Tìm kiếm bài viết theo id

quyết định sai lầm của em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nickson94, 27/7/12.

ID Topic : 5434237
Ngày đăng:
27/7/12 lúc 16:01
  1. datnn Thành Viên Cấp 4

    Có người bất chiến tự nhiên thành cũng có người chưa chiến tự nhiên hàng!!
    Dù là 1 tia hy vọng nhỏ nhoi có cơ hội thì ta phải cứ thử cớ sao tự đánh giá mình khá mà không dám thi? Làm lại thì chưa muộn nhưng phải cải tạo tư tưởng trước đã.
     
  2. SuperBoy3000 Banned

    cứ học tiếp đi chứ , đừng nản chí , cơ hội còn nhiều mà .
     
  3. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Tốt nhất là bỏ 1 năm ra là luyện... Nhưng nhớ là có thi thì chọn ngành mình thật sự yêu thích nhé, mắc công đậu rùi lại than không đúng ngành thì chết dở nữa.
     
  4. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Hồi xưa mình học lớp 12 ra nhận thấy mình hỏng kiến thức trầm trọng, không theo nổi trình độ thi đại học, năm đó thì thi 3 môn chỉ được 10,5 điểm, lúc đó mình vô cùng hoang mang và mất phương hướng nhưng năm sau mình thi được 21đ, vô Khoa Kinh Tế - Luật của ĐHQG Tp.HCM, giờ ra trường được hơn 3 năm, đang tập sự luật sư và đậu cao học, nói thể không phải để khoe khoan, mà chỉ muốn nói với bạn là 1 năm chưa là gì, bạn cần phải đứng dậy ngay từ bây giờ, thua keo này bày keo khác, đừng vội nản chí kẻo sau này hối hận
     
  5. học tiếp đi em trai chỉ có học mới mau thành công trong cuộc sống em à.
    siêng năng cần cù ,có chí học và có chí tiến lên trong cuộc sống mới thành công trong cuộc sống được em à
    việc có khó hay có xảy ra theo hướng xấu nhất nhưng em hãy suy nghĩ nó theo hướng tích cực thì việc sẽ theo hướng thích cực thui e trai
    [video=youtube;slF24g3OfaQ]https://www.youtube.com/watch?v=slF24g3OfaQ[/video]

    như a chuẩn bị ra trường nhưng ko phải nhất thiết ra trường là phải xin vào công ty này công ty nọ ,,có nhiều cách kiếm tiền chứ ko có áp lực kiếm việc của 1 sinh viên mới ra trường ...miễn sao mình thấy mọi việc mình làm thỏa mái và phát huy tối đa kỹ năng và phẩm chất của mình em à.
    phải đặt câu hỏi:em thích cái gì,,,muốn làm gì....làm việc gì dễ thành công nhất...
    chúc em chọn đúng con đường thành công nhất trong cuộc sốngquyết định sai lầm của emquyết định sai lầm của em - 1quyết định sai lầm của em - 2
     
  6. phungnamthien Thành Viên Mới

    Em tui chẳng biết hs giỏi Hoá cấp TP là cái gì mà còn thi khối A đc 16.5đ và khối D 20đ đây. Chủ thớt không có tự tin thí nào.
     
  7. shopping1993 Thành Viên Cấp 4

    Mình đã bị tình trạng như bạn :tire:
     
  8. relaxman Thành Viên Cấp 3

    dai hoc la cai gi dau ma ham vay,quan trong hoc xong buoc ra xa hoi co viec lam nhieu tien ko kia,hoc cho cố ra làm 4-5 trieu 1 thang thì khi nào mới khá nổi,hic
     
  9. a kể em trai nghe nhé
    nhà a thì cũng có thuyền đi biển nhưng em biết miền trung rùi bão lũ rất là nhiều,,,mạng sống chênh vênh và nhỏ nhoi với biển cả lắm chỉ cần sơ sút 1 tí là mất mạng và mất xác như chơi...nên cha mẹ luôn muốn con cái theo nghiệp học chứ ko muốn theo nghiệp biển như bố mẹ khổ cả đời...
    a thì chả thi hs giỏi gì cả,cũng chẳng có giải gì cả,nhưng mình phải xác định học để làm thoát nghèo chứ quê miền trung thì quanh năm nghèo đói ,,,khó khăn,bão lũ nên đã tạo động lực mình cần phải học ko cần học 1 trường thiệt là xịn,thiệt là nổi tiếng vì ra XH ai cũng như ai,,,chỉ có thành công mới chứng minh là em hơn người ta thôi
    xưa a thi đại học Ngân Hàng khối A (Tài chính - Ngân hàng):20đ+1 điểm vùng nữa ,thiều 0.5 đ vẫn rớt -->cực kỳ buồn cả tuần ko nuốt nổi 1 hạt cơm vào bụng,em biết 1 tuần a sút bao nhiêu kg ko....????nhưng a vẫn ý thức là mình phải học trước tiên để đền đáp bố mẹ,2 là vượt nghèo,3 là số phận mình sẽ sướng hơn bố mẹ mình....

