Tìm kiếm bài viết theo id

Ngày mai đi làm rồi hồi hộp quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi NguyenHoangDuy, 16/7/12.

ID Topic : 5367913
Ngày đăng:
16/7/12 lúc 13:39
  1. NguyenHoangDuy Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/2/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    28
    Ngày mai bắt đầu 1 ngày mới
    Bắt đầu ra đời kiếm tiền rồi, k còn ăn bám cha mẹ nữa
    Hôm nay có lên chổ làm phỏng vấn và tham quan. Thấy rất là bỡ ngỡ k giống môi trường thời còn đi học
    Hơi run run nữa k biết ngày mai người ta sẽ giao cho mình những công việc gì. Liệu có làm tốt được hay không, mọi người trong đó k biết có hòa đồng hay k.
    Nói chung là cảm giác khó tả. Hy vọng sẽ cố gắng hết mình để mà thích ứng với công việc
    Lần đầu tiên đi làm nên tránh những điều gì, ai có kinh nghiệm thì tư vấn cho thằng em cái nhé.




    Update Ngày đầu tiên đi làm :
    Sáng tranh thủ đi thật sớm ngày đầu đi làm mà tới trễ là k nên
    Vô được anh trưởng phòng giới thiệu với mọi người đây là nhân viên mới balabala. Xong xuôi rồi xếp chỗ cho mình ngồi
    Mình thấy mọi người cũng hòa đồng lắm, có mấy người lại hỏi chuyện này nọ rồi nói có j k hiểu thì hỏi chứ có đừng ngại
    Công việc chính của ngày hôm nay chỉ là đọc nội quy của công ty rồi photo báo cáo giấy tờ này nọ dùm cho người ta. Mặc dù biết là đang bị sai vặt nhưng cũng vui vẻ.
    Tới giờ ăn trưa thì cả đám kéo nhau ra ngoài ăn. Có 1 chị cũng rủ mình theo, ra ăn thì nghe mọi người tám này nọ cũng vui.
    Chiều về thì gặp mưa nên ở lại nói chuyện này nọ với mọi người. Cũng hiểu được sơ sơ hoàn cảnh của 1 vài người
    Nói chung ngày đầu tiên chỉ có vậy thôi. Nhìn chung là cũng tạm ổn
     
  2. MoZart Thành Viên Cấp 6

    anh là anh khuyên chú ko nên yêu đương chốn công sở nhé

    phiền vkl đó ^^
     
  3. XBOX Thành Viên Bạch Kim

    good luck to you!Ngày mai đi làm rồi hồi hộp quá
     
  4. bi002000 Thành Viên Mới

    chính xác, tránh xa gái công ty ra nhé
     
  5. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    bạn làm ở cty gì. Lần đầu tiên đi làm hả
     
  6. NguyenHoangDuy Thành Viên Mới

    em thì chủ yếu đi làm và cách ứng xử với đồng nghiệp thôi, còn chuyện yêu đương em k nghĩ tới
     
  7. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    *** câu này nghe quen quen Ngày mai đi làm rồi hồi hộp quá
    *** cảm giác của bạn giống như ngày đầu mình bỡ ngỡ đi làm vậy ... chúc mọi việc suôn sẽ nhé.
     
  8. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Mình đang biết đc tâm trạng của bạn lúc này y chang mình hơn 2 năm về trước. Có 1 vài điều chia sẻ với bạn trong môi trường công sở mình đã từng trải qua:

    >>> Ngày đầu tiên đi làm điều đầu tiên (Dù vì trí của bạn có là Sếp) khi gặp đồng nghiệp là gương mặt luôn tươi và niềm nở. Cái này quan trọng, để tạo sự thân thiện với đồng nghiệp.

    >>> Tất cả những câu trả lời của bạn phát ngôn ra khi đc đồng nghiệp hỏi đều bắt đầu = chữ "DẠ". Trừ khi bạn đang ứng tuyển vào vị trí Sếp.
    VD: Em mới vào thuộc bộ phận nào?
    Dạ, em thuộc phòng ABC XYZ.


