Tìm kiếm bài viết theo id

Tinh thần chia sẻ của người Việt???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bbhpa9, 17/7/12.

ID Topic : 5375678
Ngày đăng:
17/7/12 lúc 19:12
  1. tugiap55 Thành Viên Cấp 5

    tinh thần chia sẻ cao thì có . có gì hay hay là đưa lên mấy diễn đàn share liền
     
  2. .: Lan Rung :. Thành Viên Vàng

    ném đá dữ quá , đúng rồi đó, là bí quyết sao mà chia sẻ dc ...
     
  3. Ao Vua Banned

    Đó là do ở VN vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ quá kém. Giả sử như các nghệ nhân đó đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ thì ông Giáo Sư đó cứ tiếp cận vô tư, miễn là đừng dùng kiến thức đó kinh doanh là được.

    Trường hợp iPhone hay bán phở cũng thế, nếu bạn được bảo đảm rằng kiến thức gốc đó của bạn được người ta ghi nhận lại để nghiên cứu, học hỏi, nếu phát triển được thêm cái gì mới (mà vẫn dựa trên nền tảng gốc của bạn) thì họ phải trả tiền bản quyền để được kinh doanh, nếu không trả tiền thì có nằm mơ nhé!

    Nguyên lý là ở chỗ đó! Hiểu chưa Tinh thần chia sẻ của người Việt???
     
  4. bbhpa9 Thành Viên Bạch Kim

    Mình nghĩ đơn giản như khi làm một báo cáo khoa học.....Đâu phải tất cả các công trình đều là của mình, có sự vay mượn ở đó, nhưng có sự ghi nhận đóng góp của công trình đó cho công trình của mình. Thứ nữa, nếu đã giữ bí quyết riêng thì phải có hướng để bảo tồn và gìn giữ cái bí kiếp đó và vật gia bảo đó. Đằng này, lai tạo, buôn bán, bán xong rồi thôi, mặc cho người mua trồng sống trồng chết thế nào cũng được....Như tép ong Huế của Việt Nam mình cũng vậy. Được công nhận là loài tép đẹp, có giá trị thương mại rất cao. Hiếm người thành công, có người thành công nhưng cũng không share kinh nghiệm, chỉ để đơn giản là "Tao nuôi được tao có trình hơn mày". Thế là một nhóm chơi thủy sinh người Đức qua, họ mua giá cao của những người ở trong suối ở Huế, đem về nước, thuần thành công, họ tự đặt là Princess shrimp, nhiều người lầm tưởng là loài đặc hữu của Đức....Còn Việt Nam mình thì cứ chơi, chết vào suối bắt tiếp....Ai nuôi được thì tốt, không thì thôi....Đến lúc nào đó, muốn nuôi tép ong Huế chắc phải nhập từ Đức....