Tìm kiếm bài viết theo id

NHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vuhai258, 19/7/12.

ID Topic : 5387708
Ngày đăng:
19/7/12 lúc 17:52
  1. tung của Thành Viên Cấp 1

    cao kiến cái ế gì đâu, có sao nói vậy, nó có bạn trai rồi thôi, đừng bỏ phí, uổng lắm, ko có cơ hội lần 2 đâu, xem nó là em gái cưngNHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ, khi nào nó bỏ thèng kia, mình dzớt nó dzìa aaaNHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ - 1

    thằng thớt nó khóai bỏ mẹ, phải cáo thì pác mới có ng yêu đc, khờ là mất luôn:10:
     
  2. tung của Thành Viên Cấp 1

    cao kiến cái ế gì đâu, có sao nói vậy, nó có bạn trai rồi thôi, đừng bỏ phí, uổng lắm, ko có cơ hội lần 2 đâu, xem nó là em gái cưngNHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ, khi nào nó bỏ thèng kia, mình dzớt nó dzìa aaaNHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ - 1

    thằng thớt nó khóai bỏ mẹ, phải cáo thì pác mới có ng yêu đc, khờ là mất luôn:10:

    đang đợi một tấm hình của pác :snicker: đùa thôi, ko có cũng chả sao:dribble:
     
  3. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng bị amindal 2 cục cũng to lắm. Nhưng mà nó sống hòa bình với mình từ nhỏ tới giờ rồi. Chẳng thấy nó hành gì cả.
    Em ấy sống hòa bình với mình thì mình cũng ok, hòa bình với em ấy luôn. :beauty:
     
  4. tung của Thành Viên Cấp 1

    đau như bị thông đúyt đó màNHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ
     
  5. monghanhphuc Thành Viên Cấp 1

    con trai nói ngắn gọn thôi, dài quá lười đọc quá
     
  6. monghanhphuc Thành Viên Cấp 1

    mình cũng bi amidal
    nhưng bác sĩ nó chưa mún cắt
    vả lại mấy năm rồi ko bị nó hành

    nhưng khổ nỗi, mỗi lần nói hơi nhanh một tí là bị ngọng
     
  7. tung của Thành Viên Cấp 1

    thất bại gì vậy ChúNHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ
     
  8. kogian_kogiau Thành Viên Cấp 3

    ơ.... j mà cắt amidal nằm lâu thế chú... em họ anh sáng cắt chiều về chứ có mổ j như chú đâu nhỉ,thậm chí ko ra máu nữa kìa... mấy hôm sau nó líu lo ngay mặc dù nó mới 12 tuổi. đọc thấy chú có vẻ "yêu 1 mình"
     
  9. phuongaudio Thành Viên Cấp 6

    trước đây bị, bác sỹ kêu hè mỗ,nhưng uống thuốc thì hết, này 10 năm rồi không tái phát
     
  10. BlackLeeche Công Ty TNHH Chi Dũng

    Mình cũng mỗ amidal khoảng 2 năm trước. Mỗ xong là khỏi nói 1 tuần luôn. Đau kinh khủng, chỉ uống sữa với ăn cháo là chủ yếu. Khoảng tuần sau thì ăn mấy món mềm như bún, cơm nhão. Hồi đó mới mỗ xong tưởng năm nghỉ xíu là về được. Ai dè vừa đứng lên đi được mấy bước thì sắp xĩu ( BS kiu còn bĩ ảnh hưởng của thuốc mê), nên nằm lại BV 1 đêm, hôm sau về ^^. Nhưng mà được cái cắt xong cái amidal đó hầu như không bệnh nữa. Trước đó bị nó hành suốt.
     
  11. tiagotran Thành Viên Cấp 3

    THẰNG NÀY CHẮC LÀM BÁO HAY VIẾT VĂN ẤY NHỈ? TRÍ TƯỞNG TƯỢNG PHONG PHÚ KINH...
     
  12. chelseatv Thành Viên Mới

    khiếp quá không đọc nổi
     
  13. alone in the rai Thành Viên Cấp 4

    sao mà giống nhật ký tình yêu quá...
     
  14. lambakhiem Thành Viên Cấp 3

    tự sướng đến thế là cùng........ xem bài viết + tóp CM thấy tóp tự sướng suy nghĩ có xu hướng 1 mình dữ quá... bác này có mổ nhưng ko quen đc ng ta về "yêu đơn phương" nên bịa ra viết nak............. thi báo chí đi tốt đó bác ạ
     
  15. vuhai258 Thành Viên Cấp 1

    Sao :beat_brick: dữ vậy bác? đó là sản phẩm của một buổi chiều nỗi buồn thăng hoa của một người chuyên ban A sắp tốt nghiệp một trường công ngiệp tại sg nhé!hix.
     
  16. vuhai258 Thành Viên Cấp 1

    Ko biết CM với nhiều trích dẫn nên làm ko khoa học ntn một chútNHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ.Mình đã lên lại sài gòn và đã có bữa gặp mặt ngọt ngào với em nó rồi nhé, hà hà.Còn được nhận từ em nó một cây viết chì rất sinh viên với nguyên nhân là "e thấy a thik vẽ nên e đặt luôn một cái khắc tên e,a đừng vẽ e mà giống Thị Nỡ như lúc trước nữa nhé" hahaha.Em nó cũng thổ lộ luôn nỗi buồn hay cái cớ cũng ko rõ lắm là em nó theo thiên chúa còn gia đình ny là Đảng viên cả nhà.Cái này mình ko rành lắm.Già đình mình cũng Đảng viên mà.