Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Ngựa đẹp và hành trình luyện tập thật thú vị!
     
  2. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    mấy lần e đi oto trong nội thành mà toàn ngồi ghế sau, kg ngờ lái xe căng thẳng đến vậy Daily diary for everyone
     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Bực bội! Hết bệnh rồi lại tới đụng xe, rồi thì lại bệnh. thế sao cái lúc mượn thì nào là chỉ khỏang 1,5 tháng là em nhận tiền dự án từ mẹ, rồi thì tiền đi dạy khỏang 1000$ nữa là đủ trả chị. em và ba em nghĩ chị là bank của mình sao? lợi dụng cái tình thân để rồi cứ làm vậy hoài. biết rằng chị sẽ ko từ chối vì cái gọi là tình thân đấy rồi cứ ỷ lại như vậy sao được? mà em nghĩ coi có công bằng ko? em ở nhà tiện nghi, cao cấp, phải 7, 8 triệu / tháng mới chịu chứ ko về ở với mẹ em, em đi bar, nhà hàng suốt ngày - bữa sáng của em, riêng ly cf cũng tính = $ rồi, rồi thì trang sức với quần áo. em biết chị thế nào ko? chưa bao giờ chị đi 1 mình mà chị ăn cho riêng mình chị quá 30k/ món, chưa bao giờ! món trang sức chị mua cho mình chỉ là 1 chiếc nhẫn bạc! quần áo chị mua hơn 1 nửa là 2hand! em biết mở miệng nói chi tiêu của em gấp mấy lần lương chị một tháng, vậy mà em làm vậy sao? em có thấy mình nhẫn tâm ko? liệu có phải đó là cách em đối xử với tình thân như vậy ko? em nghĩ tiền mẹ chị để lại nhiều lắm sao? mà em có biết mẹ chị cũng vất vả thế nào mới có được tiền ko? cũng như chị, và còn hơn chị, sống tiết kiệm chi li với bản thân gần như cả đời, có mấy khi mẹ chị có tiêu xài cho mình! Mà rồi có bao giờ chị quên cái trách nhiệm cần phải lo cho ba em, cho những người trong nhà mình sau này đâu, cho dù trách nhiệm đó em là người phải mang đầu tiên đó. Nếu chỉ biết mình chị, sống cho chị thôi, thì chị chẳng việc gì phải lo làm thêm kiếm thêm cũng đủ, dẫu việc lo cho nhà là 1 phần lý do chị làm thêm thôi! ngày xưa mẹ chị đã dặn chị phải biết lo cho dì Hạnh, cho em Rùa, cho các cậu, cho ba em bởi nhìn vào em đi, em cũng chỉ biết bòn rút tiền của ba em mà thôi, chứ rồi chả biết em lo được gì cho ba em. dẫu chị ko làm điều đó cũng chả ai trách được, nhưng chị ko quên, và tự ràng buộc mình sau này phải thế. nhưng sao em có thể đối xử với chị như vậy?
     
  4. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Chờ cả tuần để đến ngày cuối tuần! Bây giờ đã là ngày cuối tuần và cũng đã sắp hết ngày, điều mình chờ đợi đã ko đến! Lại chuẩn bị chờ thêm một tuần nữa, dù biết 99,9% điều mình chờ đợi sẽ không đến! Cứ thế cứ thế mà thôi!
     
  5. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    cố gắng lên nào ... Mọi thứ sẽ ổn thỏa thui mà Daily diary for everyone
     
  6. Snow? Thành Viên Cấp 4

    sắp có 1 cơn bão đổ bộ vào tâm trí mình...
     
  7. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Vừa mổ xong lên 5s chém liền kaka
     
  8. fall_in_love89 Thành Viên Cấp 2

    tình yêu là gì nhỉDaily diary for everyoneudency:
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    trợt 2 cú trời giáng, mún què. chừa cái tội nhảy nhót trong khi tắm! hu hu!
     
  10. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    học xong ... tới Coop Nhiêu Lộc , móc điện thoại alo mình đã tới, ... đứng đợi ... bà bán bánh tráng trộn hỏi " ăn bánh tráng trộn hông con" , " hông chị ơi " mình trả lời ... đứng đó hóng chuyện mấy bạn gần đó với vẻ mặt vô cảm trong khi chờ .... Trời sắp mưa ... từng cơn gió mang theo hơi nước bên bờ kênh thổi qua mát rựoi , " nhóc đi đâu lang thang ở đây thế " - một câu nói thoảng qua đủ làm mình giật nảy mình, quay lại hoá ra không phải kêu mình ... tự nhiên làm mình nao lòng ... điện thoại rung ... mình tới lấy giấy tờ rùi chạy về ... mưa ... mình đang đợi j vậy :sad:
     
  11. Cá Chép Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao dạo này mình cảm thấy chán nản nhiều thứ quá đi mất, sức khoẻ thì xuống dốc trầm trọng, gặp nhiều c huyện không vui gì đâu nữa. Giờ thì đang đau đầu với đi kiếm việc làm nữa hi vọng là mỗi ngày một niềm vui.

    cảm thấy cô đơn và trống trải, vẫn cần 1 ai đó quan tâm mình
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    hình như mình bị lãnh cảm Daily diary for everyone
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Ôi, đói nhăn răng. liệu lát nữa có được ăn cơm sớm ko nhỉ? chứ đói quá bủn rủn cả chân tay rồi.
     
  14. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    nói nhiều để làm j, tự nhiên nhận ra có lúc mình nói rất nhiều, người khác kg kịp hiểu mình đang nói j, đớ người ra luôn :surrender: ..... có lúc im lặng đến đáng sợ, con bạn nói hôm nay mì bị j mà im re như thóc thế cưng :sweat:

    riết rồi kg biết đặt niềm tin vào đâu, tại sao con người lại lừa dối nhau mà sống thế không biết, cái câu nói đó theo trải nghiệm thì đó kg phải là sai, bài học nào cũng phải trả 1 cái giá đắt như thế sao........ " đừng cứ trẻ con như thế nữa ", người đi trước luôn đúng.... thanks cái người đã dạy em bài học đó nhá ( dù người đó chax kg mò vô đây làm j) :byebye:
     
  15. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    1 người ra đi, lại có 1 người trở về.. cứu cánh cho mình. hi vọng lần này sẽ được.
     
  16. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    E mệt và cực kì mún ngủ Daily diary for everyone
     
  17. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá ... mệt mỏi thiệt ... nhức đầu ghê :tire:
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    bớt được xíu, vào 5s là lại bị cảm lạnh, rét run cả lên!
     
  19. Dr. 76 Thành Viên Cấp 4

    Hôm nay khai mạc Olympic, hok biết có ai thích không chứ mình ghét cay ghét đắng các sự kiện thể thao quốc tế, đơn giản vì nó làm mình và mọi người bị mất tiền Daily diary for everyone Tiền lương mỗi người bị giảm ít nhất 5 triệu, tiền cá độ mỗi người thua ít nhất 200k... Haiz, mau 2 tuần qua mau chứ dạo này hẻo quá rồi Daily diary for everyone - 1
     
  20. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Mới 10h50 mà đã lôi khúc bánh mì ra ăn. ăn xong sẽ nghỉ ngơi xíu rồi kiếm đường ngủ tới 2h. biết làm gì nữa nhỉ? việc ko có, sếp lại nghỉ phép, nếu ko gánh trách nhiệm trực phòng thì đã có thể chuồn về nhà đắp chăn ngủ rồi. mệt quá đi thôi!
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. vanquyensg2022
Tổng: 1,074 (Thành viên: 5, Khách: 1,056, Robots: 13)