Tìm kiếm bài viết theo id

VIêm xoang -Viêm đa xoang ! Cần tư vấn và giúp đỡ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pekung_58, 1/7/12.

ID Topic : 5286199
Ngày đăng:
1/7/12 lúc 20:17
  1. pekung_58 Thành Viên Bạch Kim

    Chắc ăn bác cứ áp dụng cách mà mấy bác trên này chỉ đi bác ,đảm bảo đỡ rất nhiều ..Bạn em bị 1 cái là ko kiêng đc mấy thứ như bác nên bệnh rề rề hoài ..Nhưng từ hôm học hỏi kinh nghiệm của bác Su ,em thấy hiệu quá tốt lắm
     
  2. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương


    Up cho nhiều ng biết, sức khỏe là vàng, mà vàng thì đang có giá!!!!............. Hehe!

     
  3. tiphu.secondhand Thành Viên Cấp 3

    mình cũng bị viêm xoang chong mặt đau 2 thai dương kinh khủng,nhiều lúc ko muốn làm gì cả ,ra tiêm thuôc tây mua thuốc uông it bữa lai bi lai
     
  4. Voica Thành Viên Cấp 2

    Các bác kiểm tra amidam thử đi! ngoài tác nhân khác thì nó thường là nguyên nhân viêm xoang các loại đấy!
     
  5. tomjerry838 Thành Viên Cấp 2

    Có lẽ phải sử dụng biện pháp sống chung với VX.
    Có một biện pháp sống chung của mình mà các bạn trên đây chưa đề cập:
    Ngay khi có cảm giác trở chứng (ngay khi trời chuyển mưa, vào phòng máy lạnh, bị người khác mở quạt máy hướng về mình. . .) thì bạn dùng khẩu trang bịt mũi lại. Hiệu quả tức thì. Đang nhảy mũi xù xụ, mà bịt lại là 100% không nhảy mũi nữa. Thử thì biết! Đêm khuya/ trời mưa khi đi ngủ để không phải khó ngủ, có thể bịt khâu trang lại, tuy hơi giống ma nhưng hiệu quả.
    À quên, đêm ngủ, nhiều khi nóng quá, bà xã/ ông xã mở quạt thì mình nằm quay vào bên trong, đừng hướng lỗ mũi vào chỗ gió là OK. Còn nếu nóng quá (đương nhiên bản thân mình nói không với máy lạnh) thì nằm quay ra nhưng lấy cái khăn mù-xoa đậy lỗ mũi lại cũng được.
    Nào các bạn thử coi.
    Mình sẽ mua thuốc chỗ suzuki2011 chỉ. Thích bác này lắm.
     
  6. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương


    Hihi... Có em gái không bác ?
    Nghe câu nầy nhiều lắm, thích lắm, thương lắm, yêu lắm, nhưng ...lấy thì lấy ng khác, hic... Lạnh trọn đêm mưa!
    Còn nữa, kiểu nầy chắc phải ra chổ bán thuốc đặng lấy tiền hoa hồng quá!
    Giỡn thôi, chắc bị quánh ...
    Giúp được điều gì dù là nhỏ nhoi cho ai đó cũng như là tích cóp cái đức cho mình thôi, cũng là làm lợi cho bản thân mình í mà, chứ tốt gì cho cam!
    Mua trị đi bác, thuốc rẽ và chổ rất dễ tìm.
    Hy vọng bác không còn phải sống chung với căn bệnh khó chịu quái quỷ nầy nữa. cám ơn thật nhiều tình cảm của bác, bác cứ khen vậy phổng mũi lên hòai đón gió vào rồi tiếp tục viêm xoang tiếp thì mệt à nha! Chúc sức khỏe và may mắn thật nhiều như điều bác thích! Hihi...