Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. willyFox Banned

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
  2. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đêm nào cũng bắt đầu đi ngủ từ 10h, nằm đến 2h mới có thể ngủ.
     
  3. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    ôi... cảm rồi!

    Tin hay ko tin??? Dừng lại hay bước tiếp.

    Sợ nhất cảm giác hi vọng rồi hụt hẫng...

    mọi người vẫn hay nói:" bản chất con người ko thể nào thay đổi đc"...

    Chán! Lại bệnh....

    Furla, IP5, IP5, Furla, Furla, IP5, .... hix... tiền chỉ đủ 1... >"<
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    hum nay đi làm cả ngày... bận rộn, chìu đến trời se lạnh nên đầu bắt đầu nóng... đến lớp học anh văn...
    bắt đầu về tầm 9h, chạy xe từ từ vì mình kg nôn nóng... chợt nhớ, hôm nay là 28/9...
    cách đây 3 năm là ngày hẹn hò đầu tiên của mình... ( phải nói là trước sự thông đồng của mấy con cùng phòng và lúc trước trót hứa, mình mới miễn cưỡng đi:cholerMỗi ngày một tin nhắn...
    ng chợt se lại... kỷ niệm tràn về... nhớ lắm, buồn nữa, cứ muốn chạy long nhong hoàiMỗi ngày một tin nhắn... - 1
    hôm đó 3 năm trước và 2 hôm sau nữa... trời hơi lạnh... mưa nhẹ... ngồi bên bát súp cua nóng hổi thật hạnh phúcMỗi ngày một tin nhắn... - 2
    về nhà... hết cum:beat_shot:... pha 1 ly sữa nóng mang ra quán hủ tíu ngồi ăn... điện thoại reo... làm giật mình... hóa ra 1 bạn mua đồ Mỗi ngày một tin nhắn... - 3... cứ tưởng... buồn vui lẫn lộn thui thì ăn cho no đã rùi tínhMỗi ngày một tin nhắn... - 4
    ăn no nê tính tiền xong về... nhà khóa cổng mah quên mang chìa khóa theo:adore::adore::adore::adore:... mỗi năm đến ngày này... lòng mình lại buồn vô hạnMỗi ngày một tin nhắn... - 5
    thui đi ngủ... mai là 29...Mỗi ngày một tin nhắn... - 6
     
  5. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    hôm nay một chút vui trong e ... e nói e sẽ đi học lại,e thấy a mừng lắm ... mẹ thì ko muốn e đi học nên e chẳng muốn ngửa tay ra xin tiền đóng học phí ... e đang để dành và tiết kiệm triệt để ... a nói a sẽ lo cho e đc gì thì a sẽ lo ... e vui khi a nói như thế,ko phải vì tiền a ạh mà đơn giản là vì e thấy đc sự quan tâm của a dành cho e ... sự quan tâm của a là điều e cần nhất trong lúc này ... nhưng sao e vẫn lo lắng cái gì đó giữa e và a ... e ko biết là gì nữa ... sao e chẳng thể để đầu óc mình thanh thản cho dù mọi thứ đang diễn ra khá tốt ...
     
  6. minhxu Thành Viên Cấp 4

    hôm nay bé thuyết trình đc 9đ, chỉ mình bé đc 9 thui, bé vui lém, sau đó bé đi ăn cá viên và ún sinh tố với 2 bạn, giống năm ngoái, tự nhiên bé nhớ....
     
  7. lehuuqn Thành Viên Cấp 3

    trong này giờ toàn mí bạn gái không nhỉMỗi ngày một tin nhắn...
    sinh viên xa nhà....bùn, mún có 1 người nào đó để mình quan tâm, cũng mún người nào đó quan tâm mình, nhưng giờ sợ..... sợ cái cảm giác bị so sánh, cái cảm giác mặc cảm, cái cảm giác cô đơn trong những ngày lễ......Vô cảm sớm quá Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  8. Nghèo Nghèo Đâu Phải Tội

    đọc thấy tũi thân ghê :cry_002:
     
  9. dophin28 Thành Viên Cấp 4

    chưa bao jo cảm thấy hối tiếc về những j mình đang làm như bây jo
     
  10. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI


    TT là gì? Anh có biết hiện nay em nghĩ TT là gì không?
     
