Tìm kiếm bài viết theo id

Trở thành cường quốc thể thao - Họ đã làm điều ấy như thế nào?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Sweet.Heart, 3/8/12.

ID Topic : 5473335
Ngày đăng:
3/8/12 lúc 11:37
  1. avarta để chữ I LOVE VN ....MÀ Cm là ủng hộ Tung của vậy Pro....mâu thuẩn thếTrở thành cường quốc thể thao - Họ đã làm điều ấy như thế nào? - 5
     
  2. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    Bác biết gì về Vđv ? Tôi ko dám nói mình là Vđv chuyên nghiệp nhưng tôi cũng từng tập cho đội tuyển quận rồi,ko có ai ép hết,thích thì tập,ko thích cứ ra khỏi đội
    việc gì cũng vậy,phải có đam mê mới thành công,thể thao bạn chỉ tôi coi đứa nào ko có đam mê tập luyện mà vẫn được huy chương vàng coi?
     
  3. Sweet.Heart Yêu đời, yêu người

    Các bạn ạ,
    Mình cmt nhẹ nhàng thôi các bạn nha.
    Mỗi quốc gia có cách huấn luyện khác nhau, xuất phát từ quan điểm có xem con người là trọng tâm hay không thôi.

    Easy đi các bạn, cuộc sống đã quá nhiều căng thẳng rồi.
    Làm ly nước cho mát rồi bàn tiếp.

    Trở thành cường quốc thể thao - Họ đã làm điều ấy như thế nào?
     
  4. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    bạn biết gì mà nói ép buộc,tập bẻ dẻo là thế,vì tự bản thân mình ko thể tự ép cơ mình dẻo ra dc,phản ứng của cơ thể bị đau sẽ tự động căng cứng lại,nên bắt buộc phải có ngoại lực tác động vào,đây là quy tắc tập của thể dục dụng cụ,nước nào cũng vậy,ko riêng Trung Quốc,VN tập còn y chang,hình đó là thường,lúc mình vào còn tập cái kiểu nằm dựa ngực xuống dưới sàn,huấn luyện viên sẽ nắm 2 chân,rồi 1 chân huấn luyện viên để lên lưng mình,chặn lưng lại,rồi bẻ cho 2 chân chạm vào đầu,lúc đó đau muốn ná thở,máu dồn lên não,nước mắt ứa ra,nhưng vì muốn cơ thể dc dẻo dai,mình chấp nhận,chứ ko ai ép hết,lúc đó dám ai chụp hình lại rồi nói huấn luyện viên tra tấn mình lắm ah
     
  5. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    với kinh nghiệm của 1 người đã từng tập bộ môn trong ảnh bác đăng,em xin khẳng định,VN tập cũng y như vậy,không khác cái gì hết,vậy hà cớ gì bác lại ám chỉ riêng mình TQ ?
     
  6. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Móa, ko có năng khiếu, tố chất, khát khao. Quỳ lạy vang xin nó bắt ép, tra tấn. Nó cũng ko thèm đau bác =))

    Có năng khiếu, tố chất, thì nó moi tuyển chọn, đào tạo.

    Sau này nếu có con trai, cũng mong muốn mấy cai trung tâm như Gia Lai-Arsenal gì đó bắt con mình về 'núi' 'tra tấn' mà ko biet tụi nó có chịu ko nữa haizzzzzzzzzzzzzzzz
     
  7. HONDA TOYOTA ★ Phi Thương Bất Phú ★

    Like mạnh bạn này
     
  8. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Vì yêu nước ko co nghĩa là phải ghét bỏ các nuoc khác còn lại, và càng ko có nghỉa là phải phủ nhận những cái hay, cái đẹp của nuoc khác chú nhóc yêu nuoc vkl ạ =)) =))
     
  9. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Vậy VN có gì? Tìm trong ngàn VĐV đó soi xem anh nào, em nào có ông cố, ông sơ là người gốc Việt để tự hào ké à?!
     
  10. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    k biết cái này có gọi là "thể dục" dụng cụ k

    Trở thành cường quốc thể thao - Họ đã làm điều ấy như thế nào?

    Trở thành cường quốc thể thao - Họ đã làm điều ấy như thế nào? - 1

    Trở thành cường quốc thể thao - Họ đã làm điều ấy như thế nào? - 2Trở thành cường quốc thể thao - Họ đã làm điều ấy như thế nào? - 3Trở thành cường quốc thể thao - Họ đã làm điều ấy như thế nào? - 4Trở thành cường quốc thể thao - Họ đã làm điều ấy như thế nào? - 5Trở thành cường quốc thể thao - Họ đã làm điều ấy như thế nào? - 6Trở thành cường quốc thể thao - Họ đã làm điều ấy như thế nào? - 7Trở thành cường quốc thể thao - Họ đã làm điều ấy như thế nào? - 8
     
  11. Sweet.Heart Yêu đời, yêu người

    Marcel Nguyen, một người Đức gốc Việt, đoạt huy chương bạc.
    Có phải vì anh không được huấn luyện bằng phương pháp kia nên chỉ về nhì?

