Tìm kiếm bài viết theo id

Lại thêm 1 người mẹ đau khổ và nghi về nhân cách của những người con !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi go_on, 20/7/12.

ID Topic : 5391412
Ngày đăng:
20/7/12 lúc 11:41
  1. nguyen_nguyen1678 Thành Viên Bạch Kim

    Mình và ox tuần rồi lúc đi ăn hủ tíu gõ cũng gặp 1 bà cụ đi bán vé số cũng có hoàn cảnh như vậy. Bà có 2 ng con nhưng do gia đình 2 ng con đó cũng nghèo nên ko lo đc j cho bà. Con gái thì gặp thằng con rể vũ phu, mỗi lần bà ăn cơm, nó lôi con gái bà và bà ra chửi.Ng con trai thì sợ vợ, vợ nó mỗi lần thấy bà ăn cơm là lôi cháu bà ra đánh. Nên nhìu lúc bà bán vé số về nhịn đói ko dám ăn. Mình và ox khả năng ko nhìu chỉ có thể giúp bà bằng cách gửi tiền ở chỗ bán hủ tíu gõ wen, mỗi ngày 10k, 1 tháng 300k tiền hủ tíu , để bà khi nào đi bán về mà bị đói thì ghé đó ăn. KHả năng m chỉ giúp đc vậy
     
  2. tienloc Thành Viên Cấp 4

    mong là sẽ có 1 tổ chức nào biết tin giúp đỡ bà cụ chứ chúng ta giúp đc cái ăn tạm thời thôi còn chỗ ngủ nghỉ như trong chợ thì quá là tệ Lại thêm 1 người mẹ đau khổ và nghi về nhân cách của những người con ! (mình từng ngủ trên sạp ngoài chợ lạnh lắm chứ ko ấm áp gì Lại thêm 1 người mẹ đau khổ và nghi về nhân cách của những người con ! - 1 ngủ có 1h để chờ chở hàng thôi Lại thêm 1 người mẹ đau khổ và nghi về nhân cách của những người con ! - 2)
     
  3. Toshiba_2012 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic, mình hay đi làm ở bình thạnh, sẽ qua nếu thấy ủng hộ, nhưng dù gì đi nữa, khi còn trẻ ai chẳng phải phạm sai lầm. Khi về nhà mới thấy tủi nhục, và nhất là khi đã già thì k có làm ra tiền, nên cuộc sống rất là cực k như thanh niên chúng ta. Nên mình nghĩ dù gì đi nữa đã là cha mẹ mình có công sinh thành thì sai lầm nào cũng có thể tha thứ, để có dc 1 tuổi già ấm cúng bên người thân.
    Mình cũng hay gặp người già đi ăn xin và mình cũng hay cho họ, đó k phải là vì thanh cao hay tự hào, mà nghĩ rằng bây giờ mình làm có kinh tế sau này sẽ đỡ, còn nếu chẵng may sau này làm ăn thua lỗ, thì khả năng về già cũng như họ bây giờ thiu. nên hy vọng sẽ tích nhân đức để sau này còn có hậu mà nhờ dc con cái.
     
  4. poorman_977 Thành Viên Cấp 4

    tội nghiệp bà cụ .đọc mà thấy thương ba mẹ hơn Lại thêm 1 người mẹ đau khổ và nghi về nhân cách của những người con !
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,038 (Thành viên: 2, Khách: 1,032, Robots: 4)