Tìm kiếm bài viết theo id

có con em họ lụy tình, ngu ko diễn tả nổi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhocben886641, 3/8/12.

ID Topic : 5471139
Ngày đăng:
3/8/12 lúc 02:47
  1. nhocben886641 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    20/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    9,863
    anh em cm lịch sự nhé, ai cm bậy bạ thì mời ra
    Con nhỏ em họ này năm nay 22 tuổi rồi, từ xưa h nó củng ok lắm, ko quậy phá ăn chơi gì nhưng vài tháng trở lại đây thì nó dắt đâu 1 thằng bồ nó về giới thiệu cho gia đình, bà già ben thì chỉ có 1 mình ben thôi nên thương nó như con gái ruột trong gđ (vì cha nó bỏ nó khi nó chỉ mới vài tháng tuổi). lúc đầu thằng đó cũng tỏ vẻ đàng hoàng, qua thăm hỏi gđ ben thường xuyên, đi chơi ăn uống gì cũng tỏ vẻ lo lắng cho nhỏ em họ, rồi còn dắt gđ qua nhà nó cho biết mặt mũi nhà cửa ba mẹ nó, nhà thì cũng ok, ko giàu ko nghèo, ba thì làm thầu xây dựng, mẹ thì ở nhà nội trợ. Bà già ben nghĩ rằng thôi thì gđ nó cũng đàng hoàng, nên nghĩ cuối năm nay làm đám cưới cho tụi nó. quen đâu tính đến nay cũng dc 3 tháng rồi, mà cách đây 1 tháng đi club xong thì ra kiếm quán ăn có ben đi nữa. tổng cộng 4 đứa, thì con nhỏ em họ nó nói ghé qua nhà bạn gái thân của nó chở nhỏ đó đi ăn luôn vì tiện đường, thôi thì cũng lái xe chở con bạn nó đi ăn cho vui.Lúc con nhỏ đó đi ra thì oh men. nói thịt chứ thân hình bốc lửa vãi có con em họ lụy tình, ngu ko diễn tả nổi nghe nói đâu là làm pr trong club ót ca. lên xe thì 5 đứa cũng chào hỏi nhau này nọ nói chịn tề thiên vu vơ thì thằng bồ con em họ nói 1 câu vãi hàng " ủa ly (bạn gái con em họ). bộ con gái ở q3 là thân hình điện nước ngon vậy hả" đệch cụ nghe xong vã mồ hôi, con em họ ngồi kế nó luôn mà nó còn nói thế mà đây là lần đầu tiên gặp mặt làm sao mà có thể vô duyên như vậy được, ben và con bồ quen nhau 2 năm trời mà còn ko thể chọc ghẹo người khác trước mặt nó như zậy. Đang nói chịn zui zẻ 3 phang cho 1 câu tắt đài hết. thấy ko khí im lặng quá nhanh tay bật nhạc sàn lên làm hề cho ko khí vui vẻ lại. lúc đó đi ăn cũng ko vui vẻ gì với 3 đó.
    rồi đợt típ theo thì là đi ăn đám cưới thằng bạn lấy vợ cần thơ, cũng có 3 đó với con em họ đi nữa. kì này đi 3 đứa thôi cũng lái xe chở 3 đi ăn theo đám cưới.Về quê ăn đám cưới có quen biết ai đâu, vậy mà thằng đó cứ theo ôm đứa con mới 3 tuổi của con nhỏ nào ko biết nhưng nhìn cũng đẹp gái. tự nhiên đứa con nít nó la lên " sao chú kì quá à, con nói con không chịu chú làm cha con mà, con có cha thái rồi," ai cũng quay lại nhìn nó rồi hỏi con bé đó sao nói vậy thì nó mới trả lời " chú đó cứ kiu con là kiu chú đó = cha đi, bỏ cha thái của con" mấy trăm con mắt nhìn thằng đó như từ trên trời rơi xuồng, còn ben và con em họ mún độn thổ nhưng do đám cưới vui nên ko ai mún gây chịn:tire:. sau đi về ben có gặp thằng đó để nói chịn với nó vài câu " anh nói chú nghe, chú mún nói gì cũng phải nể mặt em anh, đâu phải mún nói gì nói, chú làm thế nó bùn rồi gây lộn gđ ko dc vui" nó dạ dạ vâng vâng rồi hứa ko nói vậy nữa.