  11. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    khi nhìn thấy vậy anh cảm thấy bùn lắm em à, nhưng anh phải cố gắng thôi
     
  12. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    sáng sẽ đi (lại đi) chụp hình vs a ... hehehe,cứ tìm đc cảnh đẹp là a vác máy cùng e đi chụp ... e làm mẫu cho a ... hình e nhiều lắm rồi a nhỉ,mà toàn hình do a chụp thôi ... e vẫn thích a chụp cho e nhất,vì e có thể làm đủ kiểu,đủ trò hết ... a cứ cầm bấm máy liên tục,đôi khi về nhà xem lại hình,e cứ bật cười ... có nhiều lúc e làm trò mà a cũng chụp được nữa,nhìn tếu ghê ...
     
  13. trongnghia1902 Thành Viên Kim Cương

    Đọc từ đêm qua tới giờ mới hết 827 trang. Đuối!
     
  14. thang22_4_1989 Thành Viên Cấp 5

    [YOUTUBE]ZLz4mbAEO3A[/YOUTUBE]


    Bàn tay anh thấy giá lạnh,khi em nói câu biệt ly
    Vòng tay anh ôm rất chặt,nhưng em vẫn bước ra đi

    Nhìn qua gương thấy bón hình.em cứ xa dần xa
    Chợt nhận ra em đi mất rồi.giờ một mình lẽ loi

    Em giờ đây…không còn là ngày xưa
    Một người đã đã rất yêu anh
    Anh nhìn em ra đi.lệ rợi trên mi sầu úa

    Ở bên người mà em chọn nhé.anh sẽ nguyên cầu cho em từng phút
    Những kỉ niệm ngày xưa đã rất ngọt ngào
    Chỉ riêng mình anh khắc sâu

    Ở bên người ta vui em nhé.đừng buồn như bên anh lúc trước
    Nếu mai này gặp nhau
    Anh muốn thấy nụ cười,muốn thấy một người anh đã yêu
    Thật hạnh phúc…!!! ​
     
  15. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    ghê zạ Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  16. exisxe Thành Viên Cấp 4

    Yêu thì a nói yêu, hết yêu thì nói hết yêu, nói ra sự thật cho e nhẹ lòng. Sao a luôn xem e là bé nhỏ, khờ dại rồi e làm chuyện j, giải quyết việc j, a cũng ko vừa ý. Cảm giác bây giờ của e dành cho a rất khó chịu. E ghét sự im lặng của a!
     
  17. minha Thành Viên Cấp 5

    @ Hi vọng sẽ có người thay e chăm sóc và yêu thương a gấp e 4114 lần !_!
    @ Nhìn vào gương và tập thay đổi những gì e đã từng nói với a để trở nên tốt hơn, a nhé!
    @ E đã từng kể với a nghe những gì bạn e bói cho e rùi đó, hok biết a có còn nhớ hok, nhưng mà e lun tin đó là sự thật.
     
  18. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    a đừng có mà đầu độc e bằng những lời khen e ú ú dễ thương nữa nhá ... a có biết là bây giờ e mập khủng hoảng rồi ko ??? haizzz,trong vòng 1 tháng e tăng kí khinh khủng ... ai cũng nói mập ra,mà hình như là wá mức độ cho phép thì phải ... ăn như chưa từng đc ăn =.= mà cũng lạ ... e ốm thì mọi ng chê ốm quá,mập thì bị quở sao mập ghê thế ... hix
     
  19. Nghèo Nghèo Đâu Phải Tội

    Cần mua tình yêu....có ai bán không................
     
  20. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    buồn.... ngủ Mỗi ngày một tin nhắn...