Tìm kiếm bài viết theo id

1 vài tâm sự chia sẽ ace trên 5s !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi giau_bayxi, 11/7/12.

ID Topic : 5340207
Ngày đăng:
11/7/12 lúc 13:05
  1. giau_bayxi Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    5/8/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,496
    em là nam sn năm 89. cũng 24 rồi. học chưa tới 12. e đi làm từ năm 18 tuổi chỉ mới ở nhà gần 1 năm nay thoi. ở nhà thì ba mẹ lo cơm nước hết rồi. nhà có 2 chị e.cuộc sống của e thì hiện tại đầy đủ vật chất. chị e lấy chồng rồi theo chồng qua bên nước ngoài.kinh tế chi e bên đó cũng rất ổn định. chị cũng rất thương em. lo cho e từ nhỏ tới h. h chị e muốn e đi học 1 cái nghề nào đó để sau này còn lo cho vợ con, chứ chi e ko mun e đi lam công ăn lương nữa. thật ra e thì e hok thích 1 cái nghề nào cả. e chỉ thich buôn bán kinh doanh thôi. chứ học nghề mà ko có đam mê học mà bỏ giữa chừng là bi chửi hok ác nữa thoi lun ak ^ ^ chị e kêu e là đi học làm bánh pizza đi. học xong ra làm cho người ta 1 time lấy kinh nghiệm tay nghề cứng rồi tao mở tiệm cho mà bán. e cũng ko mún chị e phải buồn. mà ............... .e cũng nói vs chi e là e ko thich học nghề gì cả.chỉ thix kinh doanh thôi. h chị e nói mày làm gì kệ mày. tao ko nói nữa. haizz
    e cũng suy nghi nhùi lắm mà chưa tìm ra giải pháp nào hợp lý hết.
    học mà ko có đam mê mai mốt e cũng bỏ giữa chừng.
    em thì cũng hok có ăn chơi hút sách gì.(ko biết hút thuốc) lâu lâu làm vài chai vs mấy đứa bạn rồi về ngủ thôi mà có cái đam mê chơi xe kiểng. dư phụ tùng hay đồ chơi xe gì đo thì e đem lên 5s bán .bán được e thấy thích lắm. (nhiều lúc chơi xe chán rồi xuống zin bán đồ còn lời nữa) cái gì e cũng bán được hết ak.e biết 5s này cũng 5năm rồi và bi ban cũng nhiều nich rồi.
    tâm sự của e cũng có nhiêu đó thôi. mong ace góp ý cho e 1 y kiến hợp lý. e cũng 24 rồi, già cả rồi ^ ^
     
  2. 1st.TopNo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có quyết tâm là được,nếu có ý chí thì bạn cứ đăng kí vào trung cấp nghề chuyên nghiệp mà hoc,học xong liên thông đại học lun.Như mình đây,chấp nhận ở lại năm lớp 10 ra học nghề,Tài chính ngân hàng rồi liên thông ra đại học,song đó mình đi làm DJ làm nghề tay trái. 1 vài tâm sự chia sẽ ace trên 5s !
     
  3. ong dia sai gon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

  4. kienngd Thành Viên Cấp 3

    Kinh doanh cũng là 1 cái nghề đó chủ thớt. Cái nghề kinh doanh khó hơn các nghề chuyên môn rất nhiều. Chủ thớt còn trẻ, gia đình có điều kiện, yêu thích kinh doanh thì có thể đầu tư học kinh doanh đi.
     
  5. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Có chị lo vậy là quá tuyệt rồi, thôi thì bạn thử ráng học nghề liên wan đến xe đi, nghề đó cũng gần với đam mê, học cứng chút rùi sau này mở tiệm 1 vài tâm sự chia sẽ ace trên 5s !
     
  6. nhqvinh Nothing But The Best!

    e chỉ mới là sinh viên! ^^
     
  7. laptopdoanhnhan1 Thành Viên Cấp 4

    cùng tuổi bữa nào làm vài chai 1 vài tâm sự chia sẽ ace trên 5s !
     
  8. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Anh đọc thấy chú mâu thuẫn với chính bản thân chú. Chú thích kinh doanh. Chị chú tạo dk cho chú kinh doanh rồi còn gì. Chị chú nói chuẩn rồi.

