Tìm kiếm bài viết theo id

Lại thêm 1 người mẹ đau khổ và nghi về nhân cách của những người con !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi go_on, 20/7/12.

ID Topic : 5391412
Ngày đăng:
20/7/12 lúc 11:41
  1. go_on Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    9/5/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    3,210
    Hôm qua tình cờ mình đi công việc ở Bình Thạnh, có đi ngang đường Chu Văn An để ra Đinh Bộ Lĩnh thì tình cờ thấy một bà già ngồi bán vé số ở bên lề đường,mình có dừng lại mua jup bà 2 tờ vé số,nhìn bà đen và rất ốm,mỗi ngày bà vẫn hay ngồi đấy để bán.
    Chỉ cầm trên tay vài tờ vé số nhưng tay bà lại run rảy như cầm cái j đó rất nặng vậy.
    Mình hỏi thì bà nói đã 3 ngày hôm nay bà chưa ăn j,đứa con dâu của bà đã bỏ đói bà từ 3 ngày nay và đã đuổi bà ra khỏi nhà từ hôm nay rồi.
    Mình hỏi thêm vậy tối nay bà sẽ ngủ ở đâu?
    bà bảo sẽ ngủ bụi bên chợ Bà Chiểu.mình lại hỏi ngủ bên đó ntn?
    bà lại bảo là ngủ trên những sạp đồ trong chợ !
    nghe thật đau lòng,ngẩm nghĩ về nhân cách của những đứa con bây h thấy xuống dốc quá.
    hôm trc ở Vũng Tàu cũng có 1 bà cụ ăn xin và cũng bị những đứa con mình đuổi đi !
    còn bao nhiêu ông cụ bà cụ có hoàn cảnh như thế nữa?
    còn bao nhiêu đứa con có nhân cách như thế nữa?
    khả năng mình k nhìu nên mình và bxa chạy đi mua cho bà thêm hộp cơm và chai nước suối thôi.
    mọi người ai có khả năng và có dịp đi đường CHU VĂN AN (vào buổi tối nhé)thì xin jup đỡ cho bà vài tờ vé số
    hoặc hộp cơm j đó nhé !bà ngồi ở đường Chu Văn An từ Nơ Trang LOng vào khoảng 200m bên tay phải.
     
  2. Giacquan8 Thành Viên Cấp 4

    Hixx,hj vong co nhiu nguoi nhu ban........minh se ghe xem & la nguoi thu2 sau ban
     
  3. go_on Thành Viên Cấp 6

    đừng nghĩ j việc làm của mình,nếu là bạn thì bạn cũng sẽ làm vậy,mình tin như vậy.
     
  4. djkhung Thành Viên Cấp 4

    giúp mua vé thôi ...
     
  5. phuongaudio Thành Viên Cấp 6

    giúp được gì thì giúp, dù là một hành động nhỏ
     
  6. mrvinh89 Thành Viên Kim Cương Verified

    Ở đời có vay có trả thôi, sau này con cái của họ sẽ làm lại những hành động y hệt như họ đã làm vs cha mẹ mình !!!
     
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    có thể bằng trực quan bạn nhìn thấy rằng tội nghiệp cho bà lão và muốn giúp đỡ, ok, đó là lòng tốt của con người, nhưng sâu thẳm bên trong nội tình của gia đình ngta thì có lẽ rất khó biết bạn ạ, do đó đừng vội suy xét những người con thế này thế nọ, gần nhà mình cũng có 1 gia đình mà người cha lúc nào cũng về nhà là say rượu, đánh đập hành hạ vợ và con, thậm chí cả mẹ ruột mà ổng cũng đánh và đuổi khỏi nhà luôn. mấy mẹ con bà cháu phải đi thuê nhà trọ để sống, vậy mà ổng cũng lâu lâu qua đánh hoài, chỉ vì cái tội vợ ổng ko còn trinh tiết thôi, lúc đó mình chơi chung với con ổng nên tội nó lắm, ổng công khai dẫn gái về chơi, cặp bồ này nọ..., đến lúc đứa con đi làm ổn định, mua nhà đón bà ngoại và mẹ về ở thì cũng là lúc ông chồng bị gái dụ hết tiền, phải bán nhà trả nợ, lúc đó qua năn nỉ nhưng thằng con dứt khoát ko nhận cha và đuổi đi. hàng xóm cũng xì xào rằng nhân quả thôi, chẳng ai thèm giúp, cứ lang thang đây đó, chỉ những người xa lạ mới giúp đỡ thôi, cũng như bác chủ topic vậy, ai biết được trước đây bà lão ấy có làm những gì để bây giờ con cái nó đối xử như vậy
     
  8. go_on Thành Viên Cấp 6

    bác nói cũng đúng
    nhưng đối với 1 người đàn ông thì có thể như thế nhưng đối với người đàn bà thì mình thấy ít lý do hơn.nhưng thôi cái trc mắt mình đã thế,vậy thì cứ làm j dc thì làm.chứ làm ngơ đi thấy k đành.
     
