Tìm kiếm bài viết theo id

1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Thiên Sứ, 23/7/12.

ID Topic : 5409564
Ngày đăng:
23/7/12 lúc 18:21
  1. thanhga Thành Viên Cấp 4

    đọc chuyện của của bác long mình nói thiết ko biết bạn kể được bao nhiêu % nhưng tình thấy mình may mắn hơn bạn rất rất nhiều từ hoàn cảnh gia đình đến cuộc sống này, đọc xong mình cũng nên suy nghỉ lại cuộc sống mình như thế nào, tình cảm mà xa nhau lúc nào cũng đổ vở hết 10 vụ là đủ hết, sai lầm của bạn là ko tiếp tục học dù đang đi học, mình giờ muốn học mà ko thể học thì chắc chắn học ko vô rồi, thôi chúc bạn cố găng vượt qua thêm 1 lần nửa đứng dậy vì mẹ bạn luôn bên cạnh bạn mà
     
  2. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    cái này gọi là quả báo đấy bác thiên sứ ạ ! bác gạt người ta , người ta gạt bác , cái vòng luẩn quẩn này cú kéo dài mãi cho đến lúc nào bác "ngộ" ra dc thì thôi ! đọc thì thấy thương bác mà cũng giận bác lắm cơ ! nhưng thôi tất cả đã là quá khứ rồi hãy để nó ngủ yên và bước đi trên con đường mà bác đã chọn ! em hỏi thật tý sao bao chuyện xảy ra như vậy bác đã ngộ ra dc cái gì chưa zạ ? chúc bác thành công trên con đường mà bác đã chọn !
     
  3. newspace_sg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình đọc hết câu chuyện của bạn ne,mình từng trai wa giống bạn nên chi khuyên bạn được 1 điều là ít suy nghi đi ,thời gain sẽ làm bạn quên hết ý mà,mình quên sạch rồi,chẳng wa bạn đang buồn bây giờ thôi,cứ đi làm la quên hết,còn tình duyên còn do duyên sô nữa (cái gì ko phải là của mình thì mãi mãi ko thuộc về minh),bạn viết chuyện tình yêu ,xã hội đen buồn cười phết đấy,mình cũng là người bắc,rảnh pm wa 5s nói chuyện cho vui nhe
     
  4. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    hot boy viết tiếp oỳ hở?? sao hok vít trong thớt kia lun
     
  5. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    cám ơn các pro đã động viên nhiều. Giờ thì mình đang rất nản... từ hôm qua tới nay chưa ăn uống gì hết. Mình hận những người đụng chạm vào nỗi đau của mình quá...Giờ mình muốn buông xuôi tất cả quá, đã quá nhiều thứ mất với mình rồi... đi làm ngoài xa cả năm trời, nhìn lại cũng chẳng giành dụm dc bao nhiêu.
    Phấn đấu vì 1 mục đích để rồi mục đích đó mất rồi....
     
  6. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    TS ngốc quá. Khi nào trở về thì dành lại ng yêu trong tay của thằng kia lại, zị mới là bản lĩnh chứ.
     
  7. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Sao The End ngay đó vậy pác , muốn biết kết cục quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
  8. mrvinh89 Thành Viên Kim Cương Verified

    Chém thằng kia rồi ng iu bác có quay lại vs bác ko??? Bác sẽ nhận dc những ji sau khi chém nó, vô khám bóc lịch tương lai mù mịt ko thì trốn chui trốn nhũi... Jo chỉ bít khuyên bác bỏ lại quá khứ tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, những ji đã qua rồi ko thể níu kéo lại dc, quan trọng là cs hiện tại.
     
  9. dokhai Thành Viên Cấp 4

    Bình tĩnh đi em trai, cứ xem nó ko xứng đáng nữa đi. Tìm con khác mà quen, gái nhiều lắm em ơi...
     
  10. Đức Thành Viên Bạch Kim

    cuộc đời đầy sóng gió nhưng cũng có lúc thật may mắn.
     
  11. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator




    ^^! ok anh. Khi nào về sg sẽ liên hệ với a
    .
     
  12. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    đối với em, ví dụ gấu của em có wen ai trước như thế nào đó thì em k cần biết. Nhưng khi wen em mà wen người khác như vậy.... khi giành lại em làm sao chịu được khi cứ nghĩ cái cảnh 2 đứa nó đã từng bên nhau....
     
  13. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    nhưng anh ơi, giờ thì em còn gì để mất...
     
  14. mrvinh89 Thành Viên Kim Cương Verified

    Tương lai & bản thân chính là thứ còn lại của bạn, nhìu ng nghĩ trên đời này ko còn ji để mất thì có suy nghĩ bất cần đời sống buông thả & làm những hành động vi phạm pháp luật đẻ rồi phải nhận kết quả bi đát hơn hiện tại. Vài lời chia sẽ vs bạn, mong là bạn đủ nghị lực để vượt qua thử thách này.
     
  15. lamnhatthien Thành Viên Cấp 4

    cuoc doi bac dung la 1 cau chuyen dai ... Tan co
     
  16. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    Dạo này đang rộ lên phong trào viết hồi kí hay sao đó1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end )).
     