    Chú mún kinh doanh gì chú phải đi từ cái thấp nhất. Chẳng hạn chị chú vẽ 1 cái đường cho chú là kinh doanh tiệm bánh Pizza. Bước đầu chú phải đi học, sau đó đi làm lấy KN, rùi mới KD đc. Bây giờ đùng cái quăng 1 cục tiền chú ra tiệm bánh Pizza đc hay ko ? (nói thiệt làm cục bột nướng thành cái bánh còn ko đc)

    Tương tự cho các ngành ngề kinh doanh khác cũng thế. Cái gì cũng phải đi từ thấp mới lên trên đc ko thì tiền mất tật mang.

    Kinh doanh. Bây giờ xác định chú thix cái gì nhất và đam mê cái gì nhất thì đi từ cái đó đi lên.

    Thân
     
  9. Hột É Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chú thích kinh doanh mà éo chịu học nghề thì chú làm được cái gì.thiệt là nãn với cái suy nghĩ của chú
    tính góp vài ý giúp chú sáng suốt mà mâu thuẫn quá.ca này khó cứu!!
     
  10. giau_bayxi Thành Viên Cấp 4

    thanks cả nhà. h e cũng đang rối lắm. ko quyết định được gì cả. cả nhà ai cung hối thúc em hết. kêu e quyếtt đinh. haizz
     
  11. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    _ĐỌC topic rõ là bạn cũng có 1 cái sỡ thích riêng đấy.
    _có rất nhiều thương hiệu đồ chơi kiểng đề bạn chọn làm đại lý.
     
  12. anhduy199430 Thành Viên Cấp 1

    Đồng ý với bác Cốp nè
     
  13. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    đọc xong nghe có vẻ bạn thích về xe, vậy thì đăng ký đi học sửa xe đi, học xong có vốn thì bung ra mở tiệm bán đồ chơi này nọ! muốn có kinh nghiệm thì xin đi làm công 1 thời gian!
     
  14. sell7787 Thành Viên Cấp 1

    đi bộ đội với tui đi bạn ^^! vô đó kinh doanh vũ khí cho anh em 5s
     
  15. DARREN SHAN Thành Viên Bạch Kim

    he he dân biker hả...........kiếm vốn mở sạp bán dồ chơi xe đi bạn.
     
  16. thanhga Thành Viên Cấp 4

    vậy sao bạn ko thể buôn bán những hàng độ xe đó làm 1 thời gian dư dả xin nhà 1 tý vốn nhỏ mở cửa hàng như Tân Thành bán vừa thoả đam mê vừa có công an việc làm,mình thix buôn bán đồ apple lắm mà ko có vôn để bán nè mặc dù nhà mình cũng được nhưng phải phụ bà già coi công ty rồi hix làm nhưng giống bạn ko hứng thú lắm
     
  17. thanhga Thành Viên Cấp 4

    dám bán ko bạn, mất cây súng cấp 5 là đi 7 năm nha bạn
     
  18. Đức Thành Viên Bạch Kim

    thích xe thì tìm hiểu buôn mấy con PKL cho thỏa niềm đam mê
     
  19. kogian_kogiau Thành Viên Cấp 3

    Đôi khi người trong cuộc có sở thích hoặc lối suy ngĩ khác,không nên áp lối suy nghĩ hoặc 1 góc nhìn nhận 1 cách quá khắt ... với đam mê xe như bác thì theo luôn đi... 1 là học thợ sửa xe,2 là nghiêng cứu thị trường trao dồi ít kiến thức bác đi từng bước từ nhỏ đến lớn sau khi đủ kinh nghiệm mở 1 tiệm bán phụ tùng xe máy chẳng hạn... không nên đi theo 1 cái hướng ai đó sắp đặt mà vốn dĩ bạn không thích,,, như thế tự bác giết chính mình.
    Thời buổi này khó khăn muốn đầu tư hay làm bất cứ vấn đề gì nên tìm hiểu = mọi hình thức, làm gì thì tùy bạn
     
  20. Bi Vịt Thành Viên Cấp 4

    em cũng có hoàn cảnh như chủ thớt,nhưng về vật chất ko bằng,có lẽ nói là thua xa đó,em thì đang học dh sư phạm kĩ thuật mà cũng chẳng thích thú gì mấy,cũng yêu thích xe kiểng,nói chung cũng mâu thuẫn nhiều lắm,vừa muốn nghỉ vì có học cũng ko đúng sở thích,vừa ko dám nghỉ vì sợ con đường mình chọn là sai lầm,nói chung chẳng biết dc tương lai sẽ ra sao 1 vài tâm sự chia sẽ ace trên 5s !