    rồi lần thứ 3 xảy ra nữa, hôm đó cũng đi club chơi,có nó, ben và con bồ ben, con em họ,rồi 2 đứa bạn con bồ ben, chơi ra xong kím quán ăn, hôm nay trong xe nó ko nói gì nhìu, tưởng chừng nó biết điều rồi nên củng vui. vào quán ốc ăn đâu dc nửa tiếng, nó nói 1 câu xong ăn nguyên chai bia vào đầu. nó nói với 2 con bạn của bồ ben là " mốt anh cho 2 em làm hoàng hậu, còn em họ ben sẽ làm thiếp, mà chơi 2 em chắc sướng lắm ha" :cold:, chưa thấy thằng nào như thằng này, 2 con nhỏ chửi nó rồi con em họ thi khóc ngay tại bàn, tính ben nóng nên đập nguyên chai bia vào đầu nó vì chịu hết nổi rồi. đứng dậy tính tiên chở hết về trừ thằng đó
    qua ngày hôm sau lết lại nhà ben năn nỉ xin lổi nữa, nói là uống xỉn ko nhớ gì hết (mà nó có uống gì đâu, mới có 1 ly mà máu dê nổi lên rồi) ben nói là ko chấp nhân 1 thằng như vậy, ko biết nó nói gì mà con em họ với bà già lên năn nỉ nói ben đừng giận nó nữa......rồi thôi cũng bỏ qua cho gđ yên. ben có nói con em họ nên bỏ nó đi, thằng này tính nó thú tính, tình dục lệch lạc, gặp ai cũng đòi quất hết, lấy nó về khổ thêm thôi, con em họ ầm ừ cho qua chịn
    rồi mới ngày hôm qua thôi, đang trong phòng bà già chạy lên nói là kiu ben ra ngân hàng rút 2 tỷ. ben hỏi làm gì mà lấy số tiền đó, bả nói con em họ xin mở tiệm bán quần áo như sóng nhạc, tính ben thì hay nghi ngờ nên ko ra rút đưa nó mà gặp nó để hỏi "cách làm ăn" thời trang ra sao. ra gặp nó thì hỏi sao em, mở ra như thế nào, mặt bằng ở đâu, nguồn hàng lấy ra sao, .....thấy nó trả lời như có mùi gì trong đấy. thấy cái ip nó để trên giường liền giả bộ nói nó là xuống pha dùm ly nước cam, nó vừa đi ra chụp ngay cái đt mở ngay tin nhắn của thằng đó lên thì con mom nó, ngu ko tưởng nổi, " em xin dc tiền chưa?" "em vừa xin xong, cô cho rồi, còn đợi anh em ra rút" " uh, em giỏi quá, thương baby của anh nhìu, có tiền rồi anh dắt em đi chơi (tiền của nhà ben mà làm như của nó) , rồi còn dư ra thì anh hứa sẽ làm ăn, ko cờ bạc đâu mà em lo " tin nhăn vậy ae hiểu rồi ha, bình tĩnh đi xuống nhà gọi dt cho nó " em ở đâu, anh gặp em chút dc ko, có mấy em ngon lắm (cố ý dụ cho nó ra) " 15 phút sau gặp nó trong quán cà phê. con người thú tính vừa gặp ben hỏi liền ở đâu anh, gái ngon kocó con em họ lụy tình, ngu ko diễn tả nổi - 1. gặp nó ben hỏi mày kiu con em tao lấy cho mày 2 tỉ làm gì, mặt nó xanh như lá chuối lun, móc dt ra tính đàn áp con em nói là ko có xin. ben nói thêm từ nay về sau tao yêu cầu mày tránh xa nó ra, ko là tao cho người chém chít mom mày..... nói chung là hăm dọa. nó nói mình người trong nhà ko sao anh nói vậy, em có lừa gạt gì đâu......thấy nó nói nhìu quá đứng lên đi về và ko quên hăm dọa chém lần nữa,
    hiên nay thì ko thấy nó qua kiếm con em họ nữa, còn con em thì khóc từ mồng 1 đến nay còn khóc, ko hỉu sao 1 người như vậy mà nó lại lụy đến như vậy
     
