Tìm kiếm bài viết theo id

Có ai giống như tôi............?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Who_Am_I_, 14/7/12.

ID Topic : 5355738
Ngày đăng:
14/7/12 lúc 07:12
  1. Who_Am_I_ Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/7/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    35
    P/s: Mọi người đọc xin thông cảm vì khả năng viết văn của mình ko dc mạch lạc lắm. Có thể khó đọc nên mọi người thông cảm. ACE nào thấy mình ko xấu xa thì có thể chửi mình, mình ko giận đâu vì mình thật sự ko tốt. Còn nếu có ai đã từng gặp trường hợp giống em rồi xin giúp em với, thật sự em quá bế tắc

    Cả đêm không ngủ và nhìn lại bản thân sao thấy cuộc đời mình trớ trêu thật, mất phương hướng và mất niềm tin hoàn toàn. Tuyệt vọng nhưng ko dám tâm sự với ai....!! Ko dám dùng đến cái nick thật để viết topic này nữa

    Sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả. Từ nhỏ đến lớn đều ngoan hiền, học hành đến nơi, bạn bè rất đông, bạn thân ko ít, tiếng nói có trọng lực với mọi người, và đặt biệt rất tự tin trong cuộc sống. Có nhiều hoài bão, ước muốn trở thành 1 doanh nhân thành đạt.

    Nhưng rồi vì quá tham lam, mơ mộng, sống ko thực tế đã giết chết con người mình. Ỉ i lại gia đình, xem những doanh dân giàu có nhất làm mục tiêu để phấn đấu. Nên học đại học được 1-2 năm mình bỏ dỡ, mình ra đời đi làm. Gia đình ko ai bik. Thời gian đầu đi làm mua bán bất động sản, vì tính tình ngay thẳng và có lối tư duy khá mới nên nhiều người quí mến giú đỡ, vì vậy cũng kiếm dc 1 ít.

    Tưởng chừng cuộc đời sẽ may mắn. Nhưng ko phải, đúng là ý trời, ko bik từ đâu những mối quan hệ tưởng chừng như rất tốt đến với mình. Họ ko hại gì nhưng đã tạo trong đầu 1 kiểu suy nghĩ rất sai lầm "bỏ 1 kiếm 100, 1000" . Thế là mình sa chân vào những công việc chỉ có trên thiên đường. Làm việc gì cũng thất bại, dần dần cung dc 3 năm. Ko đâu tới đâu hết

    Khi đó gia đình mình phát hiện, tạo điều kiện cho mình đi học lại. Nhưng cũng ko đến nơi đến chốn vì mình vẫn tiếp tục những công việc kiếm tiền Tỉ kia.

    1 năm nữa trôi qua, gia đình lại tha thứ cho mình, người yêu thì động viên an ủi. Và cho mình đi học 1 trường quốc tế. Đến bây h là dc 4 năm, còn khoảng 2 tuần nữa là mình tốt nghiệp rồi.

    Trong thời gian học ở đây gia đình mình cũng khốn đốn với mình nhiều phen nữa, lúc đó mình ko dám mơ mộng làm kiếm nhiều tiền nữa, nhưng bù vào đó mình ăn sài nhiều hơn, lười biếng nghỉ học, thi rớt, cho qua nước ngoài học dc 1 năm hơn, ko thik và chán thì tự ý bỏ về. Gia đình thương nên cũng đã bỏ qua.Đáng lẽ mình đã tốt nghiệp 3 tháng trước, nhưng vì rớt 1 môn. Nếu lúc đó mình tốt nghiệp thì mình sẽ dc trường tặng cho 1 chuyến du lịch nước ngoài free.
    Vừa rồi mình thi lại cũng rớt, nếu thi đậu thì cuối tháng này mình cũng dc đi free. Cũng may hôm qua thi lại mình đã pass. Nhưng ko hề vui tí nào

    Nhưng thật sự mình ko bik ra trường mình sẽ làm được gì, vì những kiến thức trong trường mình thấy nó chẳng giúp dc gi nhiều cho mình. Vã lai mình đã ko còn dám ươc mơ và sự tự tin. Năm nay 27 tuổi đầu, sách 1 cái bằng đi xin việc mình rất lo và thấy hơi sợ

    Còn về bạn bè thì mình ko còn nhiều, ai cũng có công việc, nhưng người lúc trước thua xa mình thì giờ đây mình ko dám nhìn thẳng mặt vì cảm thấy thua xa họ. Lúc trước nói gì ai cung nghe, bây giờ thì ngc lại.Nói chung mình cảm thấy có 1 khoảng cách rất xa rất xa với bạn bè.

