[h=2]Vụ giết khỉ dã man: Voọc con còn sống?[/h][h=2]Trong loạt ảnh gây phẫn nộ của Nguyễn Văn Quang, không chỉ có hai cá thể voọc bị giết hại dã man mà còn một con non nữa bị nhốt và xiết cổ bởi dây thừng.[/h]Trong một bức ảnh khác, voọc con đang được nhóm thanh niên bơm một xilanh sữa vào miệng, nhưng cũng trong tình trạng dây thừng buộc cổ Lo ngại trước nguy cơ voọc con sẽ bị giết hại, hoặc bị chết do không được voọc mẹ chăm sóc vì còn quá nhỏ, qua các diễn đàn, nhiều bạn trẻ bày tỏ lo lắng và mong muốn cơ quan chức năng sớm giải cứu cá thể này. Hình ảnh voọc con bị xiết cổ trên Facebook của Nguyễn Văn Quang. Không ít ông bố, bà mẹ đang nuôi con nhỏ cho biết, họ đã rớt nước mắt sau khi xem hình ảnh chú voọc con đưa ánh mắt như muốn tìm mẹ. Trên mạng xã hội Facebook thành viên Vũ Phúc Hoan chia sẻ: “Đáng thương quá, mong voọc con đừng chết”. Trên diễn đàn webtretho, thành viên Beautiful_life87 chia sẻ một câu chuyện xúc động về tình mẫu tử của loài khỉ: “Quê mình có một người làm thợ săn, sau một lần giương súng bắn khỉ mẹ trong rừng thấy dù chảy rất nhiều máu nhưng khỉ mẹ vẫn gắng sức ôm chặt con đang ngậm đầu vú mẹ, tha lên đỉnh ngọn cây để đó rồi mới buông tay chết. Sau đó người thợ săn tìm cách mang khỉ con về nuôi rồi bỏ nghề thợ săn từ đó”. Cũng trên diễn dàn này thành viên tuantt chia sẻ: “Nhìn đáng thương quá, chúng cũng như những đứa trẻ con vậy mà… thương quá đi!!” Một đọc giả của VnExpress.net tên Huy viết: “Tôi cho con trai tôi đang học lớp mẫu giáo lớn xem bức ảnh, bé hồn nhiên hỏi 'Tại sao người ta độc ác thế hả bố? sao không có bố mẹ của khỉ đến cứu hả bố?'". Đêm 16/7, trên trang Facebook của Quang Nguyen Van đăng tải hơn chục tấm ảnh một nhóm thanh niên hành hạ trước khi giết những con khỉ, khiến nhiều người phẫn nộ. Hình ảnh cho thấy trước khi giết khỉ bằng cách nhấn nước sôi và hun khói, nhóm thanh niên còn hành hạ con vật mang thai, trói chặt các chi lại và bắt hút thuốc lá. Họ bày tỏ sự thích thú khi giơ xác con vật cho nhau chụp ảnh. Con vật được nhận diện là chà vá chân xám, hay còn gọi là voọc ngũ sắc, sống trong các khu rừng từ Quảng Nam đến Kon Tum, thuộc nhóm rất nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng trong sách đỏ Việt Nam. Nguyễn Hương Trà
Do nhìn con khỉ giống người hơn nữa nó là động vật quý hiếm nên nhiều người bức xúc. Mình thấy đổi lại làm thịt con chó, cầy, trút .....gà, cá, dế .... thì sự việc cũng không rùm bèng như vậy Nhưng nhìn chung giết con nào còn sống cũng dã man hết ...
thử làm thịt ( chó, mèo, heo, trâu, bò ...) kiểu đó rồi chụp hình đem lên mạng khoe thử coi, xem dân tình có ném đá ko ? Nói chuyện ngu vl :beat_brick:
Nhìn khỉ con thấy thương quá. mấy cậu dì ở nhà mình bảo từng thấy người ta làm thịt khỉ rồi: lột da sống đó, lột rồi con khỉ còn run run nữa, dã man quá đi mất! và lúc đó nhìn xác khỉ y như đứa trẻ con vậy đó. Kỳ đi bộ đội bên Campuchia, ông cậu mình đói quá nên xách súng đi săn. gặp con voọc thấy người liền ngồi xuống lấy tay che mặt, nếu muốn bắn nó rất dễ luôn. mà rốt cuộc ông cậu mình ko dám bắn, bỏ đi về. ổng còn nghe mấy ông thợ săn bỏ nghề kể trước cũng bắn 1 con khỉ mẹ, nó bị thương sắp chết rồi mà còn cố vắt sữa ra cái lá để dành cho con nó bú, làm ổng ám ảnh bỏ nghề luôn!
Giết hại con nào rồi chụp hình khoe khoang một cách hả hê như vậy cũng đều là một việc vô nhân đạo. Đồng ý là "vật dưỡng nhân nhưng đâu nhất thiết phải giết hại chúng bằng cách dã man như vậy, lại còn khoái chí vì hành động đó thì nhn6 tính người đó phải coi lại. Giet
đáng thương thật! nhìn cảnh này chịu ko thấu. haizz. bọn này người với người nó còn hại huống chi là sinh vật nhỏ bé kia. đến bị quả báo thì hối hận cũng ko kịp rồi