  2. utsinhon Thành Viên Vàng

    tình yêu làm con ng mất hết lí trí mà anh ^^ nhiều lúc con gái biết ng con trai đó ko tốt nhưng vẫn yêu mù quáng @@
     
  3. TRUCBINH89 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Con gái nó hay yếu đuối vậy đó. Tại thấy mọi chuyện xảy ra đối với nó cũng còn mới quá nên chưa quên dc đâu Ben ơi. Tìm cách an ủi nó, dẫn e nó đi chơi đâu đó cho nguôi ngoai bình tĩnh lại. Cũng đừng trách mắng, la nó nhiều.
     
  4. thai090 Thành Viên Cấp 3

    mấy đứa như vậy ở trong nhà như boom nổ chậm vậy .......
     
  5. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Gài đi Ben
    Mướn con nhỏ nào lôi kéo thằng đó cho thằng đó 1 bài học và con em nó sáng mắt ra
    Với hạng người đó mình ko có lỗi ....
     
  6. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    cái này phải cho em họ Ben thấy trực tiếp thì mới thấm thía đc. Ủng hộ bạn trên cách gài, nhờ ai đóa mồi chài để cho em họ thấy đc thằng này mang họ Sở. Cũng may là bạn Ben nhanh trí lật tẩy đc chiêu đào mỏ của nó rồi. Cóa điều, em họ Ben có lẽ sẽ đau khổ lắm đóa, nhưng như vậy còn hơn là bị nó lừa hoài
     
  7. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ


    Thằng đó chơi tạp quá vậy, cứ theo lời bạn này đi để nhỏ em sáng mắt ra, lúc gài nó đừng cho uống bia rượu gì hết khỏi đổi thừa ....
     
  8. nhocben886641 Thành Viên Kim Cương

    thanks ae chỉ. gài hàng nó thì thế nào nó củng đổ là do ko làm chủ bản thân, con đó nó quyến rũ, anh chỉ có mình em tả lá âm binh, chỉ có cách là dùng luật đen với nó thôi, đi là toàn thây mà tới là banh xác
     
  9. mikael.1509 Thành Viên Vàng

    hạn người của thằng đó thì ko còn thuốc chữa rồi, nó chỉ nhắm đến tiền và tình chứ có lẽ nó chả yêu thương j em họ bác đâu. Cần phải quan tâm cô em họ hơn tại vì đâu biết được là thằng kia sẽ buông, tụi nó nhiều chiêu lắm
     
  10. thaonguyen1001 Thành Viên Cấp 4

    xin 2 ty buon ban qan ao....giau wa...wa hot thang khon nan do di chu topic
     
  11. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    dài quá nên ứ mún đọc, sorry
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    mới đây thì em họ ben đau khổ là đúng rồi, nhưng từ từ sẽ tỉnh táo và nhận ra bộ mặt của thằng đó, thì sẽ nguôi ngoai mà. ko sao đâu, như vậy là chưa tới mức luỵ tình quá đáng đâu!
     
  13. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Nhà giàu ghê, rút 2 tỉ ra cho em họ làm ăn giống như kiểu mình rút 2tr ra cho người thân họ hàng ý có con em họ lụy tình, ngu ko diễn tả nổi
     
  14. gùa Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    theo mình thấy thì con gái mình càng cấm nó iu nó càng muốn iu..thôi thì cứ để nó tự do đi..rồi sẽ có lúc nó nhậnn ra thôi..miễn sao mình cứng rắn đừng có đưa tiền bạc gì cho nhỏ em hết đó..vì chắc chắn 100% là nó cho thằng bồ nó rồi..thằng này là phải bị 1 phen bầm dập
     
  15. Le Le Thành Viên Kim Cương

    chac truoc jo chua thang nao lam cho kon em ho bac suong bang no...........
     
  16. trungnguyentsc Thành Viên Cấp 4

    thg đó wen em họ bạn là vì tiền đó, rág nói chuyện khuyên nhủ em họ bạn đi, từ từ mới bỏ đc, ko bỏ liền đc đâu
     
  17. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Bác càng cấm, nhỏ em họ bác càng iu, giờ chỉ có nước chặn đường tài chính của nhỏ em họ bác, em bác mà không có tiền thì ku kia trước sau gì cũng trở mặt, lúc đó em họ bạn mới sáng mắt ra
     
  18. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    cho ng gài hàng nó đi, vs máu dê của nó thì ko chê mỡ đâu, cho con em họ của bro sáng mắt ra. mình nghĩ vs 2 tỉ cũng có thể cho em họ để mở shop thì vài chai cho đám gái đứng đường ng chí thanh mồi chài nó thì quá OK
     
  19. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Nhỏ em có được anh Ben che chở là quá may phúc cho nó, nói thiệt cưới thằng đó là tàn đời luôn. Nó sẽ lấy hết tiền bên vợ lun. Pó tay thứ rác này.
     
  20. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Chắc tg đó là tình đầu nên em bạn mới mù quáng như vậy!! Nhờ mẹ bạn khuyên nhủ ko thì em bạn còn đau khổ dài dài nếu lấy nhằm loại như vậy....