Mình muốn bắt đầu lại việc học anh văn theo định hướng để thi chứng chỉ TOEIC.Mình đang phân vân giữa KHXH&NV với DH Bách Khoa,vì bên nhân văn thì có khóa TOEIC theo điểm thi 0-200,200-400....,còn Bách Khoa thì có khóa TOEIC TOTAL 550(bảo đảm đậu---->cái này với mình ko quan trọng). -Về học lực: thì mình đã thi chứng chỉ Quốc Gia B rùi,xếp loại TB nhưng cảm thấy còn non lắm,mình thi bằng thực lực thử test lại kiến thức avan thui và mình nhận thấy cần phải cày lại Avan nghiêm túc. -Về tài chính:khả năng của mình lúc này là đóng 1 khóa < 3tr,học vài tháng rồi kiếm tiền đóng khóa tiếp nữa. Vì vậy mong ACE 5s nhiệt tình chỉ giáo mình.cảm ơn các ACE.
bằng B nhưng mà học ở DHSP thì kiến thức tương đối đó bạn, mình đã đi làm rồi và sử dụng AV khá nhìu, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng đủ, nếu có khóa học nào thì hay quá, mình sẽ tham gia với bạn
http://www.5giay.vn/37-viec-lam/440...co-tang-100d-2-tuan-co-diem-hv-tham-khao.html wa topic này đi bạn....minh cug dang học ở đây...hinh nhu cb có lop speaking nua....dc thi vo lop speaking hoc chug vs mình
mình chưa học bên XHNV nhưng cóa lời khuyên là đừng học bên Bk, dở lắm, vì đã học ở đây rùi. có lớp bác nào ở chỗ Lê Văn Sỹ đóa, cóa ai review hok nà
Mình và em mình học ở đây nè bác, chất lượng tốt, mình nghĩ so với mức học phí 400k đóng theo tháng thì chất lượng vậy khá ổn. Có điều mình và em mình đều học kèm riêng nên cảm nhận là mức độ cam kết của giáo viên với đầu ra của học viên cao. Bác cứ đến học thử rồi quyết định học, có cho học thử mà
Chủ top e đag chuẩn bị học chỗ bên LÊ văn sỹ nè, nếu trùng thời jan e zới Bác học cùng cho đỡ tốn phí, e đã học thử r nói chung cug đc. Kèm riêng nha Bác tuần 3buoi, vì e cần gấp nên học trog 2 tháng để lấy 500.
đang theo học bên bk đây, theo từ lớp 200, hiện đang học 600, ý kiến cá nhân thì chỗ này rẻ thiệt, mình ko học khoá total nên chưa biết chất lượng thế nào. nhìn chung cũng hơi hên xui nữa vì các gv trong đó tuỳ người dạy hay và dở, họ còn dạy nhiều lớp khác ở nhiều trường khác nữa mà. lớp sáng t7 và cn thì 1 buổi đổi gv tới 2 lần, tính ra 1 tuần học 4 gv nên có người dạy dở và hay xen kẽ, quan trọng là mình tự học thế nào nữa. mình xuất phát điểm cũng bằng b av trung bình y chang bác, đi làm rồi mới thấy ngoại ngữ nó lợi thế ntn nên phải bỏ dở vl để đi học, dự kiến cuối năm nay thi nè. hiện tại vẫn đang phải luyện thi C (tự luyện, cn này thi rồi), hoảng hồn nhận ra thi C còn có 2 kỹ năng khó là speaking và writing, sợ nhất là writing vì các chủ đề nó đòi hỏi mình phải có kiến thức về các thứ như traffics, friendships v..v tham khảo nhiều kinh nghiệm thì thấy thực tế dùng nhiều các kỹ năng nhưng listening và speaking, sau đó là reading, cuối cùng ít dùng là writing. giờ bắt viết bằng tv thảo luận về 1 chủ đề gì đó nhiều khi còn khó tìm ra kiến thức để nói, đằng này bằng