    >>> "Tiệc Welcome": Dùng từ "tiệc" nghe có vẻ hơi hoành tráng 1 chút nhưng chỉ cần vài kg trái cây các loại cho đồng nghiệp tráng miệng trưa, hoặc 1 chầu cafe (c.ty hay có những ng bên ngoài giao cafe tới tận nơi, cái này hỏi tiếp tân là ra ngay), nó ko đáng bao nhiêu nhưng tạo cảm giác cho đồng nghiệp bạn là người biết ứng xử tốt.

    >>> Nữa là: Những ngày đầu tiên đi làm đừng nói quá nhiều và nên lắng nghe thôi cho dù có đang xã giao trong những buổi cơm trưa và nói chuyện ngoài lề công việc.

    >>> Và cuối cùng: Đừng quên mua chút quà nho nhỏ ngay sau khi lãnh tháng lương đầu tiên. Và đương nhiên quà đó dành cho Trưởng Bộ Phận của bạn. Nếu là Nam thì tìm hiểu xem người đó thế nào: Thuốc Lá, Thùng Beer, Chai Rượu Tây, bla,..bla (tại sao ko phải là: Caravat,Áo sơ mi,...Có lý do của nó)

    ::: Chúc bạn thành công trong môi trường công sở. Hy vọng những chia sẻ của Mr Cốp ko thừa đối với bạn
     
  9. NguyenHoangDuy Thành Viên Mới

    Thanks anh đã quan tâm tới thằng e này
    Hy vọng ngày mai mọi việc được suôn sẻ
    Chiều mai sau khi đi làm về e sẽ lên đây tám với ae về ngày đầu tiên đi làm.
     
  10. natsumi Thành Viên Cấp 2

    cố lên bác nhá, em đang chờ phỏng vấn đây, nãn tóa
     
  11. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Oh...chúc mừng, sau vài tuần là tự nhiên thấy bình thường như cân đường hộp sữa thôi em ạ..
     
  12. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    hehe, có người để nhờ việc linh tinh rồi đây, chúc vui vẻ nhá.
     
  13. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    lần đầu ai cũng e dè, 1 time ngắn là chém gió chặt bão từa lưa :snicker:
     
  14. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    toàn là mấy lời khuyên vớ va vớ vẩn, cứ vào làm bình thường, ko có xưng "Dạ dạ vâng vâng" hay tiệc tùng j hết.
     
  15. deka Thành Viên Kim Cương

    _thẳng thắn, thoái mái, chuyên nghiệp, ham học hỏi và cầu tiến.. thế thôi
    _một chút gì để ra mắt cũng đc, nhưng ko nhất thiết, tốt nhất nên kết hợp với tháng lương đầu, còn Trưởng phòng gì đấy thì khỏi đi
     
  16. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Các Pác trên đây khuyên ko nên quen gái công ty:beauty:

    Ý các Pác ấy là nên quen gái cave, beer ôm thì hơp lý hơn đấy Ngày mai đi làm rồi hồi hộp quá
     
  17. JetWinter Thành Viên Cấp 4

    Ai cũng vậy cả thôi, làm bất cứ cái gì...lần đầu...mà chẳng run, chẳng sợ...nhưng rồi sẽ quen thôi.

    p/s: Cố gắng lể phép , biết mình biết ta .
     
  18. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    tới lúc lâm trận rồi hãy nhớ những lời của các bro đã góp ý trên đây nhe bạn, coi chừng hok tỉnh táo đâu :10:
     
  19. NguyenHoangDuy Thành Viên Mới

    Em lúc nào cũng ghi nhớ câu "Con thầy vợ bạn gái công ty"
     
  20. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang


    Gái C.ty thì cạch Ngày mai đi làm rồi hồi hộp quá

    Hốt gái beer ôm, cave zề đỡ phải dạy đúng hok chú Ngày mai đi làm rồi hồi hộp quá - 1