Tìm kiếm bài viết theo id

DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi phutungxemay, 29/6/11.

ID Topic : 3459200
Ngày đăng:
29/6/11 lúc 22:33
  1. an nhien 5s Thành Viên Cấp 4

    Mới dzìa đến nhà, đang lên diadiem tim duong di nà
     
  2. an nhien 5s Thành Viên Cấp 4

    Tình hình là theo diadiem thì cứ đi ra Lý Thái Tổ rồi quẹo sang Lê Hồng Phong là sẽ đến 211 Hùng Vương. Cũng ko xa lắm, từ nhà lên chắc khoản 30p chạy xe, hehehehe, đi chuẩn bị thôi, hẹn gặp lại mọi người ở Tiểu Nhị quán nghen.
     
  3. matnho86 Thành Viên Bạch Kim

    Đang cf o cf Rose, ben canh Nha hat Hoa Binh. Ai ranh ra choi nha!
     
  4. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Tui rãnh nè, hihihi :snicker:
     
  5. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Hôm nay đi cả ngày từ sớm,giờ thì phê rồi.Các đồng bọn về sau đóng cửa nha.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
     
  6. an nhien 5s Thành Viên Cấp 4

    em về đến nhà rùi. Hôm nay dzui quá, được mấy trận cười nghiêng ngả luôn...
     
  7. an nhien 5s Thành Viên Cấp 4

    Bang chủ nghỉ ngơi đi, nhà cửa đế ai về sau khóa lại cho. hehehe
     
  8. saobekolak Thành Viên Cấp 5

    đợi anh đi,chắc giữa tháng đi công tác sg rồi hú đống bọn, =))
     
  9. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Zui zậy đêm nay đừng có tự kỉ 1 mềnh nha em?DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
     
  10. an nhien 5s Thành Viên Cấp 4

    Em bắt chước matnho len fb để lên đồng thui, hehehehe
     
  11. an nhien 5s Thành Viên Cấp 4

    chúc bà con ngủ ngon nha, em đi ngủ trước đây.

    Have a nice weekend everybody !!!!!!
     
  12. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Nhớ báo trước để đồng bọn hội tụ nha em chai?
    Thấy có ú và em ghé nhà nên 8 xíu,giờ a thăng đây,ngủ ngon nhé các tềnh iu.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1
     
  13. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    về nhà về nhà rùi, hnay đi 3 tăng luôn kakaka. Vui quá xá. Bữa sau tiếp nha cả nhà. giờ vô fb coi có mấy mụ lên đồng DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt)
     
  14. matnho86 Thành Viên Bạch Kim

    Coi cái giề??? gruuuu... gruuuu.... Muốn oánh hok? hehe...
    Đợi anh Tuân xuống quậy típ! hi hi...
    Uả vậy là sao? hok tự kỷ đêm khuya hả chị? DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 3
    Về chắc mệt lắm! chúc chị và cả nhà ngủ ngon thiệt ngon nha! :***
    Em đợi anh! ^^
     
  15. matnho86 Thành Viên Bạch Kim

    Lâu lắm rồi hok gặp mọi người, chỉ tiếc là hok gặp MU, chị Tiên và anh Đạo! hihi...
    Chúc cả nhà ngủ ngoan nha! :*
     
  16. Linran Đà Lạt Club

    ve nha roj.hom nay duoc matnho cho mot tran cuoj da lun
     
  17. matnho86 Thành Viên Bạch Kim

    Phía chân trời đã bừng sáng sớm mai lên
    Vẫn mong đợi em đợi mãi tiếng chân anh
    Phút quay về không thể có với em
    Biết không còn biết không thể có anh
    Đông qua rồi xuân về không có anh yêu
    Nắng rất vàng nhưng tình ai đã úa tàn
    Biết thế rồi nhưng tình vẫn khó quên
    Đã yêu rồi trái tim này có anh thôi
    Anh giờ ở nơi chốn nào sao chẳng về với em
    Có nghe lời âu yếm trái tim của em
    Anh giờ ở nơi chốn nào có nghe bài hát xưa
    Tiếng ca giờ than trách, trách ai vội vã
    Vẫn mong đợi những ngày nắng những đêm mưa
    Đã xuân rồi tiếng người hát vẫn xa xôi.
     
  18. matnho86 Thành Viên Bạch Kim

    hun ne hun ne!!!! kach kach kach! cho e chong lun! haha
     
  19. matnho86 Thành Viên Bạch Kim

    Hok ai còn thức hết hả ta? DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
     
  20. matnho86 Thành Viên Bạch Kim

    [h=3]Quên[/h] Quen ... thấp thoáng bay làn tóc này
    Cứ ngỡ như đã từng rất kề ... rất quen
    Bóng dáng ấy từ lúc nào ... có lẽ đã bao lần nhớ thương
    Bên kia những cách xa (có thấy ánh mắt ai như là)
    Anh đang dấu kín điều gì (trong cô đơn nát tan con tim)
    Giờ này anh đang ở nơi phương trời ... người có hay rằng em đã quên

    Tình còn dở dang mà người vội đi mang theo hết
    Để cơn mưa thấm ướt ánh nắng ban mai rực hồng
    Và giọt nước mắt anh đã thấm ướt lòng em
    Để rồi giờ đây tình cờ gặp anh em đâu biết
    Về nơi con phố ấy khi xưa yêu thương ngập tràn
    Và giờ bên em thì thầm có tiếng nói ấm áp như ai .... vẫn cứ ngỡ như đã quên

    Quen ... thấp thoáng bay làn tóc này
    Cứ ngỡ như đã từng rất kề ... rất quen
    Bóng dáng ấy từ lúc nào ... có lẽ đã bao lần nhớ thương
    Bên kia những cách xa (có thấy ánh mắt ai như là)
    Anh đang dấu kín điều gì (trong cô đơn nát tan con tim)
    Giờ này anh đang ở nơi phương trời ... người có hay rằng em đã quên


    Tình còn dở dang mà người vội đi mang theo hết
    Để cơn mưa thấm ướt ánh nắng ban mai rực hồng
    Và giọt nước mắt anh đã thấm ướt lòng em
    Để rồi giờ đây tình cờ gặp anh em đâu biết
    Về nơi con phố ấy khi xưa yêu thương ngập tràn
    Và giờ bên em thì thầm có tiếng nói ấm áp như ai ....

    Tình còn dở dang mà người vội đi mang theo hết
    Để cơn mưa thấm ướt ánh nắng ban mai rực hồng
    Và giọt nước mắt anh đã thấm ướt lòng em
    Để rồi giờ đây tình cờ gặp anh em đâu biết
    Về nơi con phố ấy khi xưa yêu thương ngập tràn
    Và giờ bên em thì thầm có tiếng nói ấm áp như ai .... vẫn cứ ngỡ như đã ... quên
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss,
  2. honeyz...,
  3. ductuan88,
  4. mrvinh89,
  5. sanhkhlv91,
  6. thanhphutondan268,
  7. phu266
Tổng: 462 (Thành viên: 8, Khách: 442, Robots: 12)