Tự dưng lang thang đọc được bài này buồn quá, mấy bro đọc để hiểu người con gái khi yêu thực sự thì thế nào. Có bro nào rơi vào hoàn cảnh này chưa?
.. Khi một người con gái vừa đi vừa khóc trên phố mà chẳng cần quan tâm rằng có hay không người đang nhìn mình, thì lúc đó, chắc chắn rằng trái tim họ đã thật sự tan nát ...
1 cảm giác rất yomost . 1 cô bé đanh đá bướng bĩnh vậy mà 1 buổi tối chạy xe ngoài đường mắt nhòe nước mà khóc nấc cả thành tiếng , cô bé cũng chả bùn để ý xung quanh , cái tôi trong lòng cũng mất chỉ biết chạy xe & khóc dù xung quanh đường phố thì đông ai cũng len lén nhìn cô bé mà cô cũng chả thèm để ý đến ... ước gì lúc ấy trời mưa. nghĩ lại thì trời ơi , cũng may ko gặp ai quen , méc cờ xấu hỗ chết được.
cái lý thuyết trên chỉ đúng với mối tình đầu của ng con gái thôi....... tui nghĩ ng viết mấy câu đó cũng là 1 cô gái.
lý thuyết chỉ là lý thuyết, thời gian sẽ làm con người ta thay đổi, và khi người con gái đã thay đổi sẽ thốt ra những lời nói mà mình không bao giờ dám tin đó là những lời nói từ người con gái mình "đã" từng yêu.
tình yêu trên giấy còn thời buổi này mà ai có ng iu như vậy thì cũng hiếm ng từ bỏ, bjo toàn mấy em teen nhảm nhảm
ko phải chỉ mỗi lần đầu, có nhỏ bạn, cũng trải qua gần chục mối tình mà lần nào cũng sướt mướt thảm thương, te tua hơn tuần lễ mới hồi phục được dù nó chủ động chia tay