nếu so sánh về trình độ hiểu về kiến thức xã hội thì phóng viên và các nhà làm báo ngày xưa hơn hẳn các phóng viên và các nhà làm báo bây giờ. ngày xưa là phóng viên tự săn lùng tin tức rồi viết ra, còn bây giờ copy tin của người khác rồi đăng lại làm tin của mình, với lại bây giờ có internet nên phóng viên không phải động não nhiều để lấy tin.
tư liệu quý & hiếm, up thêm nữa cho mọi người cùng chiêm ngưỡng đi bro. Coi có báo nào đăng trường sa, hoàng sa là của VN thì up lên cũng tốt
bạn mún xem thì ghé mình chơi giao lưu nhé nhưng sorry vì đây là vật kỷ niệm của ba mình nên mình không dám tùy ý
dù gì mình vẫn thích kiểu văn ngày xưa hơn thứ nhất nó là một nền văn hóa của cha ông mình,thứ hai nó mang đậm tính phương nam mộc mạc,chân chất nhiều lắm,như văn phong của cụ HỒ BIỂU CHÁNH mang đậm tính Nam Bộ tuy cũ nhưng không bao giờ lỗi thời
Woa bán cho mình đi....mình cất khoảng 1 triệu năm nữa ...lúc đó bán chắc được 1triệu $.....con cháu nó nhờ
mình nghe nói là hồi đó người Việt mình không sính tên ngoại như bây giờ, ai mà đặt tên có tí tẹo nước ngoài vô là họ khinh lắm.
có lucky luke nữa kìa. nhà em thì ba mẹ em lưu lại 03 số báo tuổi trẻ có tên của em nằm trong danh sách đậu 03 đại học năm 2000, hi vọng để dành mai mốt khoe với con cái
Bác có bán tờ báo đó không bác, sưu tầm món này chơi Mình lấy tờ tiền năm 1985 đổi = giá mặt tờ báo đó bán nha