Có bác nào bị gọi đi huấn luyện dự bị động viên chưa ạ ? Em vừa xuất ngũ hồi tháng 8/2011 bây giờ thì bị gọi đi tập huấn vào tháng 8/2012 Thứ 1 em vừa phải đi làm, em vừa mới ra quân đang ổn định kinh tế, làm việc ở Công ty Tư nhân thế này thì nghỉ 15 ngày làm sao mà họ chịu! vả như em về chắc em cũng điếc, 15 ngày thì công việc nó xếp đến đâu rồi !! EM mới nhận giấy báo hôm qua nên hnay (thứ 7) không có giải trình được với quận Bác nào có gặp trường hợp như em thì vào đây cho em biết ý kín với ?! VỚi lại cho em hỏi, đi dự bị động viên là làm gì trong đó ấy ạ, em ko sợ khổ, chỉ sợ buồn thôi, bùn 1 năm rưỡi rồi, xuất ngũ đã cai được rượu bia , h đi kiểu này tiếp 15 ngày, xa công việc, nản quá các bác ạ. ! Không biết thứ 7 chủ nhật có được về để nắm bắt lại công việc không, chứ kiểu này chán chết Có bác nào biết thì chỉ em với, gấp lắm rồi ạ, 1/8 là em đi rồi
Đi làm gì cho rách việc. Bị nhồi sọ 1 năm mấy rồi chưa ngán sao. Tui xuất ngũ 12 năm có lẻ rồi, chưa bao giờ đi huấn luyện lấy 1 lần. CŨng 1 phần do hồi đó đi nghĩa vụ CA, nên có đi huấn luyện cũng chắc biết gì, không lẽ lại ngồi gác cổng tiếp. Gác mấy năm ngán lắm rồi
Cũng muốn không đi lắm , mà không biết thủ tục làm sao nè bác ! Đang dần ổn định kinh tế mà cứ huấn luyện thế này chắc chết , không ổn định được gì, lãnh được 1 tr mấy 2 tr mà cứ đi thế này mất việc như chơi bác ạ Chán ghê
Đi 15 ngày. Mỗi ngày đc 105k, bao ăn. Sáng đi chiều về. Học nghiêm túc ko như mấy năm trước cho có. Cả phường nó kêu cả già trẻ là 96 thằng. Ai ở nhà thì phường đội nó tới động viên đi, ai đi làm xa nó gọi đt thổi lổ tai, lúc đầu nhẹ nhàng sau làm căng để bắt buộc. Trước khi đi nó gửi cho tờ giấy lệnh gọi để xin nghỉ đi học.
Bác ở đồng nai thì sáng đi chiều về là đúng, em lên trung đoàn 22 , cũng đồng nai nè, mà đang ở Tp.HCM sao sáng đi chiều về được :embarrassed:
khung đi chi bạn tụi nó hâm he vậy thôi bác noi đi rồi còn đi gì nửa, tụi nó kiêm nói bận rồi kiếm người khác thây thế đi, mình xuất ngủ 3 năm hơn rồi có đi đâu, đến kiếm chửi vô mặt nó vì giờ mình hết dính daa1ng với tụi phường đội rồi trừ khi có chiến tranh thôi
Vụ này hả? Nếu bạn rảnh thì đi để nhận trợ cấp, còn bận thì từ chối thẳng chẳng ai làm gì được bạn vì đã gọi là "ĐỘNG VIÊN" mà. Không biết bạn ở quận nào vì mỗi quận sẽ đưa quân đến huấn luyện tại 1 đơn vị nhất định. VD : như trước đây đi F367 thì dễ dàng do ngay tp nên chiều trốn về, sáng có mặt sớm. Nếu đi tăng thiết giáp thì pó tay, xa quá ko trốn mất công. (hình như bây giờ khó hơn rồi, có thể bạn ko được về luôn). Khóa huấn luyện này thì sướng hơn Nghĩa vụ nhiều, được lính nghĩa vụ chăm sóc, nấu cơm, nhường chỗ nghỉ (lính ra căn lều ngủ). Chủ yếu là học chính trị và kỹ thuật chuyên ngành của đơn vị thôi. Khổ nhất là huấn luyện ngoài thao trường. Đi huấn luyện tại F130 là sướng nhất vì chỉ là thông tin nên hok có thao trường. Lưu ý: bạn được cấp phát nội vụ y như lính nghĩa vụ nhé nhưng là đồ cũ, mất đền bằng giá đồ mới.