Tìm kiếm bài viết theo id

Không lẽ số mình thất nghiệp mãi sao :((

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi prison break, 26/7/12.

ID Topic : 5427830
Ngày đăng:
26/7/12 lúc 15:43
  1. Se7enBS Banned

    cùng ý kiến , giờ ra đg thấy ai cũng than , thấy ảm đạm thịt:sad:
     
  2. GPLX..0902094321 Thành Viên Cấp 1

    hồi trc đi kiếm việc rải đơn xin như rải tờ rơi...hehe
     
  3. prison break Thành Viên Cấp 3

    thanks bạn đã comment rất chi tiết. Tuy nhiên mình lại thấy để được gọi phỏng vấn thì ko phải dễ, trước hết bạn phải có được 1 thư xin việc sao cho thuyết phục và bắt mắt, chứ nếu viết ko hay thì người ta ko thèm đọc, nói gì đến được gọi đi pv hả bạn.

    em gái mình đã làm thử mọi cách trên mạng chỉ rồi, sau cùng cũng nghiệm ra 1 điều: cái gì đã là bí mật thì người ta ko bao giờ public, mấy cái viết trên báo toàn là lý thuyết suôn, chả bao giờ có hiệu quả cả (vì ai đọc cũng làm theo, ko có sự khác biệt)

    mình thấy ở các nước phát triển như Mỹ và châu Âu các cty dịch vụ viết thư xin việc rất phát triển, ko hiểu tại sao ở Vn vẫn chưa có nhỉ
     
  4. công việc cần rất nhiều, cần người có kinh nghiệm, giỏi tiếng anh, nhanh nhẹn, bằng cấp ok, biết đủ thứ tùm lum tà la hết! Chưa ra trường mà, còn nhiều gian truân lắm, phải đi làm cu li này nọ khoảng 1 năm sau khi có bằng đại học thì họa chăng sẽ tìm được chỗ tốt tốt. => đó là trong trường hợp bạn là sv sức học bình thường và ko có ai nâng đỡ! Cứ từ từ thôi, đang khó khăn mà, mình lúc trước cũng vậy
     
  5. iphoneno1 Thành Viên Cấp 6

    Cứ học quài mà ko kiếm 1 cái nghề để cải thiện khả năng giao tiếp, kĩ năng mềm, tự tin, thuyết trình trước đám đông thì rất uổng, tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa, phải cố gắng lăn lộn thôi
     
  6. Guan Yu Thành Viên Vàng

    me too Không lẽ số mình thất nghiệp mãi sao :((
     
  7. tuyetdong Thành Viên Cấp 3

    Làm culi trước rồi có kinh nghiệm, sau đó xin việc . hihih
     
  8. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    nhìu khi em bro nó ôm mộng cao quá thì sẽ khó xin việc đóa, mình đã từng ôm mộng cao quá rùi nè
     
  9. congdung1206 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn tham khảo trên mạng thì thiếu gì CV ?
    Ngày xưa mình mới ra trường đi rãi CV như rãi truyền đơn.
    Đến nay có 1 năm kinh nghiêm mình cũng tiếp tục cộng việc rải truyền đơn.
    Thời buổi này có 1 cv ổn định thật là khó khăn
     
  10. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    mộng cao là mộng gì vậy ? chủ tịch HDQT công ty mua sắm Nguyễn Kim à ^^
     
  11. kiss.you Thành Viên Cấp 4

    bây giờ kinh tế suy sụp đa số là thải ra chứ ít tuyển vào.
    còn không thì tuyển vào kĩ sư thì lương bằng lương công nhân
    bạn cứ tưởng tượng nha kĩ thuật điện cty chỉ trả lương 3,5 triệu 1 tháng mọi chi phí đi lại, ăn uống tự lo. đa số công trình đi tỉnh xa, còn kinh nghiệm trong nghề thì tui đã hơn 2 năm. bạn nghĩ dân kĩ thuật trả lương thua phụ hồ tui có làm không
    thợ hồ cuối tuần đi nhậu, dân kĩ thuật cuối tuần về nấu mì gói ăn trừ
    đúng là vịt nam
    nói ra chán quá
     
  12. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    mới ra trường phải làm tay trái mới được. mềnh gồng 2 năm oài. cái tọt cái làm nên cty riêng luôn. thế là đúng chuyên môn.
     
  13. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    làm kĩ thuật, nếu chán, có thể nộp đơn vào công ty mình, lương và chế độ thì chắc cũng như bao chỗ khác, có điều được ở 1 chỗ ,trong vòng tòa nhà mình đảm trách thôi, thuộc DA của PMH bên Hồ Bán Nguyệt. Điều kiện chỉ cần biết về điện nước các thứ, biết về Chiller nữa thì càng tốt ^^, nếu có hứng thú thì mail cho mình NTruongGiang@savills.com.vn
     
  14. lucifer11 Thành Viên Cấp 5

    không chỉ CV quan trọng mà cái Cover Letter cũng phải thể hiện mình chuyên nghiệp nữa Không lẽ số mình thất nghiệp mãi sao :((
    search trên mạng có đầy mà bro, xem rồi áp dụng vào trường hợp của mình
    chúc em bro sớm có công việc như ý
     

Chia sẻ trang này