Tìm kiếm bài viết theo id

Mình muốn vào làm nhà nước thì phải làm sao, các bác chỉ giúp?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huyhoang.89, 21/7/12.

ID Topic : 5399852
Ngày đăng:
21/7/12 lúc 21:36
  1. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đang ở phường nè, làm bên văn thư chán bỏ mẹ, vào làm gì, mình thì ko làm bên văn thư và cũng ...chán
     
  2. huyhoang.89 Thành Viên Cấp 1

    bác làm phường nào vậy, biết cách chạy vào không
     
  3. go_on Thành Viên Cấp 6

    theo mình bik từ năm 2012 nhà nước quy định
    để vào làm nhà nước thì bạn fai
    chưa lập gia đình
    cao 1m68
    tuổi dưới 27
    xét lý lịch nữa.
    trình đô đại học,av,vi tính.
    nếu đạt yêu cầu đó thì pm mình hướng dẫn típ.
     
  4. bomi Thành Viên Cấp 4

    làm ở quận nè Mình muốn vào làm nhà nước thì phải làm sao, các bác chỉ giúp?)
    văn thư ko những chán mà còn nhiều việc hơn các phòng khác, nhưng mình mới làm có 1 tháng nên cố gắng, có cơ hội là nhảy qua phòng khác Mình muốn vào làm nhà nước thì phải làm sao, các bác chỉ giúp? - 1) chỗ mình ai mới vào làm cũng làm ở văn thư đầu tiên cho biết việc
    muốn xin vào phường làm thì phải có bằng đại học, cái này để làm màu thôi, nếu làm lâu dài thì bắt buộc phải học cái khác liên quan đến đoàn thể như luật, văn trư lưu trữ ... để lên chức
     
  5. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    dễ ợt,xung phong đi bộ đội rồi ở lại học làm sĩ quan luôn,khỏi tốn đồng nào
     
  6. BUNG SEAL HỘP Thành Viên Kim Cương

    làm cái khác cho sướng đang làm NN đây còn oải mấy bác chui vào làm gì
     
  7. Western Digital Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mở quán nhậu lề đường đi pro. bảo đảm hốt bạc
     
  8. vnnetadmin Thành Viên Cấp 3

    đang làm nhà nước nè, trưởng đầu ngành 1 phường luôn. Lương 2,5tr /1 tháng.
    Bạn muốn làm mình giới thiệu free, nhưng với dk là k tiêu cực ,ok ?
     
  9. kzam Thành Viên Cấp 6

    Trên 5s này mà nói chuyện đi xin việc toàn nghĩ tiền tiền thôi.
    Hốt gơ 5s một thời - ss Meomeo tốt nghiệp Hoa Sen,giờ thi tuyển vào Vietnamairline ko tốn 1 đồng đó thôi.Vậy chứ từng có topic,nào thì COCC,VNA toàn dân bắc,nào thì phải có tiền...
     
  10. Sátthủ_mangdépmủ 5s Thành Viên Cấp 2

    thím này mạnh miệng quá.
     
  11. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    đang thất nghiệp.... hóng thôi
     
  12. phanngoc87 Thành Viên Cấp 2

    Mình muốn vào làm nhà nước thì phải làm sao, các bác chỉ giúp?Bạn này giống tui..
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    hốt gơ này gặp ngay lúc đợt tuyển dụng của VNA có thanh tra, chứ bằng không thì có trời mà vô được mà không mất 1 xu ngoại trừ có gốc. VNA bây giờ đủ các vùng miền hết nên miền Bắc hết độc quyền trong ngành này rồi.
     
  14. llchan Thành Viên Cấp 3

    đi dân quân đi, k tốn đồng nào mà cũng là làm cho NN đó. Muốn làm gì phải nói rõ để ae tư vấn chứ. 50tr thì cũng đc chứ ko fải ít đâu. Hồi đó lo cho thằng em vào CA mà có 20tr, quan trọng là phải quen ngay mối luôn đừng qua cò, tụi nó chém ác lắm. Nhưng xác định vô NN thì thu nhập là hên xui nha, có chỗ có tiền có chỗ ko, mà chỗ có tiền thì đấu đá chặt chém ác lắm --> nản lắm
     
  15. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Hix, mình có quen ông anh làm bên chợ dân sinh cũng là làm cho nhà nước. Ổng hỏi mình mún làm ko mà lương thấp vãi, thấy ổng làm hơn 30 năm, ngày nào cũng lên chợ bán rồi về, tà tà tuần nghĩ 2 buổi, giờ cũng hơn 40 tuổi. Thật sự mình ko chịu nổi cảnh sống như vậy các bạn à. Tuổi còn trẻ mà sao lại chôn đời vào cái gọi là nhà nước nhỉ. Làm được vài năm rồi chán nghĩ nữa, phí tiền lắm.
     
  16. haizzz làm nhà nước vì vui đâu! đang làm nè, chẳng phải tốn tiền gì hết cũng vô được, được cái việc ko nhiều lắm, ổn định, lương ok, nhiều khoản khác, chế độ tốt và vì làm ngành giáo dục nên cũng được nể trọng hehe, học kinh tế thì chắc xin vô doanh nghiệp kinh doanh kiểu xăng dầu, ngân hàng này nọ à, mà vô được thì trần ai!!!!
     
  17. toefl ibt Thành Viên Cấp 6

    sao ở trên nói là cục thuế, giờ là VNA mình không hiểu
     
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mình trước khi về phường làm thì đã làm quận 3 năm về chuyên môn, nhưng rồi do ko có ô dù che chở nên khi có nhu cầu cán bộ biệt phái ở phường thì mình bị điều đi, làm ở phường nhưng vẫn là người của quận, sau đó anh em ở phường thương nên vận động về làm hẳn ở phường luôn, một phần do bất mãn bị quận đối xử bạc bẽo nên về luôn, khi mình về phường thì cái chỗ trước đây mình quản lý trên quận do mấy đứa khác làm yếu quá nên quận lại có văn bản xin lại, bây giờ đang phân vân quá
     
  19. cuong3mat Thành Viên Cấp 4

    Mình từng làm 1 trong những tập đoàn nhà nước lớn , mình phỏng vấn vào nhé.
    Minh bao đảm với mấy bạn, năng lực mình ko thua kém gì mấy thằng COCC, và 1 đám nịn nọt.
    Nhưng mình van ko thể tồn tại lâu dc. bị đì, ăn hiếp ghê lắm. chiu đựng dc nữa nằm mình ra đi ...
    Nếu ko quen biết thì đừng ham hố làm gì
     
  20. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    1 câu rất hay sưu tầm trên FB cho xã hội xin việc hiện nay
    Nhất hậu duệ
    Nhì quan hệ
    Ba tiền tệ
    Bốn trí tuệ
    Năm thì mặc kệ
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. ductuan88,
  3. HONEYZ,
  4. hcumi,
  5. Anh88,
  6. 01256100000
Tổng: 541 (Thành viên: 9, Khách: 479, Robots: 53)