Tìm kiếm bài viết theo id

Món Ngon quê nhà ký ức một thời...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhlich089, 29/7/12.

ID Topic : 5444128
Ngày đăng:
29/7/12 lúc 16:14
  1. thanhlich089 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    10/8/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    2,319
    Tình cờ mấy hôm trước có xem dc đoạn video này trên mạng, thấy cũng hay nên share anh xem cùng thưởng thức

    Cảm nhận khi xem xong Video : Mình cảm thấy tiếc nuối cho những gì đã trôi qua, tuy video nói về món ngon và những sản vật ở Cà Mau, quê mình thì ở Long An, nhưng nhìn chung số phận thì chắc nơi nào cũng vậy, thiên nhiên dần dần bị cạn kiệt, không còn ưu đãi con người như lúc trước nữa, quê mình trước kia nào là cua, nào là ốc Bưu Đen, nào là cá rô cá trào, cá trê nhìu vô số kể, chỉ cần thả câu là cá nhào dô ăn liền, ruộng đồng thì cò trắng, cò ma, chim sẻ đậu như tấm thảm trải dài trên mặt ruộng...trái cây ở đồng bưng biền như là ổi, dừa nước, bình bát nhiều vô số kể ...chỉ cần với tay nhẹ là có trái để ăn, thế mà bây giờ, bất chợt nhìn lại, thì những khu công nghiệp dần dần thay thế và làm đổi thay hết tất cả, dòng nước bị ô nhiễm trầm trọng...gần cả 10 năm qua chưa thấy đàn cò nào hơn trăm con bay ngang nhà mình,ruộng đồng thì đứng gần thôi đã nghe nồng nặc mùi thuốc trừ sâu, thử hỏi tôm cua cá đâu mà sống nổi...Đến giờ phút này với mình hình ảnh trong Clip giống như một ký ức, chứ k còn là hình ảnh Món Ngon Quê nhà nữa...tốc độ Công Nghiệp Hóa-Hiện Đại Hóa diễn ra quá nhanh và khắc nghiệt...thật đáng buồn cho một thời đã xa, không biết rồi sẽ đi về đâu nữa...Thôi mời anh em thưởng thức Clip, viết dài viết dai viết dỡ sợ anh em cười hahahaa Chúc một ngày tốt lành nhé. ​
    [video=youtube;sTDokr_CBKw]http://www.youtube.com/watch?v=sTDokr_CBKw&list=HL1343549301&feature=mh_l olz[/video]​
     
  2. lehungxxx Thành Viên Cấp 3

    uhm, tự nhiên xem xong...kí ức tuổi thơ tràn về.... thanks 4 share~!
     
  3. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Bây giờ ko còn cái cảnh mà lội xình bắt nguyên con cua to tổ chảng thế Món Ngon quê nhà ký ức một thời...
     
  4. Voica Thành Viên Cấp 2

    sau này con cháu mình nó nói con cua sinh ra từ siêu thị!
     
  5. lydaihai1_gmail Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái thằng trong clip bắt con cua có cột dây sẵng luôn kìa
     
  6. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    cái này ở miền tây nà, bữa trước về đó gặp đám, em quất 2 cái bánh xèo + gỏi + rau câu lá dứa + ... no lết kg nổi luôn .... người miền tây hiếu khách thiệt cứ giục em ăn nhiều vô con đồ ăn còn nhiều lắm :byebye:
     
  7. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    hoành tráng ghê ^^
     
  8. thanhvienvang8x0 Thành Viên Cấp 3

    tui hay xem ký ức miền tây lấm, nhớ lúc nhỏ khi cha tui còn sống cha con tui suốt ngày ở ngoài sông trong đồng nuoi vịt, bắt cua, bắt còng bẫy chim, nhớ ngày xưa tui bẫy chim kg có chỗ nuôi luôn đúng là ký ức vẫn là ký ức, giờ ở sài gòn nhớ ngày xưa quá, ngày xưa nghèo nhà không có chiếc xe đạp mà đi, đi bộ mà vui ôi nhớ quê quá đi
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    tới giờ còn nhớ cái cảnh lội sình thọt tay vào hang bắt cua bị nó kẹp đứt tay mang thẹo tới giờ
     
  10. tommyhuys Thành Viên Cấp 5

    nhìn hấp dẫn và nhớ mền Tây wa điiiiiiii
     
  11. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Thích thiệt !!Nhỏ lớn giờ chưa có dip lội sình bắt cu,bắt ốc...:smile:
    Nghe pé Nô kể mà thèm... Có bro nào ở miền tây ko cho e đi với Món Ngon quê nhà ký ức một thời...
     
  12. thanhlich089 Thành Viên Cấp 5

    Về Miền Tây thử đi bạn, về chơi cho bik, nhưng khuyến cáo là nên về Miệt Vườn à ngheng, chứ về đâu khu đô thị thì cũng có kiếm cảnh này à Món Ngon quê nhà ký ức một thời... - 1