    Trở thành cường quốc thể thao - Họ đã làm điều ấy như thế nào?
    Trở thành cường quốc thể thao - Họ đã làm điều ấy như thế nào? - 1
     
  12. Sweet.Heart Yêu đời, yêu người

    Dù làm công việc gì, còn người phải là trọng tậm. Thế nên mới nói "Nghệ thuật vị nhân sinh".
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    tự nhiên lại có flame rồi
     
  14. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Trên TG này, đất nước nào đặt con nguoi là trọng tâm bằng nuoc Mỹ thì đây
    Cái giá của vinh quang chưa bao giờ là nhỏ. Cái đẹp của con nguoi chính là vuot qua thử thách, chinh phục gian nan và bước lên đỉnh vinh quang
     
  15. ROOCKYVN Thành Viên Cấp 4

    Ý bác chủ topic nhấn mạnh cần đặt yếu tố con người lên hàng đầu trong mọi hoạt động. Chà đạp con người, đánh cắp tuổi thơ của họ thì cho dù có mang về tấm huy chương nhưng nó chát và bạc bẽo lắm. Chưa kể những VĐV đứt gánh giữa đường, nhìn cách xxx đối xử với họ đi thì biết. Còn bạn nào nói cách đào tạo ở VN cũng giống TQ thì khác nào nói "Thằng e sao mà giống thằng anh thế".

    Thích là một chuyện, được hay không lại là chuyện khác. Bây giờ mình hỏi bạn một câu "Nếu bạn có con bạn có cho đi theo thể thao làm VDV chuyên nghiệp đề giành HC Opympic ko?"
     
  16. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Xin lỗi bạn, ai đã từng tập qua TDDC sẽ hiểu, Marcel Nguyen cũng phải trải qua những ngày tháng đầy nước mắt mới được như vậy thôi. Trong thể thao không có tấm huy chương nào mà không đổi bằng máu và nước mắt cả. Ai đã tập luyện thể thao chuyên nghiệp sẽ hiểu điều này.
     
  17. Malice Thành Viên Kim Cương

    Thể thao TQ đầu tư với tập luyện gian khổ mới có dc như ngày hôm nay, nói gì thì nói họ cũng là niềm tự hào của Châu Á. Làm vdv chuyên nghiệp nó khác với nhưng người học theo phong trào , thấy khó hay chán quá thì nản muốn nghỉ tập hay nghỉ luôn cũng dc, chả ai ép buộc hết. Còn đã đại diện cho cả quốc gia thi Olympic thì phải nỗ lực cố gắng gấp mấy lần người bt thì mới mong hi vọng có huy chương.
     
  18. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    vdv chuyên nghiệp thì phải tập và có kỷ luật như cầu thủ bóng đá VN đó, gọi lên đội tuyển tập trung thì báo ốm nhưng hôm sau thì thấy đang đá giải cho đội của câu lạc bộ.
     
  19. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Nếu mà nó có năng khiếu, tố chất, thiên bẩm thì có bán nhà cũng phải cho nó theo chư bác:10::10::10:
     
  20. woa mình rất tự hào nếu bạn làm đúng như bạn nói thì quả là thật tuyệtTrở thành cường quốc thể thao - Họ đã làm điều ấy như thế nào?

    nhưng nếu bạn là bố mẹ của các vận động viên này thì xin hỏi bạn có thể bức xúc và nỗi băn khoăn ,uất ức khi con mình hết mình cống hiến cho đất nước và giờ và sau đó bị bỏ rơi và bị lãng quên có chủ ý thì chính bố mẹ lại phải gồng mình lên để nuôi đứa con tàn phế này chứ ngoài ra có cơ quan nào chuyên trách giải quyết các vấn đề này ko???


    Những người đang làm trong ngành thể thao chắc không thể không biết đến các trường hợp như thủ môn bóng đá Kim Hồng, VĐV Vũ Thị Nguyệt Ánh, VĐV vật Lê Thị Huệ… khi họ phải chịu những thiệt thòi sua khi bị chấn thương trong quá trình thi đấu hay tập luyện.

    Chị cho biết, sau tai nạn, một vài lãnh đạo ngành thể thao có đến thăm và hứa sẽ đưa sang nước ngoài điều trị. Song 8 năm trôi qua, khi chấn thương đã trở thành tàn phế thì hứa hẹn kia vẫn chỉ dừng ở lời nói. Các chuyên gia y tế cho rằng nếu được chữa trị kịp thời có lẽ Huệ đã không đến nỗi như ngày hôm nay. Hiện, mọi sinh hoạt của chị Huệ hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

    xin hỏi bạn ,bạn có sẵn sàng và chấp nhận nuôi đứa con tàn phế này mà ko 1 chút suy nghĩ và đắn đo,uất ức trong lòng ko??? khi con của bạn còn lành lặn khi rời xa bàn tay chăm sóc của bạn ???? và kết quả nhận được sự thờ ơ vô trách nhiệm thì bạn tính như thế nào??

    cái người ta cần là biết ơn,sự quan tâm và chế độ đãi ngộ đối với những người đã công hiến cho tổ quốc đó bạn
    có nguồn cho bạn tham khảo nè chứ mình ko bịa đặt làm gì http://dantri.com.vn/c26/s26-515977/can-cham-dut-tinh-trang-an-dong.htm
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. minhthuong0203,
  3. hoangmain,
  4. anhtubdshn
Tổng: 860 (Thành viên: 7, Khách: 762, Robots: 91)