anh em cho e hỏi ? hum bữa e có đi ngang wa đường pasteur thấy có cái quán uống beer làm bằng gỗ , khúc đó hình như gần tới pastuer vs nguyễn thị minh khai hay sao đó ? đối diện có cây xăng ! thấy đẹp và thoáng mát , ae nào có ai vào đó chưa ? cho e chút nhận xét của quán đó nha ! vd như thức ăn , giá cả ..... tính dẫn gấu zô ăn ! vs lại ae nào biết quán nhậu nào ở bình thạnh có mấy món độc +ngon+rẻ ko ? giới thiệu e cái nha thanks ae !
Mình có đi ngang đó mấy lần , mà thấy toàn 4 bánh vô ăn ko àk , mặt tiền đường đó thì khỏi phải nói rồi , chắc mắc đó
Quán đó là quán 5 cu đó bạn mình ăn nhậu hoài ở đó , nhưng quán đó đồ ăn làm hơi chậm , nên kêu thì kêu nhiều lên , lúc khách vô đông thì đợi có mà dài cổ , quán đó đi khoảng tay 4 , 5 , 6 thì vui đừng đi nhiều hơn , vì quán hơi chật , giá cả thì bình thường như bao nhiêu quán khác còn các quán ăn nhậu ở bình thạnh thì có mà đầy , dẫn gấu qua tư trì ngồi bên thanh đa ăn dê nướng đi , ngắm bờ sông thơ mộng thoáng mát là ok nhất
nhà e bên thanh đa nè ! mấy quán đó e zô chưa hết, mà e nghĩ nó na ná nhau à ! nên h tính kiếm quán nào được được tí ! dẫn ông anh zô làm vài chai bia ! @ bác CỐP : Nguyễn thông khúc nào bác ?
Quán đó ko mắc đâu,đồ ăn 50 60 70 à,cũng bình thường như bao quán khác,mà quán đó nên đi lúc trời lạnh chứ bình thường ngồi nóng lắm
mình ăn ở đóa rùi, quán đóa hình như là bia tươi của Tiệp hay Đức j đóa. Quán ăn cũng OK, uống còn đc KM thêm 1 hộp bia nữa, làm phải ở lại uống mún chít. Já cả thì khá đắt đóa. Nếu ăn với cty thì vô đóa đc, ăn 2 ng mà vô đóa sẽ...ná thở
đúng là cái quán đó làm đồ ăn hơi bị chậm chạm, nhưng bia đức hay tiệp gì đó uống rất thơm, nhất là cái bia đen đen ấy, mình uống có cảm giác có mùi mè đen ấy, giá thì mìn ko để ý lắm, toàn đc mời di ko à
Nói chuyện là thấy ko ưa ! Thời Buổi kinh tế suy thái , làm gì ăn gì cũng phải suy nghĩ chút . Cứ cái gì vô là gọi , Bạn lên Vũng Tàu ăn uống 1 chầu là mấy chục chai nha bạn , Lúc đó người ta oánh cho ko còn đường về . Để xem bạn hả hê dc ko