    còn khối B thì thi Đại học tự nhiên tphcm(ngành sinh học) :23.5 đ đậu rùi nhưngchấp nhận ko học vì mình ko đam mê,biết mình ko có khả năng thành công trong ngành này

    định ôn lại năm sau thi tiếp nhưng nghĩ đi nghĩ lại tại sao phải chờ đợi 1 năm mà chưa biết kết quả thế nào...nếu thi năm sau ko đậu nữa thì sao...lại thi nữa sao...cuối cùng dẫn đến nãn và chán nãn....trở về lại con số 0...rùi lại rơi vào tâm trạng chán đời...
    bao nhiêu thất bại ,bao nhiêu sóng gió nếu tinh thần hướng về cái điều đơn giản ,cái tiêu cực thì vượt qua hết

    lúc đó bạn bè mình ra trường đứa thành công thì mình thấy hối hận lắm em à.

    a nói vậy thui nhưng nếu có chí và quyết tâm học và quyết tâm thành công thì em phải cố gắng nhiều
    a mong em thành công trong cuộc sốngquyết định sai lầm của emquyết định sai lầm của em - 1quyết định sai lầm của em - 2cố gắng lên em trai
    [video=youtube;8DEW7NSzSF8]https://www.youtube.com/watch?v=8DEW7NSzSF8&feature=related[/video]
     
  10. maybemiun21 Thành Viên Cấp 4

    cái này bạn nghỉ đúng đấy ở nhà ôn 1 năm nản lắm . nên ra thực tế thì tốt hơn
     
  11. data_com Thành Viên Cấp 5

    Anh hiểu cảm giác của e lúc này, buồn chán, hụt hẫn, lạc lối. Nhìn mọi người có điểm, trường này trường kia, còn mình thì chơi vơi chán nản lắm.
    Nhưng nếu e bỏ cuộc thì e là người thất bại, cả cuộc đời của e sẽ thất bại.

    1 năm so với 60 năm cuộc đời còn lại của e chẳng là gì. Bạn bè học trước e 1 năm cũng chưa nói được điều gì. Ra trường, không ai đảm bảo người đi làm trước 1 năm là thành công hơn.

    Anh khuyên là nếu e cảm thấy sức mình có thể thi đậu được ĐH, thì đừng học trung cấp hay cao đẳng e ah. Còn ngược lại, thấy mình yếu quá thì hãy vịn tới trung cấp hay cao đẳng, rồi từ từ mà bò lên ĐH.
    Vì anh cũng là 1 thằng đi lên từ TC nên anh hiểu rất rõ giá trị của tấm bằng. Năng lực là cái cốt yếu, nhưng tấm bằng là thứ chứng chỉ vào đời.

    Một lời khuyên nữa, là em có 1 năm để ôn và thi lại. Hãy đi làm từ bây giờ, bưng nhà hàng, giữ xe, hoặc xin làm KTV (vì e đã có bằng Icare). Làm đi e, làm đi để e hiểu giá trị của đồng tiền, đi làm đi để thấy việc học nó quan trọng và cần thiết đến cỡ nào. Đi làm để hiểu mình thích hợp với nghành nào, mình cần công việc nào cho tương lai. Nếu e phân vân giữa kỹ thuật và kinh tế, thì hãy chọn làm KT trước, để có thể trải nghiệm. Nếu thấy mình hợp thì hãy thi kỹ thuật, còn nếu không thì hãy chọn kinh tế.
    Chỉ cần e 6 tháng, là đã có thể hiểu được cuộc sống mà không có học nó khó khăn và bất công đến cỡ nào. Anh tin đến lúc đó thì tự thân e thừa quyết tâm để đậu đại học năm sau.

    "Tái ông thất mã" chưa chắc mất ngựa đã là xui. Biết đâu nhờ 1 năm thi rớt mà e lại có khoảng lặng để hiểu mình, hiểu cuộc đời và có lựa chọn đúng đắn hơn cho tương lai.

    Chúc e thành công.
     
  12. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    nói thì dễ chứ ôn ko dễ đâu
     
  13. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    nếu như những j bạn nói là đúng thì mình pó tay bạn òi, phải tự tin lên chứ, bạn học còn giỏi hơn cả mình nữa, mình thi học sinh giỏi Hoá bị rượt cái oạch, cấp 2. cấp 3 mình chỉ dừng lại ở mức học sinh Khá thôi, kg leo nổi lên loại giỏi nữa:sweat: môn toán học bình thường, vật lý bình thường, kg có j gọi là nổi trội, thậm chí là chìm luôn. đc cái thi TNPT chém trong bài thi dữ quá nên đc 55.5đ, thi anh văn đc 7đ luôn trong khi đó quá trình học mình bị 3 con 1 và chép phạt liên miên quyết định sai lầm của em

