- bán gói thuốc vẫn cái cách nói chuyện với con bé bán hàng như vậy. nhưng không hiểu sao hôm nay nó tỏ thái độ - anh nói chuyện xúc phạm người nghe quá haizz.... vừa đi làm về ,kẹt xe,nhức đầu ,gặp trúng nhỏ lúc nó đúng cơn hay sao ấy... im im.. về luôn... đang tính quay lưng đi thì nó kêu với... - 3! bằng mấy anh, kiến thức cơ bản mà cũng khiến mình giật hết người -27 - ê ê ê mang tiếng đại học cao đẳng ra trường mà ngu ghê hơi bị nhột với cái con bé điên điên này, - chứ em nói bằng mấy - 6 - uhm thì là 6. chẳng mấy quan tâm tới lời nó nói vì nghĩ mình sai. phòng trọ kia rồi,giường mình kia rồi, mệt mỏi ,bực mình vứt sang 1 bên,ko thèm cởi giày,không thèm rửa mặt... phi thẳng vào ,nằm ngửa ra ... chỉ có lúc này mới thật sự thoải mái... đang lơ mơ thì có chuông tin nhắn... - mẹ khỉ... từ ngày chia tay bạn gái tới giờ chỉ có tổng đài thôi chứ ai... nhìn đồng hồ cũng hơn 22h.vật vờ bò dậy,với lấy cái khăn uể oải bước vô phòng tắm,Sài Gòn tắm mùa nào cũng được,thỏa thích theo đuổi ý nghĩ riêng mặc cho nước cứ chảy khắp thân thể theo cái cách của nó... mặc độc cái quần chip,ra khỏi phòng tắm,lấy điện thoại xạc pin,tiện thể xem cái tin nhắn.. - anh gì ơi mai ăn sáng với em nha .. xin thề với các mem là lúc đó chỉ nghĩ mấy thằng bạn nó chọc phá mình thôi vì tối thứ 7 mà mình thì 1 mình... hic. nghĩ mà tủi... nhưng trong đầu vẫn lóe lên cái tia hi vọng.... -hihi lở có nhỏ nào nó thích cái tính của mình thì sao... đang rãnh mà...gọi lại liền - em nghe nè chu choa... gái thiệt ông nội ơi - em hả ... sao nhắn tin a khuya vậy - ủa sao anh biết là em? - đoán - vậy em tên gì? - ai biết - hừm... vậy em ở đâu - thua -nói chuyện với anh tức ghê - thôi ... thôi... ai đây? - em con nhà tạp hóa anh hay mua thuốc nè lóe lên suy nghĩ tiêu cực liền,chắc định chữi mình ngu nữa đây - sao biết số anh - em bấm đại ai ngờ trúng hơ hơ... con bé này kể ra cũng hay đây - thôi.. em ngủ đi mai 7h anh lên đón em nha!!! - không được anh ơi.. mẹ em khó lắm... a tới hẻm 14 em ra nằm xuống suy nghĩ... tự nhiên cười,lâu lắm rồi mới có cái cảm giác mong tới chủ nhật như vậy (mai được gặp gái.lại còn rau sạch nữa chứ) - 6h30 là thấy nôn nao rồi,rửa mặt.xúc miệng,xịt xịt tí dầu thơm... dẫn xe ra trong lòng vui vô bờ bến,vừa chạy tới hẻm thì đã thấy nhỏ ở đó - ai da... thì ra cũng ngon đó chứ,nuốt nước miếng cái,lon ton chạy tới trời ơi cái mặt em nó làm nũng kiểu như mấy đứa con nít nhìn dễ thương vô bờ bến... "có lẽ chính lầm tưởng từ cái nhìn ban đầu đó cho nên mình mới có bài viết này" ............. chuyện sau đó là cưa cẩm lu xu bu... mình không nói tới... vấn đề là ở đây - trầy trật mãi tới 3 tháng sau... em nó mới gật đầu thuộc về mình hạnh phúc lắm,vui mừng lắm ... nhưng hạnh phúc chẳng bằng gang tay - công việc của mình đi từ sáng tới tối... nên chẳng có thời gian đâu mà bên cạnh em nó...,chỉ tối tối qua quán nhà em chơi 1 xíu rồi về ... cũng vì thế mà quen nhau 2 tháng mình