Chả là chiều nay em có ghé qua trường Liên Việt Úc để hỏi khóa học ngoại ngữ. Vừa bước vào thì có 1 chị tiếp tân hỏi: "Ủa, sao em biết chị mà tìm hay vậy? Có ai giới thiệu em không?". Ặc, mình tới tìm khóa học, trường này thường lên deal nên mình biết, chứ có lại tìm chị này hồi nào đâu? Sau đó thì chị đó lấy 1 tờ giấy khóa học nói 1 thôi 1 hồi, và đòi mình đóng 100k làm hồ sơ nhập học. Trước giờ mới nghe nói đăng kí học ngoại ngữ ở trung tâm cũng phải làm hồ sơ nhập học, mà tới tận 100k. Dĩ nhiên mình quyết không chịu đóng. Sau đó thấy hết dụ mình đóng tiền được, bả lại chơi chiêu khác, cho xin họ tên, bảo đảm trường không liên lạc. Mình nói: Khi nào đóng học phí rồi ghi họ tên cũng được mà? Bả kêu : việc nói họ tên có khó khăn gì đâu. Ừ, thôi kệ, cũng nói đại. Rồi tiếp tục xin số điện thoại. Bả hứa chắc là sẽ không gọi làm phiền và nói là hay là em nói đại số điện thoại nào cũng được, vì đó là yêu cầu của trường. Mình tự nghĩ: "Nếu thế, sao bả không tự bịa số đt nào để khai báo cho trường biết đi". Xong, mình lật đật rời khỏi trường ngay, và hứa sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Trường học gì mà tiếp tân chỉ có 1 người, và phục vụ khách hàng cái kiểu ép người ta như thế? Nguy hiểm thật. Giá học phí đắt đỏ ghê gớm, ở Q6 mà giá 1 khóa học 10 tuần 1 triệu mấy. Mình nói học từ sơ cấp, thì bà đó đưa tờ giấy học đàm thoại, về nhà mới phát hiện ra. Anh em có bị trường hợp nào vào trung tâm ngoại ngữ, bực mình trở ra như thế này chưa? Ức không chịu được. Phá hỏng cả buổi tối vui vẻ thế này.
2 tháng rưỡi thì 1 triệu mấy là đúng rồi,tính ra mỗi tháng 500k.Pó tay chủ thớt.Muốn 1 tháng chỉ 100k hả chủ thớt ?
Nếu dạy chất lượng thì giá đó ok, nhưng mà bộ phận tiếp tân như vậy, làm mình ko yên tâm với chất lượng dạy của trường. ^^ Ngoài ra còn phải đóng phí làm hồ sơ nhập học 100k. Có chuyện gì lạ vậy