    đến khi thi đại học xong,có điểm, đậu 2 trường khối A và B ( cao đẳng mình bỏ thi vì lúc đó bị bệnh nằm liệt giườngquyết định sai lầm của em - 1udencyquyết định sai lầm của em - 2 có người còn nói mình học vậy mà sao đậu 2 trường hay zậy, còn tỏ ra khinh mình, kêu mình chém nữa :sexy_girl:, mình móc 2 tờ giấy báo ra người đó đứng hình hết bik nói j luôn quyết định sai lầm của em - 3
    nói chung hồi đó mình kg còn j để mất nữa òi, thi thì thi thui tại sao kg thử sức mình chứ
    quyết định sai lầm của em - 4
    thực ra kiến thức nền bạn nắm chắc là ok òi , còn mún thi vào mấy ngành hot, bách khoa, y dược thì phải luyện thêm thật, mà bạn định thi trường j
     
  14. Mind_Hunter Thành Viên Cấp 1

    Cách đây 7 năm thi ĐH khối A CNTT ĐHKHTN xong là biết đậu luôn. Về nhà chờ ngày báo nhập học,
    khỏi thi khối B nữa.
    quyết định sai lầm của em

    Đừng bao giờ bỏ cuộc, vì ra đời rồi còn phụ thuộc vào bản lĩnh của mõi người nữa em.
     
  15. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Học tiếp + thi tiếp: 12 năm ăn học không lẽ không bỏ ra thêm được 1 năm để thực hiện ước mơ của mình sao. Muốn học trung cấp hay cao đẳng thì năm sau học vẫn kịp.
     
  16. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Cách đây 4 năm em cũng y như anh. Thi xong CNTT KHTN tính cái bóc ra 25đ. Nghỉ thi khối B ( Cao đẳng không đăng ký) quyết định sai lầm của em - 1
    Nhưng mà đường học nó trắc trở quá... H tốt nghiệp ra chỉ được loại TB K. Nên quyết tâm học thêm nửa năm ra cho bằng bạn bằng bè quyết định sai lầm của em - 2.
    Cố lên em àh. 12 năm ăn học không lẽ giờ bỏ cuộc. 1 năm nữa thôi để thể hiện khả năng bản thân mình
     
  17. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    mình đọc xong thấy hơi ngỡ ngàng với sức học của bạn mà ko thi mình thấy rất uổng phí , nhưng bi giờ có nói gì cũng đã là quá muộn , chỉ khuyên bạn cố lên , mình thấy thi đại học ko khó như bạn nghĩ đâu , bạn đã suy nghĩ quá nhiều và nhân hóa nó quá mức ...
    *** mình học cấp 3 vào năm 2003-2006 , mình thi khối M - giáo dục mầm non - đại học sư phạm tp. hồ chí minh (là khối D - văn - toán - ko thi anh văn) sức học trung bình ah , mình ko ôn luyện thi đại học vì quả thực nuốt ko nổi kiến thức lớp 11 nữa ,,, thầy giáo lớp 12 mình bảo chỉ cần nắm chắc kiến thức lớp 12 là khoảng 5-7 điểm rồi. mình lấy toàn bộ đề thi đại học khối D văn & toán ra làm và mình thấy đề năm nào cũng ra những câu gần na ná nhau , kiến thức lớp 11 có 2 câu giải phương trình (2d) + câu 1 điểm cho học sinh khá giỏi = 3d => toàn bộ nằm ở kiến thức lớp 12 hết. năm đó mình thi toán 7d , văn 5,5d. năm đó mình đi thi bằng niềm tin lun , hít thở sâu và chỉ biết nhủ lòng , cố lên nah mình sẽ làm được.
    *** chúc bạn may mắn, đừng nản lòng nhen.
     
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mình thì học bình thường ở phổ thông do chỉ chú trọng và thích thú với mấy con số nên văn, anh văn, sử, địa... mình chỉ học cho đủ điểm, do mức học chỉ đạt trung bình nên gia đình chẳng mong gì ĐH, năm 2000 thi mình đậu cả 3 trường ĐH và á quân cao đẳng xây dựng 2, cả nhà đều ngạc nhiên là thằng này hoc hành TBinh mà sao đậu lắm thế, lí do thì có sẵn rồi, mình chỉ học toán lý hóa thôi, ngoài khối A thì mình chẳng biết thi khối nào nữa, học tập trung đi em, đừng ham hố dàn trải
    có điều bây giờ ra làm thì cần AV nên già đầu mà vẫn phải học AV nè, cái môn mình ko thích tí nào, nhưng ko có nó thì ko thể nào học xong cao học, hic
     
  19. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    vote đi nghĩa vụ, đi về có 10 triệu làm 1 con lô đề, nếu may mắn sẽ đổi đời quyết định sai lầm của em
     
  20. thanhtu2308 Thành Viên Cấp 2

    thằng chém gió