mới được hun em ... --- trong 1 lần nghịch dại mình lén giấu điện thoại em,rồi tò mò đọc tin nhắn(yêu nhau mà... chắc không phải là lỗi lầm gì to lớn) ôi thôi... những tin nhắn yêu thương,không chỉ cho riêng mình... mình hoa mắt . chóng mặt nhưng cũng ước tính phải là hơn 5... - a cần 1 lời giải thích ...em vẫn giữ cái vẻ mặt ngây thơ ấy... nhưng ôi thôi giờ đây sao nó ghê gớm thế -hihi... đúng là anh yêu em thật,e dã vờ nhắn tin cho mấy đứa bạn.cố tình để anh nhìn thấy.và giờ anh đang ghen - sự giải thích ngô nghê ấy.vậy mà mình tin,nực cười thật ---- mình vẫn lao theo vòng xoáy của công việc,bạn bè và chỉ gặp em vào mỗi tối,và chủ nhật... tuyệt nhiên các ngày còn lại mình không quan tâm .... chuyện j đến rồi cũng đến,sáng chủ nhật như thường lệ mình gọi em. - hôm nay em mệt.chiều gặp anh nha sự thật là mình thấy bình thường... đang sẵn mang đồ đẹp... mình gọi mấy thằng bạn qua thủ đức uống cafe ,,, nhưng từ xa,ai kia giống em quá... lướt xe chạy ngang.không biết vô tình hay cố ý.em không nhìn thấy mình... mình chọn cách im lặng,và ngu muội sống trong 1 tình cảm như 1 sự ban phát... em vẫn vô tư gọi điện,nt cho người khác trước mặt mình,vẫn ngang nhiên ngồi sau xe người đàn ông khác trong khi quên mất cái hẹn vào sáng chủ nhật như mọi khi.... cố gắng đối diện với thực tại,cố gắng 1 lần đứng lên... nhưng dường như mình quá nhỏ bé khi trước em... chỉ cần em nói yêu mình... là mình lại ko thể buông tay...mình sợ mọi việc đi quá xa.... --- cho em xin 1 cách để thoát khỏi chuyện này... trước khi em lụy 1 cô gái đong đưa như thế....
Bạn ơi , hãy xem xét kĩ lại xem coi ng đó đi vs ai ??? Ae ng ta thi sao ??? > Còn nếu nó mà giở quẻ thì thôi , cứ xem như bro vs nó là bạn đi , con gái là thế , đừng tin vào những lời mật ngọt , lúc trc' minh còn bị nhju hơn bro , đau đớn hơn bro , nhưng mình cũng đứng dây 1 cách rất nhanh , rất đơn giản vì ng con gái đó đâu có thương mình , mình cần gi phải lầu lụy nó , từ từ time sau này kiếm em khác ... > tâm trạng của bro , nếu muốn wen thi kim mấy đứa bạn , cafe cafao , vv,,, Ng ta có 1 câu thơ : Dẫu biết rằng cố quên rồi sẽ nhớ Nên dặng lòng cố nhớ rồi sẽ wen ... Còn muốn bik nữa xin pm ; xinloi_anhyeunhoc@yahoo.com
uhm, ngu j bỏ. em nó tay 3-4 j thì pro cũng zậy đí. cua thêm vài em nữa. rồi thay đổi khẩu vị, 2-4-6, 3-5-7 mỗi e khác nhau. zậy ko sướng ak.hihihihi gái mà đòi làm quen trước là nghi rồi. kinh nghiệm e cũng gặp vài e call xin làm wen trước, rồi kết cục cũng chả tới đâu. toàn qua đường
đúng là các cao nhân... xúi dại em k ... giờ làm sao mà vừa bỏ được nó mà nó vừa điên kìa... cao nhân thật sự đâu
Con nào có kiểu sms cưa cẩm qua dt thường là la coste. Toàn 1 lũ xấu hoắc, đé0 dám thò mẹt ra. Kể cả thằng chủ thớt cũng dở hơi tuốt, thớt bựa vãi lìn.
hx, sống mà cứ nghi ngờ ko có lời giải đáp thì khó chịu quá ha. thôi thì tìm hiểu kỹ xem, lấy đại 1 số đt mà e nó nt rồi gọi xem con trai hay gái, vậy thôi.