AE tư vấn giúp em với, tình hình là da thịt mình chán lắm, rất ư là độc Bị con muỗi chích người khác thì chỉ có mẫn đỏ nhỏ xíu, còn mình thì sưng tù vù lên to như cái nốt mề đay rất ngứa và một hồi lâu sau mới hết sưng. Nhiều khi cái mụn bé tý xíu xíu mà nó cũng hành sưng lên trên mặt 1 cục to đùng gấp mấy lần cái đầu đũa lớn. Còn bị ong ong đánh thì khỏi nói, cái mặt sưng như Lão Trư. Hic khổ thân quá, có thuốc gì uống trị ko ae cứu với.
Mua trà túi lọc artisô trong siêu thị để uống mát, giải độc giá 50k/100 gói, ngày bạn uống một hai gói. Tránh ăn thức nóng như tiêu, ớt. Giảm hoặc bỏ cà phê, bia rượu...
... bạn giống mình hehe mình còn phải tắm bằng Johnson&Johnson nè tắm bằng bất cứ cái gì khác là nổi mẫn đỏ, chừng 30ph là lặn
Uống nhiều Atisô như bạn ở trên nói, nhưng không được thay thế hoàn toàn nước lọc tinh khiết, vẫn phải uống thêm nước trắng. Ăn nhiều rau, chú ý ăn giá, đậu xanh. Uống các loại nước mát tự nấu (ở ngoài đường toàn đường hóa học). Nếu thấy khó chịu quá nữa thì qua đông y, xin mấy thang thuốc mát gan giải độc, uống thời gian dài khoảng vài tuần tới vài tháng là tình trạng này sẽ đỡ hẳn đó bạn. Chúc bạn mau lành bệnh.
Bánh Bò thì ngược lại, da lành. Té xe suýp mất mạng không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần té nhìn không ra con người luôn. Mà đến tận bây giờ người vẫn không có cái sẹo nào. Chỉ có một vùng da hơi đậm màu ở đầu gối. Do lần đó té xe bị cạ mất hẳn lớp da rồi nhiễm trùng nặng. Đến nỗi lúc bé té vỡ đầu 3 lần liên tiếp (cách nhau vài ngày) cùng một chỗ trên tráng phải may không biết bao nhiêu mũi. Mà đến giờ cũng mất dấu. Nhưng... Mỗi lần bị mụn là cứ thói quen phải làm mọi cách để lấy được cái nhân ra. Có khi lấy ra được thì nó trầy nát chỗ cái mụn. Mà mỗi lần vậy là nó bị thâm. Phải chữa cả mấy tháng gần cả nửa năm mới hết. Vừa rồi học thi toàn thức tới 2-3h. Thi xong mặt như cái rổ. Được một tuần thì mụn lặn hết mà mặt như miếng vải chấm bi vì vết thâm. Giờ phải xoa thuốc mỗi ngày và chờ mấy tháng sau để mặt trở lại hiện trạng cũ.
Đừng ăn hạt điều,đậu phộng...nói chung là mấy cái hạt hạt.một thời gian sau nếu bị đốt bạn sẽ thấy khác ngay
da mình cũng vậy, dễ bị mụn lắm, mấy nay căng thẳng nỗi cả trước ngực và sau lưng, nổi rồi lại xẹp rồi lại nổi. Hiazz ko biết khi nào thoát khỏi cái chu trình khó chịu này đây . Hóng thớt của bác mới dc
bạn giống mềnh rồi & đặc biệt là cễ bị bầm , ai mà giỡn quá lố lỡ tay 1 chút nhéo hay nắm chặt tay mình là sang hôm sau bị bầm ah , nên gét ai đụng chạm vào người ...
bạn ơi , bạn trị mụn sao dạ , chỉ mình với , mình bị mụn mà đó giờ ko bị mụn nên ko biết cách trị hixc hixc mình thì đêm nào cũng online và măm măm socola nên hixc hixc
ôi giống tui rồi! thời tiết nóng quá hay lạnh quá là bị nổi mề đay, mẩn ngứa, nhất là ở mấy chỗ gấp của cơ thể như chỗ gấp của tay, chân... kỳ ra HN lạnh quá, cộng thêm dị ứng nước khoáng nên nổi mẩn ngứa như rôm sảy, nổi dày như cơm cháy ở chân, nhìn trông rất ghê, mà ngứa thì ngứa kinh khủng. kỳ đó tính ở chơi hết Noel mới về mà chịu ko nổi, phải về sớm. vào trong SG thời tiết ấm áp mấy mẩn ngứa giảm hẳn, bác sỹ bảo về trễ xíu có thể bị nhiễm trùng máu lun òy! giờ thì cứ khoảng cuối năm trời se lạnh là kẽ tay với chỗ bắp chân vẫn nổi mẩn nhỏ nhỏ, ngứa lém!
Mua lọ Tiêu Phong Hoàn mà uống, uống chửng 10 lọ là khỏe re, lọc gan nên đi cầu nhiều, nên uống khi nghỉ hè
bầm là do em bị thiếu C đó, phải bổ sung thêm đi. thiếu C nên thành mạch máu dễ vỡ, tạo nên vết bầm. chị hem phải bác sỹ, nhưng mà hồi trước công việc phải đi theo bác sỹ tư vấn nguời khac hoài nên bít chút.
hyhy cảm ơn chị nhen , e nhớ lần đầu tiên đi hiến máu nhân đạo vào năm thứ 4 đại học , lúc đó đầu óc máu lửa tinh thần lém lun , ứ sợ mặc dù là hixc hixc sau khi về đến nhà thì trời ơi chỗ tay e sưng bầm tím lên lun bị ba mẹ la quá trời (vì nhà cấm đi, e lén đi) từ lần đó về sau là e sợ kim lun hixc hixc