    Nhắc đến đây mình cũng kể tí về người yêu của mình, mình quen cô ấy từ khi học lớp 11. Cô ấy rất thương yêu và lo lắng cho mình. Gia đình cũng khá, Cô ấy học Cao Đẳng nên tốt nghiệp sớm và về quê đi làm. Và thường hay giúp mình vấn đề tài chính.Những lúc khó khăn thì chỉ có cô ấy là điểm tựa của mình, cô ấy sẵn sàng đi mượn nợ để giúp đỡ mình, hay bán đồ đạc xe cộ ... Để giúp mình. Nói chung cô ấy rất tốt, mình xem cô ấy như người thân của mình. Tính đên bây h thì tụi mình quen nhau được 10 năm.

    Bạn gái mình tốt vậy, nhưng cách đây 2 năm mình đã làm 1 sai lầm, chắc là do trời sắp đặt. Mình gặp 1 người con gái, dễ thương. Như bao chàng trai khác mình chọc ghẹo, ý quen cho vui (vì mình đinh ninh trong đầu mình chỉ cưới người mình đang yêu thôi, và người yêu mình thì ở quê chắc ko bik), vậy mà thời gian thấm thoát cung dc 2 năm. Cô bé ấy cũng hiền lành, thật lòng với mình. Mình cảm thấy cô ấy rất yếu đuối, cũng đã hi sinh cho mình nhiều.nên dần dần mình cũng yêu cô ấy. Bạn gái mình ở quê thì chỉ nghi ngờ, nhưng càng ngày mình càng hời hợt nên bạn gái m cũng đâm nghi. Cô gái kia thì sau 4 tháng quen mình co ấy cũng bik mình có bg rồi, sau nhiều lần dằn vặt cô ấy cũng chấp nhận. Tuy chấp nhận nhưng khi thấy người yêu mình liên lạc thì lại tỏ ra bực bội, khó chiu. Chính vì vậy dần dần mình ít liên lạc với bg mình. Mình với bạn gái mình cãi nhau và quyết định "tạm thời" chia tay. Vậy là cũng dc 1 năm, trong thời gian 1 năm này bg mình nghĩ mình mệt mỏi việc học và mất đam mê trong cuộc sống nên bg mình ít liên lạc và khi liên lạc cũng ko dám làm mình buồn bực. Nhưng thường nhắn tin rất buồn cho mình.

    Hiện tại với mình thì bạn gái mình vẫn là nhất. Còn cô bé kia thì mình ko muốn và cũng ko xác định tiến đến hôn nhân, mình chỉ muốn làm dc gì cho cô ấy rồi mới chia tay để rồi mình quay lại vớ bg mình. Nhưng thật sự cô bé rất tội, mình đã thử ctay, cô ấy đã tự tử. Mình thật sự ko bik phải làm sao? Mình đã làm 1 việc thất sự rất ác, làm khổ 2 người con gái mình yêu và tự làm khổ chính bản thân mình.

    [video=youtube;vwxWk6cv2dI]http://www.youtube.com/watch?v=vwxWk6cv2dI[/video]

    Mọi việc chưa dừng ở đó. Tối qua chị bạn gái mình ở quê gọi điện cho mình (chị bạn gái mình rất thương mình, và ko bik 2 đứa mình tạm thời chia tay), kể cho mình là bạn gái mình ở quê có mấy người theo đuổi, ....... Trong đó có thằng bạn thân của mình. Nó thường xuyên gọi điện cho bg mình, tối thì rủ đi ăn, khuya thì hỏi đói ko nó mua đồ ăn cho,...... Nhưng bg mình ko chịu

    Nói qua về thằng bạn thân minh. Nó chơi thân với mình từ cấp 2, mình rất thường giúp đỠ nó vì nó rất nhát. Nhưng 1 lần vào năm học lớp 11( mình vào SG học) , bạn gái nó vào sg và nhờ mình giúp. Nó kể tình cảnh éo le và mình giúp nhiệt tình. Nó nhờ mình giấu thằng bạn mình mình. Khi thằng bạn mình nó bik chuyện thì đi nói hết với bạn bè của mình là mình " cướp bồ bạn là thằng khốn nạn", con bồ nó thich mình thật, nhưng mình thì thấy tội nên giúp, nhưng nó ko hiểu điều đó. Vậy là từ đó mình với thằng bạn mình vẫn chơi nhưng cảm thấy rất xa lạ. Bây giờ nó đang làm công an ở quê mình. Nó cũng bik mình đang quen cô bé này. Ko bik nó có nói với bg về chuyện đó ko? Nhưng theo mình nghĩ nó chưa nói.

