm lum.Chiều hôm wa hết mưa, tắm rửa sạch sẽ định xuống chở gấu đi chơi. Thì gặp 1 thằng chó đi chiếc atila, ai cũng đi chậm vì nước ngập quá trời. Nó tưởng hổng ai dám đụng tới nó chắc, nó chạy 1 cái ào, ai cũng ước, mà hok ai dám dí. Mình tức wa dí lên tấm đầu xe nó vào (nó đang nghe điện thoại), dạp đầu xe nó, nó hok té mà rớt cái điện thoại xuống nước. mình thắng xe lại đứng nhìn nó (mấy người chạy phía sau cũng dừng lại đợi chơi thằng chó này). Chắc nó xài điện thoại trung quốc nên nó hok dám dừng lại lụm mà quẹo vô đường hẻm chạy mất tiêu.
     
  12. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    1 chữ thôi : NHỊN
     
  13. isavu Thành Viên Mới

    wow mình cần 1 người như bác đây,mình thích cái cách bạn hành độngae tư vấn cách cư xử khi gặp tình huống trên đường như sau... mình đi sirus ko phải atila,cho số phone đi,khi nào mình gặp mấy thằng đểu quắc quắc tay thì mình alo cậu ae tư vấn cách cư xử khi gặp tình huống trên đường như sau... - 1
     
  14. So Đẹp Thành Viên Cấp 3

    kaka coi vậy chứ mình nhát lám chỉ là hổ báo trường mẫu giáo thôi ae tư vấn cách cư xử khi gặp tình huống trên đường như sau... - 2