english nữa hiện tại grammar ko vững, từ vựng thì lượm lặt, nhìn chữ viết sẵn thì biết, nhớ nhanh nhưng bắt viết lại thì viết sai chính tả, đọc văn bản mà bắt gặp nó hoặc 1 dạng gần gần của từ đó thì hiểu (danh từ, tính từ, động từ v..v) nói chung là vẫn có thể cầm tờ vietnam news lên đọc và tự hiểu thoát ý trong đầu được nhưng lướt qua nhanh chứ kêu dịch chính xác từng câu từng chữ thì hơi khó, nhất là nếu có nhiều từ mới. ps: vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ hãi kiểu này, mình chắc nhiều bạn đã từng lâm vào hoàn cảnh này: trong nhóm có 3-4 người, trong đó có 1-2 người nước ngoài (gọi là A), còn lại là mình và 1 người việt nam nữa gọi là B (đồng nghiệp, quản lý v..v) và người này trình english khá trong khi mình thì tb. nếu trong 1 buổi đối thoại, bàn bạc giữa 3-4 người như trên, mình nghe và có thể hiểu gần như hoàn toàn những gì những người nước ngoài nói (80-90%) nhưng đến khi cần giải thích hay phải đối thoại lại với họ, khi thấy B nói chuyện khiếp quá, mình bắt đầu thấy khớp rồi, càng khớp hơn nếu biết B là việt kiều hay đại loại là trình cao hơn mình nhiều. thế là im luôn, ko dám nói, sợ nói sai, thằng B sẽ cười mình hoặc mình giải thích ko rõ, dùng tay chân múa may để diễn tả làm thằng A khó hiểu, thế là thằng B nhảy vào nói luôn ý mình, 1 hồi sau thì chỉ còn A và B nói chuyện, mình đứng nghe thôi dù vẫn hiểu chuyện gì đang xảy ra và họ đang nói về cái gì. cũng tình huống đó nhưng ko có mặt thằng B, chỉ có mình và thằng A, mình rào đầu trước là mình đang học english nên vocabulary mình ko nhiều hoặc sẽ có mistake khi đối thoại với nó, nó thẳng thắn với mình là: "it's OK" và giải thích là nếu nó học vietnamese, nó cũng vậy thôi. thế là nói chuyện rất thoải mái, ngoài chuyện công việc còn 8 các thứ khác trong cuộc sống, dẫn nó đi chơi, ra chợ mua đồ cảm giác như ngoài mình ra, nó ko thể nói chuyện với ai được (vì bất đồng ngôn ngữ) nên thấy rất tự hào like a boss qua 2 tình huống có thực mình từng trải qua, mình thấy ngoài việc kiếm tấm bằng TOEIC để dễ dàng phát triển career còn cần phải chú trọng speaking nữa, đồng thời phải biết đi cái nỗi sợ trong lòng. mình không sợ thằng nước ngoài cười mình vì mình mắc lỗi khi sử dụng language của nó, đó là chuyện bình thường, mình chỉ sợ khi bị 1 người việt nam phát hiện hay thấy được điểm yếu của mình khi dùng english thôi, dù vẫn biết phải vượt qua nhưng sao khó quá các bạn à ps:
Trước giờ học TOEIC chỉ học ở ĐHSP. Nói chung chỗ đó cũng tạm được, giáo viên thì có người này người nọ. Trải qua nhiều GV thì thấy phương pháp của thầy Nhựt là ok nhất (có lẽ sự tiếp thu của mình phù hợp với phương pháp đó). Tiếc là thầy ko có dạy ca 19h30 - 21h nên phải chuyển lớp khác. Học ngoại ngữ được học GV giỏi là tốt, nhưng phương pháp sư phạm của GV đó ntn, có phù hợp với khả năng tiếp thu của mình hay ko là điều quan trọng.