    Hiện tại mình rất bối rối, so mình với nó mình thua. Nó làm công an giao thông, con mình thất nghiệp.
    Không bik nó có phải thằng đểu ko? Nhưng mình thì là thẳng đểu rồi đó.
    Không bik nó có ý định quen bồ mình để trả thù mình hay ko?
    Nếu mình chấp nhận buông xuôi, để nó quen bg minh(nếu bg minh thương nó), nhưng nó ko lo dc bg mình thì sao? Ko lẽ mình chém nó
    Nếu cuộc sống tốt thì mình cảm thấy mình vừa đã đánh mất 1 điều quí giá nhất trong cuộc đời mình. Và ko bik sau này phải đối mặt và nói chuyện làm sao

    Bây h mình thật sự rất mệt mỏi, muốn bỏ đi đâu xa thật xa : Malaysia, Irac, Indo, .... Để sống ở đó luôn. Mình từng là niềm hi vọng của cả gia đình dòng họ , người thân , vậy mà....
     
  2. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    cái câu này người giàu cũng khóc thật đúng,chả biết khuyên gì bạn nữa để từ từ suy nghĩ
     
  3. huk Thành Viên Cấp 3

    k biết khuyên bác ntn vì em cũng k có kn gì chỉ mong bác hãy giữ bình tĩnh , đừng tuyệt vọng hay chán nản rồi bác sẽ có cách giải quyết dc mọi vấn đề
     
  4. haittc Thành Viên Cấp 1

    Có voi rồi đòi thêm 2 bà trưng đó mà
     
  5. Ruồi Bu Thành Viên Cấp 5

    tất cả chỉ là lòng tự ái của bác quá cao!! tôi nói thật chứ bác tự đánh giá mình quá cao ấy, cái gì mà trước kia nói gì ai cũng nghe, rồi giờ không ai nghe mình ... tất cả chỉ là tự suy diễn trong đầu của bác thôi.
    bây giờ 2 việc bác cần phải làm là cầm tấm bằng đi xin việc, thương trường là chiến trường, đi làm công ăn lương lấy kinh nghiệm cho mình rồi bác muốn làm gì thì làm, thất bại là mẹ thành công mà, mới thất bại mà đã nản,rồi tự trách bản thân mình. Bác nên nhớ câu này, sống đơn giản cho đời thanh thản, chính cái suy nghĩ ăn thua, muốn hơn người khác đã giết bác thôi.
    thứ 2, trong tình yêu phải dứt khoác, 1 là 1 mà 2 là 2, bác phải tự vấn lại mình, đang yêu ai, thực sự thật lòng và muốn tiến xa thì chọn người đó, đừng vì phút yếu lòng của phụ nữ mà để họ níu kéo mình lại, giải quyết càng nhanh càng tốt, để càng lâu mọi việc càng trở nên tồi tệ mà thôi.

    tóm lại, tôi khuyên bác, sống bằng con tim chân thật, hòa đồng, đừng để vật chất, tiền bạc điều khiển mình, và quên đi cái lòng tự ái hơn thua đi.
     
  6. thaithomay Thành Viên Cấp 1

    thất bại thì mới có thành công và phải có quyết tậm mới làm đượcc việc
     
  7. Voica Thành Viên Cấp 2

    - Xác định lại tình cảm và khẳng định với ng mình chọn.
    - Nói thật và dứt khoát với ng mình ko chọn.
    - Học cho đạt cái bằng để đi xin việc. Bằng gì cũng đc nhưng ko qua đc .. bằng lòng đâu!
    - Làm việc cật lực để học hỏi là tích lủy kinh nghiệm.
    - Có kinh nghiệm thì tích lũy vốn
    - Có vốn thì mở cty riêng
     