  9. huuphuoc888 Thành Viên Cấp 3

    Trong quá khứ người ta làm chuyện gì mình ko biết nhưng nếu giúp được thì các bạn cứ giúp nhé
     
  10. Từ Quốc Tấn Thành Viên Cấp 2

    Nếu là mình, mình ko làm vậy đâu. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Chưa kể người là cha đẻ ra mình.
     
  11. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Có dịp đi ngang ủng hộ cụ vài tờ vé số, biết đâu..............................
     
  12. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    thiết nghĩ một cụ già cầm vài tờ vé số còn run rẩy thì làm sao có những hành động bạo hành con cái như bạn nói,dù lầm lỗi gì thì một cụ già như thế ko đáng để con mình phải đối xử như thế
     
  13. boluv Thành Viên Cấp 4

    ko đồng tình với bác..bây zờ ra đường gặp nhìu hoàn cảnh như này lắm..chẳng lẽ ai cũng bỏ đi vì nghĩ như bác "chắc quá khứ sống sao giờ mới vầy"..hay lại hỏi quá khứ tất tần tật về ngta xem phải tốt hok thì mới giúp..đồng ý là có vay có trả..giả dụ ngta có ác nhân thất đức trong quá khứ như thế nào đi nữa..thì ngày giờ này ngta phải đi khất thực khắp nơi như này đã là khổ lắm rồi..thôi thì gặp mình cứ giúp..cứ quan tâm trong khả năng của mình..nghĩa cữ đẹp mà..mở lòng ra bạn nhé..cơ mà nhà mình gần đấy..đi ngang thấy cụ hoài..mà còn trẻ ko dư dả gì nên chỉ giúp mua vé thôi àh Lại thêm 1 người mẹ đau khổ và nghi về nhân cách của những người con !..ai ở BÌNH THẠNH thì cố gắng 1 lần ghé qua giúp cụ nha..
     
  14. boybreakln Thành Viên Cấp 5

    Bà lão này ngày nào chả ngồi ở đường Chu Văn An, từ ngã 6 vừa qua cái chùa tí xíu có cái cua , bà hay ngồi bên tay phải, mình đi đá banh ngang qua gặp hoài chứ gì, lâu lâu có tiền lẻ cũng mua ủng hộ, mình biết bà từ tháng 9 năm ngoái, bữa đó đi học về ngang, chạy qua một đoạn rồi quay lại mua.
     
  15. go_on Thành Viên Cấp 6

    mình rất vui vì có nhiều chia sẽ đồng cảm of các bro !hãy cố gắng làm 1 điều j đó nhé.
     
  16. langtumenhac Thành Viên Cấp 4

    mình ủng hộ hành động của bạn.ko cần biết người ta có là người như thế nào nhưng gặp hoàn cảnh như vậy chẳng lẽ lại làm ngơ.giúp đỡ người gặp hoạn nạn mà còn suy nghĩ xem lúc trước họ sống thế nào nữa chắc người ta chết đói mất.
     
  17. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    _nhưng nhiều khi những người đấy còn bị con cái dụ dỗ ra bán rồi lấy hết tiền....cuộc sống khổ thật đối với những con người như thế
    _bà cụ hay bán bánh tráng ở trung tâm văn hóa quận tân bình sao giờ mình đi qua kô thấy nữa ta?? có ai bít bà cụ đó ở đâu thì giúp mình với nha
     
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mình đâu có nói là ko giúp đỡ đâu, mình thì mình chỉ góp ý rằng đừng vội vàng đánh giá về những người con thôi, về câu chuyện mình kể ở trên thì mình cũng có lần khuyên thằng con nên mở rộng tay đón ba nó về, nó cũng nói là đôi khi nó cũng muốn lắm nhưng cứ nghĩ đến chuyện trước đây ba nó đối xử với mẹ, bà ngoại, bà nội và anh em nó thì nó ko chịu nổi. nó nói với mình là"mày chưa ở vào hoàn cảnh của tao nên mày ko hiểu cảm giác của tao, 31 tuổi nhưng 25 năm phải chịu đựng, thậm chí có những lần tao muốn giết ổng để bà và mẹ đc giải thoát..." nghe vậy mình ko dám khuyên nó nữa.
    trường hợp chủ topic thì mình vẫn khuyên nên giúp đỡ vì chúng ta chẳng biết gì về hoàn cảnh nhà ngta cả, mình giúp đơn giản vì lòng tốt giữa người và người thôi
     
  19. Went_Miller Thành Viên Cấp 6

    Đồng ý với bác này. Giúp thì giúp nhưng khoan hãy phán xét. Chẳng đứa con nào ba mẹ yêu thương hết mực mà lạI đang tâm ruồng bỏ hết. Cái gì cũng có lý do của nó hết. Giúp được bao nhiêu thì giúp thôi.
     
  20. 0o0viva0o0 Thành Viên Cấp 3

    nếu tiện đường ngang qua đó sẽ chú ý và giúp bà cụ một chút.
    mình đồng tình với quan điểm của bạn ở trên nè, đôi khi chuyện nội tình mình không thể hiểu được để đánh giá đâu. Tất nhiên khi gặp tình cảnh như vậy trước mặt thì vẫn giúp đỡ thôi, có lòng tốt thì sẽ được thanh thản mà, còn chuyện đúng sai thì mình ko cần bàn tới.