Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. r0_r0 Thành Viên Cấp 3

  2. pucca_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hòang Minh, ta...xin lỗi... cuối cùng ta đã làm... Xin lỗi...
    HV, cứ đối xử tệ hại vậy với a iu của tui thì chăc tui hết bệnh tui chém wa...
    Anh àh, cố lên....
     
  3. pucca_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    I'm better
    So much better now
    I see the light, touch the light,
    We're together now.....

    I'm better
    So much better now
    Look to the skies, gives me life
    We're together now......
    [video=youtube;RFS5N_yAGTo]http://www.youtube.com/watch?v=RFS5N_yAGTo[/video]
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    i try speak english fluency Mỗi ngày một tin nhắn...
    but now i speak E with wrong pronounciation and grammar; dont have enough vocabulary; shy to speak E and lissener dont understand what i say :beat_shot::beat_shot::beat_shot:
    please help me Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  5. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Bữa nay chủ động nt wa cho a ..Vẫn lạnh như vậy , và e vẫn có 1 tiết mục đó làm hoài .Tự hỏi ko biết mình u mê đến chừng nào nữa . E hỏi a : nếu nói yêu a thì sao ..A vẫn giữ thái độ im lặng như trc .Cũng ko nói gì và lãng lãng .Cái đau khổ nhất là bít ng ta ko thương mình , nhưng mình cứ cố hỏi những câu tào lao như vậy. E cười vào mình , thật ra câu trả lời có từ nhìu năm trc . Đừng tự làm đau mình nữa .

    A cũng hỏi thăm giống như 1 ng xa lạ , có sao ko , ko bằng những ng bạn của e nữa . Sự wan tâm là vậy sao ? E tự hỏi : mình đang níu và kéo cái gì vậy ? Đến lúc này , sau khi chạy ra đường khóc òa vì a ko wan tâm và bỏ mặc , e thấy con đường tương lai nên đi thế nào . A ko là tương lai của e ! A nói vậy mà ! Và chúng ta chỉ có tới đó vậy sao ?

    Bật khóc rồi cười , thương tôi wa'
     
  6. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    hixc ... có hay ko cái tồn tại là tình yêu ...
    *** thixc thixc 1 ng nhưng chắc ko đủ can đảm để bước thêm 1 bước với người ấy nữa đâu ,,, tình cảm dừng lại ở đây có lẽ là đủ rồi ... mềm yếu và nhút nhát vì sợ lém , cảm giác mình ko là gì cả vì ng ta còn cả khối công việc đáng để bận tâm ... yêu e tốn lém , tốn thời gian lém ...
     
  7. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    sáng nay ngủ kg dậy đc , đã nt kiu người đó khỏi qua vì sợ chờ mình lâu thế mà vẫn có người qua chở mình đi rút tiên`, đóng học phí ùi chở lên công ty, trưa lên chở mình về , rùi đi ăn, rùi ngồi 8, dù hùi đó trong người mệt ngồi 8 mà đúi đúi rùi muh cũng thấy vui vui vì còn có người quan tâm mình :smile:
    thanks a nhé
    :smile:
    thui làm típ rùi đi ngủ :misdoubt:
     
  8. bengoc2306 Thành Viên Cấp 3

    anh nói đúng
    sai lầm khi anh quay trở lại đó
    sai lầm khi anh tâm sự với người ta rằng anh không quên được họ
    sai lầm khi anh bỏ rơi em ở nơi này....
    sai lầm khi chúng mình gặp nhau chăng....?
     
  9. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    ​Hnay suy nghĩ nhiều mệt mõi. Nếu 1 tháng chỉ để dành được 30tr thì làm sao 2 năm nữa mua được nhà? Chán nãn... Mình muốn ra riêng tự lập nhưng có vẻ là quá khó...
     
  10. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương


    khoái bum rùi đó Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  11. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    Eya...
    [video=youtube;kcNJ5aqg50c]http://www.youtube.com/watch?v=kcNJ5aqg50c[/video]
     
  12. pucca_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đau bụng wa...má ơi huhu
     
  13. ThủyTiên Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    2 ngày nữa thôiiiii. wohoooo, hello HN hello SP, honey honey honey ơi Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  14. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Còn nửa tháng thôi là anh lại về với em rồi nè :x Em sẽ tập làm bánh chuối và bánh bắp thiệt ngon cho anh nhé! Rất tiếc là anh lại ko thjk tiramisu và brownie Mỗi ngày một tin nhắn... Thôi thì bánh flan và rau cau nhé ^^ Mai sẽ ra 65 Lê Lợi ăn thử các loại bánh ở đó vì anh thjk vị bánh ở đó mà. Sẽ làm y chang vị như vậy nè :x Nóng lòng quá :x
     
  15. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3


    bà hiện giờ ko ăn ngọt được , tui tình nguyện hy sinh măm măm bánh giúp bà nhen hehe
     
  16. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Vừa vào đây mấy giây tự nhiên rùng cả mình, cứ như trúng gió ấy! Khiếp, gió đâu to quá!
     
  17. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    vật lộn vs cái cover letter qua giờ, cố lên Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  18. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    I think I can help you. Contact me by YM.
     
  19. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    ​Sắp trả mặt bằng lại rồi, có nên mở 1 cái shop lớn hơn ko ta hay ký tiếp hợp đồng nhà bên này? Mình nửa muốn mở shop thiệt lớn nửa muốn tiếp tục làm ở đây vì quen chỗ rồi. Ko biết hỏi ai để góp ý phụ, mình sợ nói với ngkhac lại bàn ra, bàn vô công việc làm ăn của mình... phân vân quá... Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  20. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    Mình không nghĩ anh giận mình đến thế,húp được mấy muỗng cháo rồi ngồi im im bỏ luôn cả tô (trong khi mình xơi hết dĩa bánh cuốn ^^ giận thì giận mà ăn thì ăn,haha),mình sợ sự im lặng của anh,mình đối với anh là thật lòng nhưng anh cứ nghi ngờ vì thấy nhiều bạn khác phái gọi cho mình,chắc phải cần 1 khoảng thời gian để chứng minh cho anh hiểu...tình cảm của mình đối với anh...thật sự rất nghiêm túc(ở bên nhau suốt 6 tháng trừ lúc đi ngủ thôi,làm sao mình đi "lung tung" được chứ )...anh nói anh sẽ đi làm kiếm nhiều tiền cưới mình,mình nghe vậy cũng vui lắm chứ...cố gắng lên anh nhé ^__^

    Mình rất ít khi nóng giận,từ khi quen anh tới giờ chưa hề xảy ra to tiếng với anh ,chỉ là mình vô tình nói những câu khiến anh buồn (2 lần thì phải anh nhỉ ^^),anh nói mình không trân trọng tình cảm của anh (oan quá!),mình mong mình sẽ biết kiềm chế hơn,không bướng như trước nữa,nhưng hình như anh và mình không giận nhau được quá lâu,nói chung tình yêu phải có chút sóng gió mới vui chứ,anh nhỉ ^^
     

Tình hình diễn đàn

  1. SuperF1,
  2. thanhphutondan268,
  3. phu266,
  4. Anh88,
  5. vanquyensg2024,
  6. darcular,
  7. honeyz...
Tổng: 993 (Thành viên: 10, Khách: 893, Robots: 90)