  17. muxanh Thành Viên Cấp 4

    cuối cùng cũng the end hả bác, chắc tại ct gấu nên lâu rồi mới thấy phần tiếp theo của bác,đừng buồn bác ợ, gấu của bác ko đáng để bác như thế.
     
  18. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    đã đỡ 1 tí. thanks các pro nhiều nha.

    Mới ăn được chút. hichic.

    Giờ muốn về sg quá mà sếp ko cho về... sếp nói đi đâu cũng dc, thiếu tiền thì sếp cho tiền đi. Nhất quyết ko duyệt về sg..

    E muốn về sg quá các bác ạ , hay là em làm gì đó cho cuộc sống này nó thanh thản và thoải mái các bác....lương 3 4tr thôi cũng dc...

    Lương ở đây cao, mà em thấy áp lực với nhiều cái để mất quá...

    Làm gì cho thanh thản đầu óc đây các bác..
     
  19. RongVang_ThanTai Thành Viên Cấp 1

    thiên sứ thân
    anh đã ngồi và đọc hết chuyện của em
    cuộc đời em chạm nhiều sóng gió , hôm nay sau bao nhiêu biến cố đã có được ngày này , một ngày của sự thành công , đời em cũng có duyên phận may mắn là rất nhiều người yêu thương em , có lẽ em có cái gì đó dễ mến , em phải hiểu ở đời đến lúc tàu nào thì cũng phải cập bến mà thôi , căn bản em muốn cập bến nào , hãy nhìn ngày mẹ em mất , em đã khóc như thế nào , em phải biết mẹ em muốn em cập bến nào , bến của mẹ em mong muốn và ước vọng cho con mình là em có một cuoc sống và nghề nghiệp đàng hoàng thành công , bến của em là phải lấy một người vợ dễ thương nết na hiền lành , giúp đỡ em nhiều thứ trong cuộc sống , chứ ko phải một người con gái ngoại tình lừa dối em

    em có biết hôm nay em đã có sự thành công trong tay , chính là mẹ em đã đi theo phù hộ độ trì cho em hay không ..

    đã bao nhiêu lần em thoát khỏi các lần rất nghiêm trọng mà em may mắn không tham gia , chính em cũng đã tự hỏi có phải mẹ em về giúp đỡ em không , hay bây giờ em đang phải trả giá cho những lần ở tù , người không dạy thì xã hội sẽ dạy , không phải bất cứ chuyện gì em cũng nghĩ đến phải giải quyết bằng dao lê mã tấu , quen rồi hả em , anh có thể thông cảm cho em tuổi trẻ nông nổi , bản thân anh cũng đã từng là một học sinh như thế , nhưng bây giờ em lớn rồi , quá khứ của em đã khép lại , tuyệt đối em không được nghĩ đến những chuyện đó nữa , giải quyết tất cả mọi thứ trong cuộc sống bằng đầu óc và lời nói , em nên nhớ em không được phép cứ một chút là thấy cần hành xử như một tay anh chị , em nên nhớ em đã lớn ..
    đôi khi một lời nói của mình sẽ như ngàn mũi dao cứa vào tim người khác , đó chính là hành xử bằng cái đầu , hành xử bằng suy nghĩ , chứ ko phải hở tý là nghĩ mang dao to búa lớn ra ..
    chỉ vì một người con gái phản bội em nghĩ có đáng không , có xứng đáng trả giá cho những gì em đã phấn đấu , nên cám ơn cô ta trước khi em cưới cô ta làm vợ đi , vì em có muốn lấy một con vợ như vậy không ? hãy cám ơn cô ta và chúc cô ta hạnh phúc và em nên nhớ sau này làm bất cứ điều gì hãy nghĩ đến mẹ em linh thiêng nơi chín suối mong muốn em có được ngày hôm nay như thế nào .. đừng ngu ngốc em nhé

    nhắc tới mẹ em , anh thật sự rơi nước mắt khi nghe em kể chuyện , anh rất ít khi vào đây , nhưng chắc rằng bà cũng linh thiêng khi giúp anh vào đây đọc những giòng tâm sự này của em và khuyên bảo em ..

    hãy nghe lời anh một lần nữa , con người chỉ có tiến về phía trước , chứ không ai bước ngang và quay lui bao giờ , hãy bỏ những thứ lấn cấn , nham nhở sang hai bên đừng quan tâm tới và tiếp tục con đường trước mặt , con đường mà em cần phải hướng tới mà mẹ em mong muốn , đó là một cuộc sống thành công , tiền bạc mang lại và gia đình hạnh phúc , vợ đẹp ngoan hiền sau này
     
  20. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    thanks anh nhiều ! Lời cmt xúc động nhất 1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end )1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end ) - 1.
    Đã lâu rồi em ko nghĩ về mẹ, chắc hôm nay em sẽ dành 1 ngày cho mẹ, 1 ngày để trải nghiệm lại những gì đã trải qua...
    Lại nhớ mẹ...
    1 vé về trong quá khứ.... ( full VS the end ) - 2
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. tranhthiec.net,
  3. wifeboss,
  4. honeyz...,
  5. sanhkhlv91,
  6. ductuan88,
  7. mrvinh89
Tổng: 484 (Thành viên: 8, Khách: 466, Robots: 10)