  8. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Nói thật người như bạn được nuông chiều từ bé, sống trong ảo tưởng, ỉ lại quá nhiều vào gia đình, vấp ngã 3 lần 7 lượt đều được giúp đỡ, chẳng bao giờ biết tự đứng dậy.
    Yêu đương thì vô trách nhiệm, k có bản lĩnh, k đáng mặt đàn ông. Ghét nhất gặp những người như thế này.
    Về sự nghiệp mình cũng có phần giống bạn, học một trường kinh tế đầu ngành, ra trường tự kiếm dc 1 cviec tốt và thu nhập khá cao. Tuy nhiên vì sống trong môi trường đó, cứ ngờ mọi thứ có được dễ dàng, rồi cũng chán bỏ việc và chẳng kiếm được công việc như mong muốn, ảo tưởng vào thị trường chứng khoán mà mang nợ nần cả đống tiền.
    Về tình yêu thì mình trái ngược với bạn, luôn có trách nhiệm với người mình yêu, chẳng bao giờ có suy nghĩ 2 lòng như bạn, mà nói thẳng với mình những người như thế không đáng mặt đàn ông, sống thiếu bản lĩnh. Mà qua cách bạn năm lần bảy lượt vấp ngã như thế mà k biết vươn lên, rồi giờ lại yêu đương như thế thì rõ rồi.
    Tự đứng bằng đôi chân của mình, suy nghĩ thực tế, dám làm dám chịu, khi đó mới trưởng thành được bạn ah.
     
  9. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    chủ thớt chưa lo được cho bản thân mà còn đòi lo cho 2 người con gái ( " mình chỉ muốn làm dc gì cho cô ấy rồi mới chia tay để rồi mình quay lại với bg mình". "Nếu mình chấp nhận buông xuôi, để nó quen bg minh(nếu bg minh thương nó), nhưng nó ko lo dc bg mình thì sao?") Có ai giống như tôi............? làm sao để bg bạn nhìn vào thấy đáng để yêu bạn thì làm, ko thôi mai mốt bg theo thằng bạn thân thì đừng có hối hận.
     
  10. DARREN SHAN 1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sướng từ trong trứng nước mà k biết hưởng.....
     
  11. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    "thích và yêu là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau..." rất ý nghĩa
     
  12. seogoogle Banned

    Hic.. hoàn cảnh bro rối quá.

    Mà cũng do chính bro tạo ra thoy ah. Rắc rối chỗ nào thì giải quyết chỗ đó ah. Lắm mối thì tối nằm chèo queo ah bro. Tỉnh táo, sáng suốt lựa chọn nha.
     
  13. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Trao đổi vài ý với bạn

    27t? Đâu gọi là muộn...? Đi sau về trước thì sao? quan trọng là phải chú tâm vào công việc mình làm, sẽ có KQ tốt

    Nếu đã thật sự yêu thì ko ai nghĩ đến việc nhường bạn gái mình cho 1 người khác. Hành động này ko ai gọi là cao cả, là thương thằng bạn mình hay yêu bạn gái mình. Hãy chứng tỏ tình yêu của mình bằng cách phấn đấu trong cuộc sống mới gọi là yêu. Chần chờ gì nữa mà ko cố gắng phấn đấu để giữ tiunh2 yêu của mình. Cuộc đời đôi khi ko có được cái may mắn yêu lần nữa hoặc được 1 người khác yêu như vậy

    Bg đến sau bạn định bù đắp bằng cái gì? Vật chất? Bạn sai lầm quá...

    Nói là nói vậy, theo mình thấy trong 2 cô gái hình như bạn chẳng yêu 1 ai. Còn nếu bạn xác nhận là có yêu thì mình trả lời với bạn rằng bạn là người hoàn toàn ko biết cách yêu ...
     
  14. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    nhìu lúc tôi cũng mún wen người con gái # như bác nhưng lương tâm tôi ko cho phép vì bg chả làm gì sai vs tôi, bg tôi cũng từ chối nhìu người vì tôi, làm sao tôi có thể làm thế đc....còn bác thì, tự làm tự chịu nha bác ! Chúc bác tìm đc hướng giải quyết !
     
  15. cuimia86 Thành Viên Cấp 3

    yêu chi cho mệt zậy trời
     
  16. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Đọc nhức đầu vãi, mình cũng chẳng biết giúp bạn sao nữa, cũng là tại tâm mà ra.
     
  17. windows@7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhân quả thôi... vấn đề cũng chẳng có gì phải thổi phồng lên như vậy, 1 thằng đàn ông thiếu bản lĩnh, vô trách nhiệm, ko có chính kiến. Nói xin lỗi bạn chứ con nào xui lắm mới dính đến bạn, 27t mà như thằng con nít, sướng từ nhỏ đến lớn nên vậy đó...

    Mở mắt ra mà nhìn đời, bạn còn nhiều thứ hơn người lắm Có ai giống như tôi............?
     
  18. lanhuong0202 Thành Viên Cấp 4

    đọc xong , cũng ko biết phải khuyên bạn như thế nào