Ngày 17/7/2012 khoảng 18g30 phút chị Hoa và 2 đứa con đi qua ngã tư Trương Định và Lê Thánh Tôn Q1 thì bị 2 thanh niên giật đi xe ware giật mất 1 túi xách trong đó có tiền và 4 hộ chiếu: 1.Nguyễn Thị Hồng Hoa (hộ chiếu VN) 2.Vuong Ova Huyen My Dominika ( 1 hộ chiếu VN và 1 hộ chiếu Séc) 3.Vuong Quoc Cuong David (hộ chiếu Séc) Hiện tại thì gia đình này mất hết giấy tờ và tiền lên ko thể đi đâu đc,mong anh chị 5s nếu biết thì giup họ nhé hoặc liên lạc với mình qua số:0946811500 cảm ơn và hậu tạ P/s: 2 vợ chồng anh chị này định cư bên Cộng hòa Séc rồi lên thủ tục xin hộ chiếu lại rất mất thời gian vì còn mấy đứa con nhỏ,đứa thì quốc tịch VN đứa thì Séc,vậy ae ai thấy hoặc nhặt đc liên hệ mình giúp người ta nhé
Passport VN thì ra Nguyễn Du hay Nguyễn Trãi mà cớ mất và xin làm lại, Passport Czech thì cũng làm tương tự tại Lãnh Sự hoặc Đại Sứ Quán nước đó tại VN. thời gian chờ cấp lại có thể hơi lâu nên nhớ "bôi trơn" bằng dịch vụ làm nhanh. hehe
Đi làm lại còn hơn là ngồi chờ hên xui. Ra nguyễn trãi làm lại hộ chiếu đó. Nhớ là kêu bị mất chứ đừng báo là bị cướp, ko thì thủ tục lằng nhằng lắm!
Chưa thấy cái đại sứ quán nào làm ăn bê tha khốn nạn như cái đại sứ quán séc cả, muốn nộp cái hồ sơ xin visa thôi mà cả trăm người phải ngủ ngoài đường trước ĐSQ từ đêm hôm trước để canh giành chỗ xếp hàng từ 3h sáng. mỗi tuần thì tụi nó chỉ làm việc mỗi sáng thứ 6 từ 9h đến 12h là nghỉ. Dân chúng thì xếp hàng cứ nhao nhao như chuẩn bị giựt cô hồn vậy ( đăc biệt toàn người già trên 50T ko mới đau ) , có người đi những 9 lần ( hơn 2 tháng ) mà vẫn chưa vào được cửa để nộp cái hồ sơ nữa :tire: * cảnh ngủ đêm canh xếp hàng từ 8h tối thứ 5 * dân thiếu ý thức + khả năng làm việc của đsq kém nên kết quả luôn như thế này vào mỗi sáng thứ 6 hàng tuần: [video=youtube_share;X8yvaGEsyDU]http://youtu.be/X8yvaGEsyDU[/video]
Liên quan gì đến VN hả bro, ĐSQ Czech nó áp dụng quy chế thế nói chung cho các công dân nước ngoài đến xin visa nhập cảnh mà.
Nhưng tụi nó làm việc quá tệ, chỉ cần cái máy bấm thẻ lấy số thứ tự như trong ngân hàng mà tụi nó cũng ko làm, phải để cho dân ngủ ngoài đường và giành giựt chen lấn xô đẩy nhau như 1 bầy thú đói 3 ngày chưa được ăn vô tình thấy 1 cục thịt vậy .